04:08 17/04/2019

Đánh bại Juventus ngay tại 'thánh địa' Arena, Ajax viết tiếp câu chuyện cổ tích tại Champions League

Lần đầu tiên sau 22 năm, Ajax mới lại có mặt ở vòng bán kết Champions League với việc chiến thắng 2-1 (trong trận tứ kết lượt về Champions League) trước Juventus ngay tại Turin, đồng thời vượt qua nhà ĐKVĐ Serie A với tỷ số chung cuộc 3-2 (lượt đi hòa 1-1).

Chú thích ảnh
Ronaldo ăn mừng vì bàn thắng từ pha đánh đầu của anh được công nhận. Ảnh: DM

Chủ động tấn công, hạ gục "Lão Bà" trên sân nhà

Dù phải thi đấu trên sân khách trước một Juventus hùng mạnh, Ajax đã cống hiến một trận tứ kết lượt về hay hơn đối thủ khi chủ động tấn công trong suốt trận đấu.

Trận hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt đi khiến Ajax chịu bất lợi. Khó khăn càng nhân lên với đội bóng trẻ của HLV Erik ten Hag, khi để Cristiano Ronaldo đánh đầu tung lưới trong một pha phạt góc vào giữa hiệp 1. Tuy nhiên, bàn gỡ hòa của Donny van de Beek sau đó không lâu giúp Ajax lấy lại tinh thần.

Chú thích ảnh
Ngay khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR, Cristiano Ronaldo đã tràn đầy tự tin với chiến thắng của đội nhà. Ảnh: Reuters

Đội bóng Hà Lan gần như lột xác trong hiệp 2 khi chơi trên chân hoàn toàn trước chủ nhà và có bàn ấn định chiến thắng bất ngờ do công của trung vệ Matthijs de Ligt - thủ quân 19 tuổi của Ajax. Ở mốc 19 tuổi 246 ngày, Matthijs de Ligt là cầu thủ người Hà Lan trẻ nhất ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League kể từ năm 1996.

Chú thích ảnh
Thế nhưng lần lượt Van de Beek ghi bàn... Ảnh: DM

 

Chú thích ảnh
...rồi đến Matthijs de Ligt lập chiến công thứ 2 của trận lượt về, giúp Ajax vượt qua Juventus với kết quả sau 2 lượt trận là 3-2. Ảnh: DM

Tưởng chừng với bất lợi về mặt tỷ số cộng thêm việc phải đá sân khách ở lượt về, "ngựa ô" của mùa giải năm nay Ajax sẽ khó làm nên chuyện trước Juventus. Thế nhưng với sự tự tin của dàn sao trẻ, đại diện Hà Lan đã đánh bại Lão Bà ngay trên sân Juventus Stadium để có mặt ở bán kết Champions League một cách ấn tượng.

Trong khi đó, thất bại của Juventus khiến siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo lần đầu vắng mặt tại bán kết Champions League trong thập niên 2010.

Như vậy, sau khi loại ĐKVĐ Real Madrid ở vòng 1/8 bằng màn ngược dòng không tưởng ngay tại Bernabeu - biến Real Madrid trở thành cựu vương châu Âu sau 3 năm liên tiếp thống trị - đoàn quân của HLV Erik ten Hag tiếp tục viết tiếp câu chuyện cổ tích ở đấu trường danh giá nhất châu Âu bằng màn trình diễn không thể thuyết phục hơn để loại nốt Ronaldo và dàn sao Juvetus.

Chú thích ảnh
Ronaldo bày tỏ nỗi buồn trước hàng ngàn cổ động viên Juventus. Ảnh: AFP
Đội hình xuất phát của 2 đội:

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

Ajax: Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui, Schone, de Jong, Ziyech, van de Beek, Neres, Tadic.
Chú thích ảnh
Niềm vui viết tiếp cổ tích của các cầu thủ Ajax. Ảnh: DM
Ajax Amsterdam là đội đầu tiên vào đến bán kết Champions League sau khi phải đá tới 3 vòng sơ loại. Lần gần nhất đá bán kết của Ajax đã từ tận mùa 1996-1997. Trùng hợp là năm đó họ thua chính Juve ở bán kết.

"Hiện tượng thú vị" của một tập thể trẻ tài năng

Đã 24 năm trôi qua kể từ 1995, CLB giàu truyền thống nhất Hà Lan vẫn chưa thể bước lên bục vinh quang lần thứ 5 trong lịch sử, với thế hệ tài năng và trẻ trung của Erik ten Hag sẽ đủ sức làm nên chuyện. Ajax là một tập thể cầu thủ tài năng, trẻ trung, tự tin và không biết sợ hãi. Ajax đại diện cho thứ bóng đá tấn công, với tinh thần nhiệt huyết tràn đầy và không kém phần toan tính chiến thuật rõ ràng. Bằng sức trẻ, khao khát và chuyên môn tốt, Ajax đang trở thành một hiện tượng thú vị tại Champions League năm nay.

Sau loạt trận lượt về tứ kết vào rạng sáng nay (17/4), 2 cái tên đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết Champions League đã được xác định là Barcelona và Ajax Amstersdam. Đối thủ của Ajax ở vòng 4 đội mạnh nhất sẽ được xác định sau khi trận tứ kết lượt về giữa Man City và Tottenham kết thúc, còn đối thủ của Barca vòng bán kết sẽ là Liverpool hoặc Porto.

Minh Đăng/Báo Tin tức