04:10 21/04/2012

Dâng hương tưởng niệm 65 năm ngày mất Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Sáng 21/4, tại đỉnh núi Thiên Ấn, xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh và UBND huyện Nghĩa Hành đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 65 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Sáng 21/4, tại đỉnh núi Thiên Ấn, xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Sơn Tịnh và UBND huyện Nghĩa Hành đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 65 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng (21/4/1947-21/4/2012).

Cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc nhỏ tên là Huỳnh Hanh, tự Giới Sanh, hiệu Mính Viên, sinh năm 1876 tại làng Thạnh Bình, nay thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Cụ là chí sĩ yêu nước, Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Cụ Huỳnh là người học rộng, chí bền, đạo đức cao.


Núi Thiên Ấn. Ảnh: baoquangngai


Quảng Ngãi tự hào là nơi gìn giữ di tích văn hóa quốc gia gắn liền với Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng, gồm: di tích nơi ở và làm việc tại huyện Nghĩa Hành, di tích nơi an nghỉ cuối cùng của cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn. Trải bao năm tháng, bao cuộc chiến tranh đi qua, cán bộ và nhân dân Quảng Ngãi vẫn luôn trân trọng giữ gìn các di tích này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Văn Chư, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Với đồng bào, cán bộ và chiến sĩ Quảng Ngãi, năm tháng qua đi nhưng hình ảnh ông cụ trong bộ quần áo dài đen, khăn đóng, khuôn mặt hiền từ, giọng nói ấm áp, mộc mạc nhưng giàu tình cảm còn in đậm mãi trong kí ức. Tưởng niệm 65 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng, chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của cụ với dân, với nước. Trước anh linh của cụ, chúng ta nguyện noi theo tấm gương sáng ngời về tinh thần học tập và phấn đấu không ngừng, về ý chí, đạo đức cao cả của cụ, như cách đây 65 năm t rong thư vĩnh biệt cụ Huỳnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: " Cụ Huỳnh là người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà Cụ trước đây bị bọn thực dân làm tội, đày ra Côn Đảo. Mười mấy năm trường gian nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của Cụ chẳng những không sờn, mà lại thêm cương quyết…”, “Cụ Huỳnh tạ thế nhưng cái chí vì nước, vì nhà của Cụ luôn sống mạnh mẽ trong lòng đồng bào chúng ta”.


Đinh Thị Hương