06:15 05/06/2015

Đăng ảnh ‘tự sướng’, tay súng IS vô tình để lộ căn cứ

Lực lượng không quân Mỹ đã phá hủy một căn cứ của IS trong vòng 24 giờ ngay sau khi một chiến binh đăng tải hình ảnh chụp tại căn cứ chỉ huy lên mạng xã hội.

Lực lượng không quân Mỹ đã phát hiện và phá hủy một căn cứ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chỉ trong vòng 24 giờ ngay sau khi tay súng của tổ chức này đăng tải hình ảnh chụp tại căn cứ chỉ huy lên mạng xã hội.

Từ những bức ảnh do các tay súng IS đăng tải lên mạng, tình báo Mỹ có thể lần tìm ra dấu vết căn cứ của chúng.


Trong lúc tìm kiếm thông tin, các chuyên gia tình báo không quân của Hurlburt Field tại Florida đã phát hiện một bức ảnh chụp tay súng IS đứng ở vị trí canh gác. Sau đó, họ bắt đầu theo dõi trang mạng xã hội của hắn và tìm thấy thêm nhiều bài viết về việc khoe khoang khả năng kiểm soát và chỉ huy của nhóm phiến quân, từ đó lần ra manh mối xác định chính xác địa điểm của căn cứ. Nhóm phiến quân IS thường sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, quảng bá cũng như sử dụng chúng như một công cụ tuyển quân, song trong trường hợp này chính việc làm đó khiến chúng bị "gậy ông đập lưng ông".


“Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày sau khi bức ảnh được đăng tải, hang ổ của IS đã bị tiêu diệt”, Tướng Herbert 'Hawk' Carlisle của lực lượng không quân chỉ huy chiến dịch không kích cho biết. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra tại sao quân đội Mỹ vẫn có thể tiến hành đánh trúng các mục tiêu IS mà không cần sự trợ giúp của lực lượng bộ binh. Tướng Carlise đã cho biết đây là nỗ lực của cả một tập thể khi phải rà soát toàn bộ các trang mạng xã hội lần theo dấu vết kẻ thù.


Trước đó, chiến lược không kích của Mỹ đã nhiều lần vấp phải sự nghi ngờ của các chuyên gia quân sự vì tính không hiệu quả của chiến lược. Họ cho rằng các cuộc không kích vẫn còn rời rạc, không tập trung. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Mỹ cùng các nước đồng minh đã tiến hành 2.200 cuộc không kích IS ở Iraq và 1.400 trận ở Syria, giết chết hơn 10.000 tay súng thuộc lực lượng phiến quân này.

 

Hồng Hạnh (theo D.M)