Ngày nay, dù nhiều người trẻ Pháp không còn biết, nhiều về Hồ Chí Minh như các thế hệ trước, nhưng tại Lorient và Lanester, hình ảnh của Người vẫn hiện diện trong đời sống hằng ngày của cộng đồng người Việt cũng như những người Pháp yêu mến Việt Nam.
Đoạn đầu của Đại lộ Hồ Chí Minh ở thành phố Lanester, vùng Bretagne ở Tây Bắc nước Pháp. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp
Đối với chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Chủ tịch Hội Việt Nam Bretagne Sud, việc phát hiện ra giữa vùng Bretagne có một đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh từng là một bất ngờ lớn và vẫn luôn là niềm tự hào đặc biệt đối với cộng đồng người Việt tại địa phương.
Theo chị Thúy - công chức thuộc Ban Quan hệ quốc tế của Cộng đồng đô thị Lorient – nơi quản lý 22 thành phố quanh Lorient, trong đó có Lanester, việc một thành phố của Pháp đặt tên đại lộ theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sự trân trọng đối với một nhân vật lịch sử lớn của Việt Nam, đồng thời phản ánh mối liên hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.
“Mỗi lần đi qua con đường này tôi đều cảm thấy rất xúc động và tự hào. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian hoạt động tại Pháp, vì vậy tên của Người gắn liền với lịch sử chung của hai đất nước”, chị Thúy chia sẻ về tuyến đường đi làm hàng ngày của mình.
Chị Thúy cho rằng sự hiện diện của đại lộ Hồ Chí Minh giữa lòng Bretagne không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ người Việt sinh ra tại Pháp hiểu thêm về lịch sử, cội nguồn và văn hóa dân tộc. Đó cũng là tinh thần mà Hội Việt Nam Bretagne Sud theo đuổi suốt hơn 10 năm qua thông qua các hoạt động cộng đồng như Tết Nguyên đán, Tết Trung Thu và các chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam.
“Trong nhiều sự kiện của Hội, câu đầu tiên mà tôi thường hỏi mọi người là: ‘Các bạn có biết ngay nơi mình đang sống có một đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh hay không?’. Đó luôn là cách để tôi bắt đầu câu chuyện về Việt Nam”, chị Thúy chia sẻ.
Không chỉ người lớn tuổi hay những người hoạt động cộng đồng, thế hệ trẻ tại Lorient cũng đang cảm nhận ngày càng rõ hơn sự gần gũi với Việt Nam. Bé Alice Kernen, 11 tuổi cho biết, em cảm thấy bất ngờ và tự hào khi biết tại Pháp có một con đường mang tên một nhân vật nổi tiếng của Việt Nam.
Là người mang hai dòng máu Việt – Pháp và đã được mẹ nhiều lần về thăm quê hương Việt Nam, Alice cho rằng đại lộ Hồ Chí Minh khơi gợi sự tò mò của người dân địa phương, làm họ muốn tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa Việt Nam.
Theo em, chính những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Alice cũng cho hay em thường kể cho bạn bè ở trường nghe về Việt Nam và nhiều bạn bày tỏ mong muốn được một lần tới thăm đất nước mà em luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt.
Đối với chị Hiền Rogues, người Việt sinh sống lâu năm tại Lanester, đại lộ Hồ Chí Minh không chỉ là tên một con đường mà còn là một phần ký ức rất đặc biệt trong những ngày đầu xa quê hương. Chị cho biết, mình biết tới con đường này hoàn toàn tình cờ vào năm 1999, chỉ khoảng một tháng sau khi sang Pháp định cư. Trong một lần đi chơi cùng chồng là người Pháp, chị bất ngờ khi nghe chồng giới thiệu đây là đường Hồ Chí Minh. “Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, cứ tưởng chồng nói đùa. Khi biết đó thật sự là đại lộ Hồ Chí Minh, tôi đã đứng lại nhìn rất lâu”, chị kể.
Theo chị Hiền, thời điểm đó cộng đồng người Việt ở vùng Bretagne còn rất ít, chưa có Internet hay điện thoại thông minh như bây giờ nên nhiều người mới sang thường cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Chính vì thế, việc bất ngờ nhìn thấy tên Hồ Chí Minh giữa nước Pháp khiến chị có cảm giác gần gũi và ấm áp như tìm lại được một phần quê hương.
“Lúc đó con đường còn rất thơ mộng, chưa có nhiều nhà cửa hay trung tâm thương mại như bây giờ. Tôi đi rất chậm, đứng ngắm con đường và cảm thấy thân quen vô cùng”, chị nhớ lại.
Kể từ đó, mỗi khi có người Việt tới vùng Lorient hỏi thăm về đại lộ Hồ Chí Minh, chị luôn tự hào chỉ đường và giới thiệu để mọi người tới chụp ảnh, tham quan. Theo chị, việc một thành phố ở Pháp đặt tên đường theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy sự trân trọng đối với Việt Nam cũng như những giá trị lịch sử mà Người đại diện.
Đối với chị Giang Pastel, lần đầu nhìn thấy tấm biển “Avenue Ho Chi Minh” cũng là một kỷ niệm khó quên. Chị cho biết, mình chuyển tới Lanester khoảng năm 2014 và trong một lần tìm đường tới trung tâm thương mại, chị bất ngờ phát hiện tên Hồ Chí Minh trên biển chỉ đường.
