10:18 21/10/2013

Đạo diễn “Chạy án” tiếp tục làm phim hình sự

Sau khi gặt hái được nhiều thành công qua hai phần bộ phim “Chạy án” về đề tài hình sự, cảnh sát điều tra, đạo diễn nổi tiếng - NSƯT Vũ Hồng Sơn tiếp tục làm phim về đề tài này, nhưng với một câu chuyện lôi cuốn, mới mẻ và nhiều thách thức hơn.

Sau khi gặt hái được nhiều thành công qua hai phần bộ phim “Chạy án” về đề tài hình sự, cảnh sát điều tra, đạo diễn nổi tiếng - NSƯT Vũ Hồng Sơn tiếp tục làm phim về đề tài này, nhưng với một câu chuyện lôi cuốn, mới mẻ và nhiều thách thức hơn.


Một cảnh trong phim "Chạm tay vào nỗi nhớ".

Đó là bộ phim truyền hình dài 38 tập “Chạm tay vào nỗi nhớ”, do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) sản xuất. Phim dự kiến sẽ phát sóng từ 7/11/2013 trên sóng VTV1 vào lúc 21h30 thứ 5 và thứ 6 hàng tuần.

 

Bộ phim “Chạm tay vào nỗi nhớ” xoay quanh câu chuyện của một nhóm sinh viên năm thứ nhất của Học viện Cảnh sát. Quân (Saetti Baggio đóng) - một công tử ngang ngược và cá tính, dựa vào việc có bố làm to trong ngành cảnh sát nên ngông nghênh, luôn gây khó dễ cho các bạn cùng lớp và thầy cô giáo.

Ngân Hà (Diệp Anh đóng) – bạn học cùng lớp với Quân, rất khó chịu trước những trò tai quái và sự phá phách của Quân, nhưng chính Hà cũng là người nhận ra những điểm tốt đẹp ẩn sâu trong con người Quân. Vì vậy, khi các bạn trong lớp hiểu nhầm, quay lưng lại với Quân, Hà đã tin tưởng bảo vệ anh. Ngân Hà đã nhờ thầy giáo Minh (nguyên là một điều tra viên, bị thuyên chuyển công tác về trường) giúp đỡ, giúp Quân lấy lại được niềm tin, có cơ hội thể hiện tài năng của mình.


Qua nhiều sự việc, nhóm sinh viên bất ngờ phát hiện, người khiến cho Quân bị hiểu lầm chính là Tài - lớp trưởng, một chàng trai trầm tính, ít nói. Tài đã dũng cảm nhận trách nhiệm vì anh không cố ý hại Quân. Là bạn học cùng lớp với Quân, Hà và Tài, Thư lại có hoàn cảnh khá đặc biệt. Cô từng là người mẫu tuổi Teen sáng giá, nhưng bị bạn thân hãm hại nên chuyển ra Bắc và thi vào trường cảnh sát…


Từ những con người xa lạ, mỗi người một cá tính, một hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng sau khi cùng nhau trải qua những thử thách trong môi trường rèn luyện nghiêm khắc, bốn người Quân, Ngân Hà, Tài và Thư đã thay đổi cách sống, dần hoàn thiện bản thân, quyết tâm trở thành những chiến sỹ cảnh sát ưu tú. Nhóm bạn đã cùng thầy giáo Minh phá được vụ án liên quan đến đường dây tội phạm lớn…

 

Bên cạnh việc khai thác các câu chuyện về đời sống sinh viên, với tình bạn, tình thầy trò và tình yêu lãng mạn, bộ phim "Chạm vào nỗi nhớ" còn mô tả được tính chất đặc thù của nghề cảnh sát, giúp khán giả hiểu rõ hơn về công việc của những chiến sỹ cảnh sát điều tra, đồng thời cho thấy, họ cũng là những người vốn rất gần gũi, bởi trước khi trở thành cảnh sát, họ cũng trải qua những ngày tháng tuổi trẻ nông nổi, bồng bột và cũng đã đôi lần vấp ngã.

 

Bộ phim do NSƯT Vũ Hồng Sơn, người đã gặt hái được nhiều thành công qua bộ phim “Chạy án” trước đó làm đạo diễn. Đạo diễn Hồng Sơn chia sẻ, ông chưa bao giờ làm một bộ phim khó như vậy. So với khi làm đạo diễn phim “Chạy án”, thì làm bộ phim này khó hơn rất nhiều lần, bởi ở “Chạy án” ông có trong tay dàn diễn viên kỳ cựu, nhưng phim "Chạm tay vào nỗi nhớ" tuy cũng là phim hình sự, phá án, nhưng lại nói về sinh viên, nên đòi hỏi những diễn viên trẻ. Đạo diễn Hồng Sơn đã cùng ê kíp làm phim dành rất nhiều thời gian mới lựa chọn được một dàn diễn viên phù hợp. Các diễn viên chính trong phim đều là những diễn viên trẻ không chuyên như Diệp Anh (vai Ngân Hà) vốn là hoa khôi trường Đại học Ngoại Thương, Saetti Baggio (vai Quân) vốn là một hotboy cá tính với ngoại hình đẹp. “Tuy đều là những diễn viên không chuyên, nhưng với diễn xuất mộc mạc và tự nhiên, các diễn viên họ đã thể hiện tốt được vai diễn của mình” - đạo diễn Vũ Hồng Sơn đánh giá.

 

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của một số gương mặt diễn viên trẻ quan thuộc đã từng tham gia nhiều bọ phim gần đây như Tiến Lộc, Thanh Sơn, Huyền Trang và những gương mặt diễn viên kỳ cựu của thể loại phim hình sự như NSƯT Trần Đức, NSƯT Đỗ Minh Hằng, NSƯT Minh Thảo, nghệ sỹ Văn Báu, Duy Thanh…

 

Phương Lan