01:17 12/01/2012

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, người làm án điều tra xuất sắc

Các chuyên án có sự tham gia của ông đều được phá nhanh gọn, hiệu quả, thể hiện bản lĩnh vững vàng không chùn bước trước mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, mang lại hạnh phúc bình yên cho mỗi gia đình và bản làng…

Mọi người nói về ông - Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, 53 tuổi, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) - Công an tỉnh Lai Châu như một người hùng trong nghề làm án điều tra. 22 năm công tác, ông đã phá thành công hàng trăm vụ án, ký quyết định bắt giam và khởi tố hàng trăm đối tượng. Các chuyên án có sự tham gia của ông đều được phá nhanh gọn, hiệu quả, thể hiện bản lĩnh vững vàng không chùn bước trước mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, mang lại hạnh phúc bình yên cho mỗi gia đình và bản làng…

Chuyên án MC-201…

Chuyên án MC9 – 201 là một vụ án lớn, vô cùng phức tạp mà Đại tá Nguyễn Tiến Dũng và các điều tra viên đã từng làm. Các đối tượng phạm tội rất nguy hiểm, có súng, chúng sẵn sàng xả súng vào các chiến sỹ công an. Theo như ông Dũng kể, để phá thành công vụ án này cần có mưu trí, kiên trì và nắm vững nghiệp vụ chuyên môn…

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng đang say sưa nghiên cứu hồ sơ của một vụ án.

Vào tối 6/10/2001, một chiến sỹ Phòng PC17 Phạm Văn Cường đang làm nhiệm vụ và 2 người dân bị sát hại tại Km 17 quốc lộ 279 đường Điện Biên – Tây Trang. Nhận được thông tin, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng lúc bấy giờ là Phó phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu (cũ) cùng các đồng nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy người dân vô tội và đồng đội bị nã súng chết ngay tại chỗ rất thảm thương, ông đã ứa nước mắt xót xa. Ông cùng tập thể lãnh đạo Phòng PC16 đã dồn lực tập trung điều tra phá án. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được chỉ sau mười ngày Cơ quan điều tra tiến hành bắt 3 đối tượng gây án: Lý A Va, Và A Say, Sình A Páu ở Na Ư (Điện Biên). Xét thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến ma túy, ông Dũng đã chỉ huy lực lượng đấu tranh khai thác mở rộng vụ án. Một tháng sau, với sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân và anh em chiến sỹ trong đội điều tra đã phá thành công chuyên án MC9 – 201 buôn bán ma túy, khởi tố 31 đối tượng phạm tội xuyên quốc gia từ Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nam Định... và có cả đối tượng mang quốc tịch nước ngoài. Chuyên án đã thu giữ gần 1,2 tỷ VNĐ, 1 xe ô tô, 2 xe máy, 5.900 USD; biên kê 4 lô đất do mua bán ma túy trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng phạm tội đã khai nhận mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trót lọt 160 bánh hêrôin. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng và các chiến sỹ điều tra viên đều được Sở, Bộ Công an tuyên dương và tặng bằng khen…

Tách tỉnh mới, nhiều vụ án phức tạp mới…

Đại tá Nguyễn Tiến Dũng tâm sự: Đầu năm 2004, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Lai Châu được chia tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Là một tỉnh mới được thành lập, trên địa bàn Lai Châu thường xuyên xảy ra nhiều vụ án nghiêm trọng, các chiến sỹ bám sát địa bàn, gần gũi và lắng nghe phản ánh của người dân để điều tra án… Lúc này Nguyễn Tiến Dũng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Lai Châu. Dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc, mà trực tiếp chỉ huy là Đại tá Nguyễn Tiến Dũng đã phá thành công nhiều vụ án góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ông nhớ lại Vụ án đặt mìn giết người. Vào đầu giờ chiều ngày 26/3/2005, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) với nội dung: Tại Đội 4 – xã Hồ Thầu (Tam Đường) xảy ra vụ đặt thuốc nổ phá nhà ông Tẩn A Đẩu là Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu. Hậu quả tường nhà phía trước bị phá trên diện rộng, toàn bộ kính cửa chiếu sáng nhà bị phá tan. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng trực tiếp xuống hiện trường tiến hành điều tra. Ông xác định đây là vụ án nghiêm trọng xảy ra ở nơi dân cư, gần thị trấn làm ảnh hưởng xấu tới ANTT, làm cho người dân trong khu vực hoang mang lo sợ. Ông Dũng đã tham mưu với BGĐ Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng thành lập chuyên án tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ thủ phạm gây án. Với quyết tâm cao cùng với nghiệp vụ phá án của ông và các điều tra viên, chỉ sau 4 ngày đêm Ban chuyên án đã phá thành công vụ án. Đối tượng đặt mìn là Tẩn A Lao, Tẩn A Nghi, kẻ chủ mưu là Tẩn A Gôn – nguyên là Chủ tịch xã Hồ Thầu. Các đối tượng đã khai nhận, do mâu thuẫn thù tức với Chủ tịch xã mới nên Tẩn A Gôn đã bày cách để hai em trai dùng mìn ốp vào nhà Tẩn A Đẩu nhằm giết hại cả gia đình chủ tịch xã. Vụ án kết thúc đã mang lại niềm tìn cho quần chúng nhân dân trong khu vực, an ninh trật tự được ổn định.