“Lúc đó tôi rất vui. Tôi lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh nên khi nhìn thấy tên Bác giữa một thành phố nhỏ ở vùng Bretagne, tôi có cảm giác như một phần Việt Nam đang ở ngay bên cạnh mình”, chị Giang chia sẻ.
Sau đó, qua tìm hiểu, chị được biết Lanester từng có thời gian dài do Đảng Cộng sản Pháp lãnh đạo và chính quyền địa phương thời kỳ đó đã góp phần đưa tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng Pháp, bên cạnh những nhân vật nổi tiếng khác của phong trào xã hội chủ nghĩa như Lenin hay Yuri Gagarin.
Theo chị Giang, điều khiến chị xúc động hơn cả là sự quan tâm của nhiều người Pháp đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị kể trong lớp học tiếng Việt dành cho người Pháp tại Lorient từng có một phụ nữ hoàn toàn không có gốc Việt, nhưng rất yêu mến Việt Nam từ thời chiến tranh. Khi nghe chị giới thiệu tại Lanester có đại lộ Hồ Chí Minh, người phụ nữ này đã nói nhất định phải tới tận nơi để xem con đường ấy.
Là giáo viên môn kinh tế - xã hội của một trường phổ thông trung học tại Lanester chị Giang cho biết, bản thân thường có dịp trao đổi với đồng nghiệp và học sinh về lịch sử Việt Nam, chiến tranh Đông Dương hay quan hệ Việt - Pháp.
Theo chị, dù nội dung về Việt Nam trong chương trình lịch sử Pháp không nhiều, nhưng giáo viên và học sinh Pháp luôn tỏ ra tò mò, hứng thú khi được nghe thêm những câu chuyện từ một người Việt Nam.
Trong các bài giảng liên quan đến lịch sử, chính trị hay luật pháp, chị cũng thường lồng ghép những nội dung giới thiệu về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, khi nói về hệ thống pháp luật hay sự hình thành nhà nước hiện đại, chị thường nhắc tới việc Chủ tịch Hồ Chí Minh từng tiếp thu nhiều giá trị tiến bộ của nền pháp lý và tư tưởng chính trị Pháp để vận dụng vào quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam hiện đại.
“Các học sinh Pháp rất tò mò về Việt Nam, về cuộc sống, lịch sử và cả những khác biệt văn hóa giữa hai nước. Các em thường đặt rất nhiều câu hỏi”, chị chia sẻ.
Chị Giang cho rằng sự hiện diện của đại lộ Hồ Chí Minh tại Lanester đã trở thành điểm khởi đầu để người dân địa phương hiểu hơn về Việt Nam, từ đó thúc đẩy thêm các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế và xã hội giữa hai nước.
Trong khi đó, đối với chị Ngọc Guerault, đại lộ Hồ Chí Minh ở Lanester không chỉ là tên một con đường mà còn gợi lên cảm giác gần gũi, thân thuộc như tìm lại được quê hương giữa nước Pháp xa xôi. Chị cho biết cảm xúc lớn nhất của mình khi lần đầu nhìn thấy tên Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lòng Bretagne là niềm tự hào khó diễn tả thành lời.
“Khi ra nước ngoài mà vẫn nhìn thấy tên vị lãnh tụ của dân tộc mình trên một con đường ở nước Pháp, tôi thực sự rất xúc động và tự hào. Với tôi, Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ mà còn là người cha già của dân tộc Việt Nam. Giữa nơi xa quê hương hàng nghìn km, cảm giác ấy khiến tôi thấy như mình vẫn luôn mang theo một phần đất nước ở bên cạnh”, chị xúc động chia sẻ.
Chị Ngọc tâm sự rằng dù có thể đi làm qua nhiều tuyến đường khác nhau, nhưng chị thường chọn đi qua đại lộ Hồ Chí Minh như một thói quen tự nhiên. “Mỗi lần đi qua con đường này, tôi cảm thấy như tìm lại được quê hương của mình. Tôi thấy hình bóng của Bác hiện diện đâu đó trong cuộc sống hằng ngày”, chị xúc động nói.
Theo chị Ngọc, sự hiện diện của đại lộ Hồ Chí Minh giữa một thành phố nhỏ của vùng Bretagne không chỉ là niềm tự hào đối với cộng đồng người Việt xa quê, mà còn khiến họ cảm thấy Việt Nam chưa bao giờ thực sự xa cách.
Sang Pháp theo chồng và hiện sinh sống tại Lanester cùng hai con, chị cho biết, cuộc sống của người Việt ở nước ngoài luôn đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn để hòa nhập mà không đánh mất bản sắc dân tộc.
Điều chị luôn cố gắng gìn giữ và truyền lại cho các con chính là văn hóa và tinh thần Việt Nam. “Tôi luôn dạy các con phải giữ được cội nguồn và bản sắc Việt dù sống ở đâu”, chị nói. Hiện chị Ngọc là bếp trưởng của một nhà hàng lớn ở Lanester.
Dù chủ yếu chế biến các món ăn phương Tây, chị cho biết vẫn luôn cố gắng đưa “hồn Việt” vào từng món ăn như một cách giữ gìn quê hương trong cuộc sống thường ngày, bởi chị muốn học những tinh hoa của người Pháp nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc của mình.