07:11 08/07/2016

Đam mê đưa đến thành công

Từ niềm đam mê vô bờ bến với âm nhạc, ca sỹ Ngọc Ký (ảnh - Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả để gặt hái những thành công trên con đường âm nhạc.

Nặng tình với quê hương

Ca sỹ Ngọc Ký - giải Nhì Sao Mai 2009 vừa “trình làng” album vol 5 “Trở về quê hương”, với những ca khúc dân ca ngọt ngào. Trong số đó, có một số ca khúc viết về vùng đất Nam Trực, Nam Định, quê hương của anh. Ngọc Ký cho biết, album này ra mắt thay lời tri ân sâu sắc của một người con thành Nam, gửi tới quê hương mình với lời nhắn nhủ: Dù công tác và làm việc ở xa, nhưng lúc nào lòng Ký cũng hướng về quê hương. Và quê hương chính là động lực để Ký thực hiện được allbum này… 

Với chất giọng nam cao hào sảng, đầy đặn đậm chất trữ tình, 11 ca khúc trong album “Trở về quê hương” như một câu chuyện kể bằng âm nhạc, dẫn dắt người nghe trở về với những ký ức thân thương của tuổi ấu thơ. Đó là cảm xúc của một người con xa quê khi “Trở về”, là những xốn xang rạo rực trong “Về quê”, rồi những câu chuyện kể của “Quê hương tôi”, “Chuyện làng tôi”, “Lời hẹn tình quê”, “Trở về dòng sông tuổi thơ”, “Chuồn chuồn bay thấp”… Đặc biệt, trong album này, Ngọc Ký dành tình cảm đặc biệt cho hai bài hát mới viết về chính quê hương của anh, đó là ca khúc “Nam Định mình ơi” của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và ca khúc “Em có về Nam Trực quê anh” của nhạc sĩ Thanh Hà. 

Đây là album thứ 5 được Ngọc Ký trình làng. Trước đó, Ngọc Ký đã từng ra mắt nhiều album âm nhạc như “Khát vọng tình yêu” (năm 2009), ngay sau khi giành được giải Nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao mai. Năm 2010, Ngọc Ký lại cho ra mắt album “Phú nước non”, trong đó có 2 bài hát đã làm nên tên tuổi và mang đến thành công cho Ký trong cuộc thi Sao mai là “Phú nước non” và “Dời đô - ngàn năm vang mãi” của nhạc sỹ Nguyễn Tiến. 

Đặc biệt, năm 2012, Ngọc Ký cùng một người bạn là ca sỹ Minh Đức, công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam) đã ra mắt album hát chầu văn mang tên “Văn ca dâng Thánh Mẫu”. Bộ album này gồm 4 đĩa, với 23 giá hát hầu thánh. Album ra đời đã gây được tiếng vang trong giới nghệ thuật, được chính các thầy cô trong trường, trong đó có NSND Quang Thọ tán thưởng và đánh giá cao. Bởi mọi người từ trước đến giờ vẫn biết Ngọc Ký là ca sỹ hát nhạc thính phòng, hát nhạc dân gian, chứ không ai biết Ngọc Ký có thể hát được chầu văn, mà lại hát “nuột” đến thế. 

Đam mê là động lực

Ngọc Ký sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nông ở Nam Định, cái nôi của những làn điệu chầu văn lay động lòng người. Bố làm bí thư đoàn xã, từ nhỏ, Ngọc Ký hay theo bố đến xem các anh chị luyện tập, biểu diễn… và dần dần, Ngọc Ký cũng mê hát lúc nào không hay. 

Học hết cấp 3, gia đình hướng Ký đi theo ngành điện. Run rủi thế nào, khi chờ nộp hồ sơ, Ký tình cờ gặp cô bạn thân vẫn thường cùng nhau đi hát. Khi biết Ký định thi ngành điện, cô bạn ngạc nhiên lắm, bảo: Bạn hát hay thế sao không thi vào trường nghệ thuật”. Thực tình, khi đó, bản thân Ký cũng không biết là lại có một trường như thế tồn tại, và cũng không biết trường đó học gì, ở đâu. Thấy vậy, cô bạn Ký đã giới thiệu, rồi hướng dẫn Ký làm hồ sơ thi vào trường nghệ thuật của tỉnh. Ngọc Ký thi và đỗ vào khoa Sư phạm âm nhạc. Trong thời gian học ở nhà trường, Ký được nhà trường cử đi tham gia cuộc thi tiếng hát học sinh sinh viên các trường chuyên nghiệp toàn quốc. Trong cuộc thi này, Ngọc Ký giành được Huy chương Vàng, và đó là động lực để chàng ca sỹ trẻ ngày càng phấn đấu hơn. 

