11:13 23/11/2011

Đâm chết cụ ông vì... không được đánh cờ vỉa hè

Bị con gái ông Cầm mắng và không cho đánh cờ vỉa hè cạnh quán nước, Chính sang nhà ông Cầm "nói chuyện phải trái". Tuy đã 84 tuổi, ông Cầm lấy một chiếc xô nhựa đập vào đầu Chính gây thương tích. Chính liền rút dao đâm ba nhát vào người ông Cầm…

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Ngô Đức Chính (61 tuổi), trú tại cụm 6, phường Hạ Đình (Thanh Xuân) về hành vi giết người. Vụ việc đau lòng trên xuất phát từ việc mâu thuẫn thù tức xảy ra tại số nhà 54, tổ 22, cụm 5, phường Hạ Đình.

Ngày 20/11, Chính ra đánh cờ ở vỉa hè cạnh quán nước nhà ông Nguyễn Khắc Cầm (84 tuổi), trú tại địa chỉ trên với một nam thanh niên (hiện chưa xác định được địa chỉ) dẫn đến việc con gái ông Cầm là chị Nguyễn Thị Lan, 36 tuổi, ra mắng Chính và không cho đánh cờ tại khu vực quán nước cạnh nhà chị.

Đến khoảng 17h ngày 21/11, Chính đi bộ sang nhà ông Cầm với mục đích để hỏi ông Cầm cách giáo dục con gái không được lăng mạ người khác. Chính có mang theo một con dao nhọn (loại dao bấm dài khoảng 20cm). Tại đây, giữa Chính và ông Cầm lời qua tiếng lại dẫn đến việc xô xát, ông Cầm lấy một chiếc xô nhựa đập vào đầu Chính gây thương tích. Chính liền rút dao đâm ba nhát vào người ông Cầm.

Công an quận Thanh Xuân lấy lời khai của đối tượng Chính.


Thấy bố bị đâm, chị Lan liền lao vào can ngăn nhưng cũng bị Chính đâm bốn nhát gây thương tích. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 nhưng ông Cầm đã tử vong vào 18h cùng ngày. Hiện chị Lan vẫn đang điều trị tại bệnh viện trên.

Sau khi gây án, Chính bỏ trốn và vứt hung khí dọc đường. Đến khoảng 18h cùng ngày, Chính đã đến Công an phường Hạ Đình đầu thú và khai báo hành vi phạm tội


Theo cand.com