05:20 01/05/2015

Đa số người Việt đã an toàn tại thủ đô Nepal

Tính đến ngày 1/5, đa số người Việt bị kẹt tại Nepal sau trận động đất đã an toàn ở thủ đô Kathmandu.

Qua trao đổi thông tin với Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đang làm nhiệm vụ trợ giúp người Việt tại thủ đô Kathmandu của Nepal, cùng các thông tin phối hợp với Công ty bảo hiểm AIG và các nguồn thông tin khác, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 1/5, đa số người Việt bị kẹt tại Nepal sau trận động đất đã an toàn ở Kathmandu.

Lực lượng cứu hộ và người dân Nepal làm việc tại khu vực đền cổ Mahadev Mandir ở quảng trường Durbar bị phá hủy sau trận động đất. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, cụ thể, ít nhất 35 người đang có mặt tại Kathmandu đã đến khách sạn Hyatt để chờ về Việt Nam bằng máy bay miễn phí do Công ty AIG thuê, dự kiến rời Kathmandu vào sáng 2/5, quá cảnh tại sân bay New Delhi, sau đó bay tiếp về Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số 35 người này có nhóm của Nguyễn Hà Cẩm Tú, Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Quốc Huy và Đoàn Ngọc Tiến; nhóm 10 khách hàng của AIG gồm Trần Đức Hùng, Trần Thị Thiên Hương, Trần Thúy Hiền, Lê Đức Bảo, Ngô Xuân Trường, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Lâm Thắng và Huỳnh Phước Thọ.

Riêng chị Nguyễn Hà Cẩm Tú muốn ở lại thêm một ngày để hoàn tất công việc cá nhân và sẽ về Việt Nam ngày 3/5. Trong khi đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Mai và anh Phạm Duy Khánh sinh sống tại Kathmandu hiện đã an toàn và muốn tiếp tục ở lại Nepal.

Nhóm 8 người của Quách Thị Linh, Trần Hồng Ngọc, Hiếu Hà Trung, Nguyễn Thị Bích Ly, Đoàn Quỳnh Mai, Hoài Anh, Đoàn Quốc Hưng và Phạm Thị Duyên Mới đã về khách sạn tại Kathmandu an toàn. Quách Thị Linh, Phạm Thị Duyên Mới, Trần Hồng Ngọc, Đoàn Quỳnh Mai và Hoài Anh dự kiến sẽ rời Kathamandu vào tối 2/5; Hiếu Hà Trung dự kiến về Việt Nam ngày 3/5; còn Nguyễn Thị Bích Ly chưa định về ngay.

Hai phóng viên của báo Tuổi Trẻ là Trần Mai Trâm và Trần Việt Phương đã đến tạm trú tại quán phở 99 của chị Võ Thị Kim Cương (chị Út) ở Kathmandu – địa chỉ đang được nhóm công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp để hỗ trợ người Việt bị kẹt ở Nepal. Hai nhân viên Viettel Nguyễn Thế Nghĩa và Trần Hoàng Anh cũng vừa về tới quán an toàn vào sáng 1/5, dự kiến sẽ ở lại Nepal cho đến khi hoàn thành dự án của công ty. Trong khi đó, hai sư cô Nguyễn Thị Thông và Hoàng Thị Đoan đã an toàn tại đây từ chiều 29/4.

Nhóm 5 người bị kẹt trên núi Namche gồm Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Đoàn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Tấn Vũ, Lưu Lê Minh Khải đã tới Kathmandu trưa 1/5, sẽ rời Nepal lúc 23 giờ 30 phút cùng ngày bằng máy bay của hãng Southern China Airlines, dự kiến có mặt tại Việt Nam vào trưa 2/5.

Hiện tại còn 11 người đang trên đường về Kathmandu, trong đó nhóm của Nguyễn Phương Thanh và Nguyễn Mạnh Linh đã có mặt ở Pokhara, miền trung Nepal ngày 30/4. Nhóm Lê Kim Chi và Nguyễn Trần Việt Tuấn đang từ Lumbini trở về Kathmandu, hai trường hợp này đã được thông báo cho đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Kathmandu để hỗ trợ.

Nhóm 6 người của Phan Vũ Quỳnh Nga, Hoàng Lê Gia, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Việt Công, Đỗ Lê Thư, Hoàng Yến đang an toàn tại Pokhara, sẽ về Kathmandu ngày 2/5 để từ đó về Việt Nam ngày 3/5 theo vé đã đặt sẵn. Ngoài ra, một du khách Việt tên Huyền Trân (hoặc Huyền Trinh) đang trên đường về quán của chị Kim Cương.

Nhóm của Phan Thu Giang (không rõ số người) được gia đình thông báo đã an toàn và đang tìm cách trở về Việt Nam. Nhóm 2 nhà sư tên là Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Quốc Anh đã có mặt ở Kathmandu song nhóm công tác chưa liên hệ được.

Trong khi đó, có ít nhất 12 người chưa thể liên lạc gồm nhóm 8 người của Đỗ Anh Thư và nhóm của Ân Khánh Minh Châu, Hồ Nguyên Ngọc, Đặng Thanh Tuyền và Bùi Lê Na. Theo thông tin từ gia đình, nhóm của Đỗ Anh Thư có thông báo qua mạng xã hội ngay sau động đất nhưng từ đó đến nay chưa liên lạc lại.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 1/5, Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất.


Minh Lý - Đăng Chính (P/v TTXVN tại New Delhi)