Một ngày sau khi một phần tên lửa do Mỹ phóng rơi trúng ngôi làng của họ, người dân Jabo ở Tây Bắc Nigeria vẫn sốc và hoang mang.
Người dân tụ tập quanh một khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc không kích của Mỹ tại Jabo, Nigeria. Ảnh: Yonhap
Theo kênh CNN ngày 27/12, ông Suleiman Kagara, người dân tại cộng đồng nông nghiệp yên bình và chủ yếu theo Hồi giáo tại huyện Tambuwal của bang Sokoto, kể lại rằng vào khoảng 22 giờ tối 25/12, ông nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy lửa khi một vật thể bay vụt qua đầu. Ngay sau đó, vật thể này lao xuống, phát nổ khi chạm đất, khiến dân làng hoảng sợ bỏ chạy.
Ông Kagara nói: “Tối qua chúng tôi không ngủ được. Chúng tôi chưa từng thấy chuyện như thế này”.
Thời điểm đó, ông Kagara không nhận ra rằng điều mình chứng kiến là một phần đòn tấn công của Mỹ mà sau này Tổng thống Donald Trump gọi là “món quà Giáng sinh” dành cho khủng bố.
Không lâu sau vụ việc tại Jabo, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ và chết chóc nhằm vào các tay súng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực, những đối tượng mà ông cáo buộc là tàn sát dã man, chủ yếu là những người Cơ Đốc giáo vô tội, ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ.
Theo Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ, chiến dịch đã vô hiệu hóa nhiều tay súng IS.
Tuy nhiên, cách giải thích của Tổng thống Trump khiến ông Kagara và nhiều dân làng khác không khỏi bối rối.
Mặc dù một số khu vực của bang Sokoto xảy ra tình trạng cướp bóc, bắt cóc và các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang, trong đó có Lakurawa – tổ chức mà Nigeria xếp vào diện khủng bố do bị nghi có liên hệ với IS, nhưng người dân cho biết Jabo không phải là nơi có hoạt động khủng bố và người Cơ Đốc giáo tại địa phương chung sống hòa bình với cộng đồng Hồi giáo chiếm đa số.
Ông Kagara nói: “Ở Jabo, chúng tôi coi người Cơ Đốc giáo là anh em. Chúng tôi không có xung đột tôn giáo, vì vậy chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này”.
Ông Bashar Isah Jabo, nghị sĩ đại diện huyện Tambuwal tại nghị viện bang, mô tả rằng Jabo là một cộng đồng yên bình và không có IS hay Lakurawa hay bất kỳ tổ chức khủng bố nào khác hoạt động trong khu vực này.
Ông cho biết vật thể mà Mỹ phóng đã rơi xuống một cánh đồng cách khoảng 500 mét so với Trung tâm Y tế Cơ sở của làng Jabo và dù không có thương vong, nhưng sự việc đã gây ra nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong cộng đồng.
Sau đó, Bộ Thông tin Nigeria thông báo chính phủ nước này đã phối hợp với Mỹ thực hiện thành công các chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào các nơi ẩn náu của IS trong rừng thuộc huyện Tangaza của bang Sokoto.
Tuy nhiên, bộ này cũng lưu ý rằng trong quá trình chiến dịch, mảnh vỡ từ đạn dược đã rơi xuống Jabo và một khu vực khác ở bang Kwara, miền Trung Bắc Nigeria, dù nhấn mạnh rằng không có thương vong dân sự.
Chiến dịch tại Nigeria diễn ra sau khi Tổng thống Trump liên tục nói về mối đe dọa nghiêm trọng đối với người Cơ Đốc giáo tại nước này. Vào tháng trước, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự.
Ngoại trưởng Nigeria Yusuf Tuggar cho biết ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước cuộc tấn công và Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã chấp thuận.
Tuy nhiên, ông Tuggar cũng khẳng định chiến dịch này không phải là vấn đề tôn giáo mà nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường vô tội trên toàn khu vực.
Các nhà phân tích cho rằng tôn giáo chỉ là một trong nhiều yếu tố đứng sau những thách thức an ninh dai dẳng mà Nigeria phải đối mặt trong nhiều năm. Xung đột còn phát sinh từ các mâu thuẫn cộng đồng và sắc tộc, cũng như căng thẳng giữa nông dân và người chăn nuôi liên quan đến đất đai và nguồn nước khan hiếm.
Ông Nnamdi Obasi, cố vấn cao cấp tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, nói rằng dù các cuộc không kích của Mỹ có thể làm suy yếu một số nhóm vũ trang và đánh dấu bước leo thang đáng kể trong chiến dịch mà quân đội Nigeria đã chật vật đối phó suốt nhiều năm, nhưng khó có khả năng chấm dứt tình trạng bạo lực đa chiều ở nhiều khu vực của đất nước này.
Xem video Mỹ phóng vũ khí không kích khủng bố ở Nigeria (Nguồn: Reuters):