Sáng 23/11, sau khi nước lũ rút hết, khung cảnh tan hoang tại nhiều khu vực thuộc các xã phường phía Đông của tỉnh Đắk Lắk dần hiện ra. Từng đoàn cứu trợ tiếp tục hướng về người dân nơi đây nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tế lương thực cho người dân ở vùng ngập sâu ven sông Bánh Lái, ngày 22/11. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN
Ghi nhận của phóng viên TTXVN, tai khu phố Quy Hậu (phường Tuy Hoà), hàng trăm người dân chịu đói, lạnh trong mưa lũ nhiều ngày qua đã tập trung dọc tuyến đường chính dẫn vào khu phố để nhận hàng cứu trợ.
Bà Trần Thị Lan (khu phố Quy Hậu) cho biết đã nhiều ngày dầm mình trong dòng lũ bà thiếu ăn, mất ngủ và lạnh. Nay được nhận mỳ tôm, nước uống, chăn mền, áo quần của các đoàn cứu trợ, bà rất mừng. Tất cả đồ đạc trong nhà bà giờ đã hư hại hoàn toàn trong dòng lũ.
Có mặt tại khu phố Quy Hậu (phường Tuy Hoà), ghi nhận hàng trăm tấn đồ đạc của người dân trôi dạt, tấp đầy đường, chật kín lối đi. Người dân chung tay dọn dẹp để lưu thông qua lại. Nhiều căn nhà và tài sản giá trị bị hư hỏng nặng.
Bà Nguyễn Thị Hoán (khu phố Quy Hậu) buôn bán lúa gạo. Khi nước lũ dâng cao và bất ngờ bà đã không kịp di dời. Sau khi lũ rút, toàn bộ 300 tấn lúa bị ngâm nước hư hại hoàn toàn. Giờ gia đình chỉ biết vay mượn để làm lại từ đầu.
Trong khi đó, chị Hà Thị Hợp (khu phố Quy Hậu) kể trong nước mắt: "Nhà chị buôn bán tạp hoá với số lượng hàng rất lớn. Nước lũ dâng cao ngập nhà khiến toàn bộ hàng hoá hư hỏng hoàn toàn. Hiện chị thu dọn và cho người dân khó khăn những hàng hoá còn có thể tận dụng được."
Nhiều khu phố khác vùng trũng thấp của phường Tuy Hoà cũng chịu thiệt hại nặng trong dòng lũ. Tại khu phố Ngọc Phước, Đông Phước, rất nhiều nhà cửa của người dân bị sập tường, hư hại. Nhiều tấn rác trôi dạt hai bên đường. Xe cộ, bàn tủ, đồ dùng… của người dân bị ngập sâu trong dòng lũ giờ không còn sử dụng được.
Ông Nguyễn Đình Chi (khu phố Ngọc Phước) có căn nhà đã xuống cấp, gia đình lại có người thân vừa mất. Sau cơn lũ, gia đình càng thêm khó khăn khi đồ đạc trong nhà và cả bàn thờ đều bị trôi, hư hỏng. Trong nhà giờ không còn gì giá trị, thiếu thốn lương thực, thực phẩm, áo quần. Sáng nay, ông được kết nối một nhà hảo tâm trong tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ kịp thời 1 triệu đồng để vượt qua khó khăn.
Ghi nhận tại nhiều vùng ngập lũ khác trong sáng nay như: Xuân Thịnh, Tây Hoà, Hoà Mỹ, Phú Hoà 1, Phú Hoà 2… nhiều đồ đạc của người dân trôi dạt rải rác khắp nơi trong dòng lũ. Gia súc, gia cầm chết trôi chưa thể đem đi tiêu huỷ.
Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các đoàn từ thiện, nhiều người dân chung tay dọn dẹp nhà cửa, thu dọn rác, tìm đồ đạc cho nhau, chia nhau từng gói mỳ tôm, chai nước, áo quần, chăn mền và tiền để cùng vượt qua khó khăn. Có người tranh thủ chút ít thời gian sửa lại đoạn đường hỏng để người khác đi an toàn. Có người góp công góp sức sửa lại nhà cửa cho hàng xóm.
Trong đau thương, mất mát khi dòng lũ đã rút, tình người dâng cao, cùng nắm tay nhau khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống.