12:10 01/12/2010

Đắk Lắk: Cần xử lý nghiêm kẻ chiếm nhà của mẹ con chị Nguyễn Thị Sỹ

Gần 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Sỹ (sinh 1970) cùng cậu con trai 11 tuổi ở phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) phải sống vất vưởng do bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, khi người chồng và đứa con gái 5 tuổi bị tai nạn vừa mới qua đời.

Gần 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Sỹ (sinh 1970) cùng cậu con trai 11 tuổi ở phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) phải sống vất vưởng do bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, khi người chồng và đứa con gái 5 tuổi bị tai nạn vừa mới qua đời. Ngay sau khi chồng chị Sỹ qua đời, mẹ chồng chị đã chiếm đoạt luôn căn nhà để bán cho người khác. Nay cuộc sống của mẹ con chị đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Sỹ cùng con trai Nguyễn Thành Chung về nhìn lại căn nhà bố mẹ chồng cưỡng đoạt. Ảnh: Nguyễn Tiên Tri


Chị Nguyễn Thị Sỹ quê xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1987, Sỹ cùng gia đình vào sinh sống tại thôn 16, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột. Năm 1997, Sỹ quen với anh Nguyễn Văn Đường (1967), quê xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) mới vào Đắk Lắk làm ăn. Từ bạn bè thân quen, dần dần tình yêu đã đến với họ, rồi hai người nên vợ nên chồng. Từ số vốn dành dụm được, cuối năm 1998, vợ chồng chị mua được căn nhà nhỏ tại tổ 5, khối 11, phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) với giá trị trên 6 lượng vàng. Gia đình nghèo, anh Đường chạy xe ôm, chị Sỹ làm nghề tráng bánh cuốn kiếm sống hàng ngày.

Trong lúc cuộc sống gia đình khó khăn, thì bất ngờ ngày 26/11/2008, anh Đường đi xe máy đèo con gái Nguyễn Thị Thảo Vi (2006) bị tai nạn giao thông và đã qua đời.

Chịu đựng nỗi đau, chị Sỹ vừa phải làm việc cật lực, vừa tập trung nuôi dạy con. Bất ngờ một buổi sáng giữa tháng 6/2009, trong lúc chị Sỹ và con trai Nguyễn Thành Chung đi vắng, thì bố mẹ chồng là ông Nguyễn Văn Thấu và bà Nguyễn Thị Kính cùng với nhiều người họ hàng chạy đến. Những người này đã phá khóa, đạp cửa xông vào nhà vứt toàn bộ tài sản chị Sỹ ra ngoài. Bà Kính đập vỡ nát khung kính và xé nát bức ảnh của con trai cùng đứa cháu gái (đã quá cố) ném ra sân. Biết được tin chẳng lành, chị Sỹ chạy vội về nhà thì bà Kính nắm đầu đánh tới tấp, đẩy con dâu và đứa cháu nội ra ngoài sân. Ngay sau đó, bà Kính đã giao lại căn nhà của chị Sỹ cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Phê và bà Nguyễn Thị Hà, người trong khối 11 (phường Khánh Xuân) đến ở và canh giữ.

Thương cảm hoàn cảnh của chị Sỹ bị cưỡng đoạt nhà và bị xua đuổi ra khỏi nơi cư trú, những người láng giềng đã nhặt quạt máy, ti vi, xoong nồi và các thứ đồ dùng bị bà Kính vứt ra vườn rồi đưa lại cho Sỹ; đồng thời động viên chị và cháu Chung cố gắng vượt qua khó khăn.

Bị cưỡng đoạt căn nhà, trong thời gian dài, chị Sỹ phải thuê nhà ở tạm bợ. Nhiều lần, chị Sỹ cùng con nhỏ về thăm lại căn nhà của mình thì bị ông Phê, bà Hà chửi mắng và dọa đánh. Cũng từ cuối tháng 6/2009 đến nay, chị Sỹ quá uất ức và đã làm rất nhiều đơn từ, chạy đến các cấp chính quyền phường sở tại, cơ quan bảo vệ pháp luật, tòa án TP Buôn Ma Thuột, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk… cầu cứu để lấy lại căn nhà. Song cho đến nay, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng vẫn đứng ngoài cuộc.

Thiết nghĩ, các cấp có thẩm quyền ở TP Buôn Ma Thuột và tỉnh Đắk Lắk cần vào cuộc điều tra làm rõ, nghiêm trị những kẻ coi thường kỷ cương phép nước, vi phạm đạo đức xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mẹ con chị Sỹ.

Nguyễn Tiên Tri