10:21 09/10/2014

Dân Tây Ban Nha biểu tình vì giết chó phòng ngừa Ebola

Những người yêu động vật ở Tây Ban Nha đã nổi đóa sau khi con chó cưng của một bệnh nhân nhiễm Ebola Tây Ban Nha bị giết để phòng ngừa nó lây lan virus Ebola.

Những người yêu động vật ở Tây Ban Nha đã nổi đóa sau khi con chó cưng của một bệnh nhân nhiễm Ebola Tây Ban Nha bị giết để phòng ngừa nó lây lan virus Ebola.


Người yêu động vật biểu tình trước nhà bệnh nhân Ramos.


Phát ngôn viên của cơ quan y tế Tây Ban Nha đã xác nhận rằng con chó Excalibur của bệnh nhân Ebola Teresa Romero Ramos đã bị tiêu hủy. Quan chức này giải thích: “Thật không may rằng chúng tôi không có lựa chọn nào khác”.


Con chó được các nhân viên y tế xử lý ngay trong nhà của bệnh nhân Romero Ramos. Ngôi nhà đã được khử trùng trước khi xác con vật được mang ra xe tải chở đến nhà thiêu gần đó.


Nằm lăn ra đường.


Sau sự việc, đám đông đã tập trung trước nhà của Ramos hô vang “kẻ sát nhân”. Nhiều người tìm cách ngăn chiếc xe rời khỏi nhà Ramos bằng cách nằm lăn ra đường.


Trước đó, khoảng 300.000 người đã ký đơn kháng nghị kêu gọi chính phủ không giết Excalibur. Trên trang Twitter, hình ảnh chó mèo, chim chóc xuất hiện dày đặc với hashtaq “Hãy cứu Excalibur”.


Romero Ramos, 44 tuổi sống ở Galicia phía tây bắc Tây Ban Nha, là một trong những thành viên của nhóm y tế điều trị cho hai nhà truyền giáo bị nhiễm và tử vong vì Ebola. Ramos đã bị cách ly từ khi bị xác nhận nhiễm Ebola.


Chú chó Excalibur trước khi bị tiêu diệt.


Cô thừa nhận đã dùng găng tay bảo hộ chạm lên mặt khi cởi quần áo bảo hộ sau khi rời phòng của nhà truyền giáo nhiễm Ebola. Trước đó, cô khăng khăng mình không biết tại sao lại nhiễm Ebola. Cô cho biết mình chỉ được hướng dẫn cách mặc và cởi đồ bảo hộ trong vòng 20 phút.


Bộ trưởng Y tế Ana Mato đang đối mặt với lời kêu gọi từ chức sau khi có thông tin Ramos phàn nàn về sức khỏe không ổn 6 ngày rồi mới được nhập viện. Cô được nhân viên y tế không mặc trang phục bảo hộ đưa tới viện trong một xe cứu thương thông thường. Cô chỉ biết mình bị Ebola khi đọc báo. Không có ai gặp trực tiếp cô để thông báo kết quả. Nhà của cô mãi đến sáng hôm 8/10 mới được khử trùng.


Ramos đang cảm thấy khá hơn sau khi được điều trị bằng kháng thể từ người sống sót sau khi nhiễm Ebola.



Thùy Dương