Thấy Ký có tài năng, các thầy cô trong trường khuyên Ký nên tiếp tục theo con đường nghệ thuật. Bản thân Ký cũng nhận thấy, mình thực sự yêu thích âm nhạc, yêu ca hát, nên cũng rất khao khát được đặt chân vào Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam hiện nay). 

Năm 2003, Ký được giải Nhất tiếng hát truyền hình tỉnh Nam Định, được cử đi dự thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc (cuộc thi Sao Mai). Thời điểm đó đúng vào dịp Nhạc viện thi tuyển, nên Ký dấu gia đình, nộp hồ sơ đi thi đại học. Thế là, thi giải Sao Mai bên truyền hình xong, Ký lại chạy ngay sang Nhạc viện thi tuyển. Năm đó, Ký thi Sao Mai trượt, nhưng lại đỗ thủ khoa khoa Thanh nhạc của Nhạc viện, nên cũng tự hào lắm. 

Đỗ rồi, được đi học hay không cũng là một vấn đề. Nhà Ký nghèo, sau Ký lại còn 2 em, nên bố mẹ chỉ muốn Ký về đi dạy học, rồi hỗ trợ nuôi 2 em đi học. Còn nếu nuôi Ký học thêm 8 năm nữa, thì chắc chắn 2 em sẽ phải nghỉ học. Gia đình bàn lên bàn xuống, họp lên họp xuống mà không thể tìm ra giải pháp. Bản thân Ngọc Ký cũng trăn trở, đắn đo rất lâu. Nhưng rồi, niềm đam mê âm nhạc đã khiến Ký đưa ra một quyết định liều lĩnh. “Con xin bố mẹ, giúp con trong năm học đầu tiên. Sang đến năm thứ 2, con sẽ tự nuôi mình, nhất định không xin tiền bố mẹ nữa”. Thấy Ký hứa chắc như đinh đóng cột, bố mẹ có phần xuôi xuôi, nên đồng ý cho Ký đi học. 

Sau khi nhập học, Ký nhớ đến lời hứa của mình, nhanh chóng đi tìm việc. Ký tìm đến nhiều quán xin hát, nhưng không được nhận, đã nản lắm. May mắn thay, trong một lần theo một người bạn đi đến Vọng quán, Ký đăng ký lên hát 2 bài cho vui. Khi về, chị chủ quán gọi lại bảo: “Em ơi, em đến hát cho chị nhé. Một tuần 3 buổi, chị trả 50.000/buổi”. Nghe thấy thế, Ký mừng lắm. Thế là từ đó, đã tự kiếm được việc, tự kiếm được tiền nuôi mình, đúng như lời hứa ban đầu với bố mẹ. 

Năm 2004, Ngọc Ký đăng ký tham gia cuộc thi giọng hát hay Hà Nội, được giải Nhì và thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội được giải 3. Từ đó, mọi người biết đến Ký nhiều hơn. Sau đó, Ký còn đăng ký tham gia nhiều cuộc thi hát, nhưng cuộc thi nào cũng dừng bước ở vòng chung kết. Năm 2009, năm cuối cùng Ký “đủ tuổi” đăng ký tham dự giải “Sao Mai”. Phân vân mãi, Ngọc Ký lên gặp NSND Quang Thọ, là giáo viên giảng dạy cho mình lúc đó, tâm sự với thầy về ý định tham gia cuộc thi Sao Mai, về những băn khoăn vì không biết chọn dòng nhạc nào, chọn bài gì cho phù hợp. NSND Quang Thọ đã khuyên Ngọc Ký nên đăng ký thi dòng nhạc dân gian. 

Nghe lời thầy khuyên, Ngọc Ký quyết định thi dòng dân gian. Nhờ thầy tư vấn chọn bài, rồi cùng với nỗ lực thể hiện thật tốt của bản thân, Ngọc Ký đã đoạt giải Nhì cuộc thi Sao mai dòng nhạc dân gian. Và con đường âm nhạc của Ngọc Ký ngày càng phát triển hơn từ đó. 

Từ khi ra trường đến nay, Ngọc Ký về công tác tại Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. “Hiện giờ tôi vẫn đang ấp ủ rất nhiều dự án về âm nhạc, và tôi sẽ tiếp tục cho ra những sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả trong thời gian tới”, ca sỹ Ngọc Ký tâm sự.
Lan Lộc