01:01 31/01/2014

Đầm ấm đêm giao thừa ở Đất Mũi Cà Mau

Như thường lệ, năm nào cũng vậy, đúng sáng 30 Tết là cánh nhà báo chúng tôi lại kéo nhau đi "xông đất" xã Đất Mũi, nơi tận cùng bản đồ đất nước, cách trung tâm thành phố Cà Mau đúng 100 km theo đường chim bay.

Như thường lệ, năm nào cũng vậy, đúng sáng 30 Tết là cánh nhà báo chúng tôi lại kéo nhau đi "xông đất" xã Đất Mũi, nơi tận cùng bản đồ đất nước, cách trung tâm thành phố Cà Mau đúng 100 km theo đường chim bay.

Chúng tôi về đây không phải để ngắm nhìn đất rừng đang lấn biển, mà để xem qua một năm bà con nơi xa xôi này ăn tết như thế nào, có gì khác hơn so với năm trước.

Anh Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển cùng ngồi cano với chúng tôi đi dạo một vòng. Thoạt nhìn không thấy Tết, vì ở đây không có hoa, không có đèn lồng, cũng không thấy pa nô áp phích. Chỉ có cờ Tổ quốc tung bay trước mọi nhà, trên mọi nẻo đường. Thế nhưng vào thăm nhà dân mới thấy không khí Tết đã tràn từ bao giờ. Nhà nào cũng mua sắm, đã chuẩn bị khá đầy đủ. Tôm khô, củ kiệu, bánh mứt, mổ lợn, gà, vịt. Có nhiều nhà tự làm những món bánh truyền thống như bánh phồng, bánh tét…

Chị Phạm Thị Nhàn tiếp chúng tôi niềm nở và khoe, năm nay trúng mùa tôm nên ăn tết “xôm”hơn mọi năm. Còn ông Mai Văn Muôn, một gia đình chính sách cho biết, tết này gia đình ông được hỗ trợ tiền mặt gần 1 triệu đồng, 3 suất quà nên đủ để cả nhà đón năm mới vui vẻ.

Ngọc Hiển là huyện xa nhất nước, xã Đất Mũi là nơi cuối cùng của đất nước thuộc huyện Ngọc Hiển, đa số người dân ở đây còn nghèo. Nhưng theo lời của Chủ tịch huyện thì không để bất cứ hộ dân nào không có tết. Ngoài chế độ của tỉnh, huyện dành ngân sách trên 3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách.

Chiều 30/1, rời Đất Mũi trở về thành phố Cà Mau khi thành phố đã lên đèn. Nếu như Đất Mũi chuẩn bị đón giao thừa đầm ấm, lắng đọng thì trung tâm thành phố Cà Mau lại sôi động, rực rỡ sắc màu. Hoa, đèn, cờ, khẩu hiệu, băng rôn tràn ngập mọi nẻo đường. Tại trung tâm thương mại Cửu Long tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo, nơi tổ chức lễ hội và bắn pháo hoá đêm giao thừa là một sân khấu ngoài trời hoành tráng, rực rỡ ánh đèn lung linh đủ sắc màu. Tất cả mọi nẻo đường mới chập tối nhưng dòng người đã đông nghẹt, nối đuôi nhau.

Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, để bảo đảm an toàn đêm giao thừa, lực lượng công an phải dồn sức tối đa, tất cả đều phải trực 24/24 giờ, vất vả nhất là anh em cảnh sát giao thông, hình sự, cơ động…Dự báo là đêm giao thừa sẽ có tình trạng kẹt xe nên lực lượng cảnh sát giao thông phải huy động tối đa quân số hiện có, trực canh tại các điểm chốt, ngã tư, ngã năm, sẵn sàng làm nhiệm vụ .

Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn của sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội. Ấn tượng nhất năm 2013 là kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau đạt 1 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.250 USD. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 7%. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng.

Để mọi người, đặc biệt là người nghèo có một cái Tết đúng nghĩa, tỉnh Cà Mau đã dành ngân sách tới 35 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương là 28 tỷ đồng để tặng quà, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo có điều kiện đón một mùa xuân tươm tất.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Tết Giáp Ngọ năm nay phải đạt cho được các yêu cầu, đó là vui vẻ nhưng phải an toàn và triệt để tiết kiệm. Do thực hiện chủ trương tiết kiệm nên năm nay hạn chế tình trạng cấp dưới tặng quà và chúc tết cấp trên. Tất cả dành cho người nghèo, gia đình chính sách, các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biển, đảo xa xôi.

Tết năm nay tỉnh Cà Mau chủ trương cho các huyện tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa phục vụ nhu cầu của người dân khắp nơi trong tỉnh nhưng trên tinh thần xã hội hoá kinh phí, không được sử dụng ngân sách. Vì vậy, 8/9 huyện, thành phố tổ chức bắn pháo hoa. Riêng tại trung tâm thành phố Cà Mau pháo hoa sẽ được bắn vào lúc 23 giờ, thời gian là 20 phút.

Năm cũ đi qua, Cà Mau để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong phát triển kinh tế xã hội, năm mới lại đến, phía trước là chặng đường khó khăn và đầy thử thách. Nhưng với tinh thần đoàn kết, với bề dày truyền thống trong đấu tranh và lao động cần cù, tin tưởng Cà Mau sẽ vượt qua để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2014.

Xuân đã về, xuân tràn ngập các nẻo đường. Người dân Đất Mũi Cà Mau bắt đầu đón xuân bằng đêm giao thừa đầm ấm tình yêu thương./.


Trần Thành Nên