Ông Dũng còn có ấn tượng về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới đây mà dư luận còn nhớ. Ngày 2/11/2011, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận được tin báo của Cảnh sát bí mật về việc có đối tượng Nguyễn Văn Thân – trú tại khu 5A thị trấn Than Uyên (Lai Châu) rỉ tai tuyên truyền với một số người dân về khả năng mình có thể “chạy” cho các cháu học sinh tốt nghiệp PTTH vào các trường Công an Nhân dân kể cả không qua sơ tuyển và thi tuyển vì Thân có mối quan hệ với Ban Giám hiệu nhà trường. Trong thời gian từ tháng 8 – 9/2011 Thân đã nhận tiền của nhiều người dân trên địa bàn 2 huyện Tân Uyên và Than Uyên có nguyện vọng xin cho con vào học trường Công an. Sau khi thấy Thân không lo được cho các cháu đi học như đã hứa nên một số gia đình đã đến gặp và đòi lại tiền, nhưng Thân không trả hết mà giữ lại một khoản, nói là đã đưa cho các thầy giáo ở trường Công an. Sau khi nghe cơ sở báo, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điều tra.

Với 22 năm làm công tác điều tra, anh Nguyễn Tiến Dũng đã được UBND tinh, Bộ Công an, Chính phủ… tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2001 đồng chí Nguyễn Tiến Dũng được Chính phủ tặng Huân chương Chiến công hạng nhất. Theo anh Dũng, vũ khí sắc bén nhất của người chiến sỹ cảnh sát điều tra là nắm chắc nghiệp vụ, kinh nghiệm, niềm say mê và dân vận quần chúng tốt; đặc biệt luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy đối với ngành công an nhân dân. Anh cũng cho biết phần thưởng lớn nhất của các chiến sỹ công an không gì sung sướng hơn là phá thành công các vụ án...

Qua đơn trình báo của những người bị lừa gạt, đối tượng Nguyễn Văn Thân đã bị bắt. Cùng với lời thú nhận của Thân, xét thấy đây là một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nên ngày 26/11/2011, Đại tá Nguyễn Tiến Dũng đã tiến hành ký quyết định khởi tố vụ án hình sự và đề xuất BGĐ Công an tỉnh Lai Châu cho thành lập chuyên án truy xét để đấu tranh. Trong thời gian từ ngày 26/11 – 1/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã cử 2 tổ công tác do ông Dũng cùng lãnh đạo phòng trực tiếp chỉ huy phá án. Họ đã xác minh nắm rõ được lý lịch nhân thân và có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Được sự phê duyệt của Giám đốc Công an tỉnh, các tổ công tác thuộc Ban chuyên án đã phối hợp với PC45 Công an TP Hà Nội và các địa phương liên quan đồng loạt ra lệnh bắt khẩn cấp và tổ chức truy bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây: Hoàng Vinh Bàng (SN 1983 trú quán tại Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội tự nhận là “công an ngầm”. Bàng đã sử dụng 4 chiếc điện thoại và chỉnh âm thanh nói lái được 4 giọng khác nhau như vai Bàng (công an ngầm), vai Hiền và Cường (cán bộ khoa CSGT), vai Chiến là Hiệu phó trường Trung cấp CSND 1 để lừa các bị hại. Đối tượng Bùi Văn Hiển (SN 1966), ở tổ 11, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Chiến tự nhận là cán bộ Công an phường Trương Định, Hà Nội. Qua khám xét, công an đã thu giữ các con dấu, chữ ký giả của các đồng lãnh đạo Công an Lai Châu và trường Trung cấp CSND 1 và Học viện ANND.

Hai đối tượng Hoàng Viết Bàng và Bùi Văn Chiến đã thừa nhận hành vi phạm tội và đã chiếm đoạt 600 triệu đồng của các bị hại. Hiện vụ án đang được đơn vị PC44 Công an Lai Châu thụ lý và khẩn trương tiếp tục đấu tranh mở rộng. Theo Đại tá Dũng thì đây là một vụ án ít thấy. Ông tâm sự, qua vụ án mà thấy thương người dân bị kẻ xấu lừa đảo và không khỏi trăn trở vì nhận thức của bà con thấp lại cả tin để mơ về cái lợi không có thực.

Việt Hoàng