06:15 13/06/2026

Cựu Bộ trưởng An ninh Donetsk tự xưng thoát chết trong vụ nổ nghi ám sát

Ông Andrey Pinchuk, cựu Bộ trưởng An ninh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã bị thương trong một vụ nổ xảy ra tại nhà riêng ngày 12/6.

Chú thích ảnh
Cựu Bộ trưởng An ninh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Andrey Pinchuk. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT (Nga), sự việc xảy ra khi một thiết bị nổ tự chế được giấu trong bưu kiện gửi tới nhà ông Pinchuk ở khu vực ngoại ô Moskva. Vụ nổ xảy ra khi gói hàng được đưa tới nơi, khiến ông bị thương.

Trao đổi với đài truyền hình Tsargrad TV, ông Pinchuk cho biết ông đã kịp đóng cửa và lùi ra xa trước khi thiết bị phát nổ. Sức ép từ vụ nổ làm bật tung cửa chính và phá vỡ các ô cửa kính ở tầng một của ngôi nhà.

Trong cuộc trao đổi ngắn với đài RT, ông Pinchuk xác nhận cơ quan chức năng Nga đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc.

Ông Pinchuk được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan an ninh DPR không lâu sau khi vùng lãnh thổ này tuyên bố ly khai khỏi Ukraine vào năm 2014, sau những biến động chính trị tại Kiev. Tháng 9/2022, DPR sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Pinchuk giữ cương vị Bộ trưởng An ninh từ tháng 7/2014 đến tháng 3/2015, thời điểm giao tranh tại khu vực Donbass diễn ra căng thẳng.

Phát biểu với Tsargrad TV, ông Pinchuk cáo buộc các cơ quan an ninh Ukraine đứng sau vụ tấn công.

Cùng quan điểm, ông Alexander Boroday, cựu thủ lĩnh DPR tự xưng và hiện là nghị sĩ Nga, cho rằng Kiev nhiều khả năng có liên quan đến vụ đánh bom này.

Ông Boroday nhận định đây là một vụ ám sát có chủ đích, đồng thời cáo buộc Ukraine từng đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào các quan chức Nga. Ông viện dẫn vụ tập kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một khu ký túc xá trường cao đẳng ở thành phố Starobelsk hồi tháng trước, khiến 21 sinh viên thiệt mạng.

Theo phía Nga, trong những năm gần đây đã xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các quan chức Nga cũng như những cá nhân ở Ukraine và vùng Donbass có quan điểm đối lập với Kiev. Nhiều vụ việc sử dụng thiết bị nổ tự chế.

Tháng 4/2023, blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng trong một vụ nổ tại quán cà phê ở St. Petersburg khi tham dự buổi giao lưu với người hâm mộ.

Đến năm 2024, Trung tướng Igor Kirillov, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học của Nga, cùng một trợ lý đã thiệt mạng khi một thiết bị nổ phát nổ bên ngoài tòa nhà nơi ông sinh sống tại Moskva.

Trước đó, tháng 8/2022, nhà báo Darya Dugina, con gái của nhà triết học Alexander Dugin, cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moskva. Tháng 5/2023, nhà văn kiêm cựu binh Zakhar Prilepin đã bị thương trong một vụ nổ ven đường, còn tài xế của ông không qua khỏi.

Nga cũng nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng các phần tử cực hữu tại địa phương để thực hiện các hoạt động phá hoại. Tháng 4 vừa qua, cơ quan an ninh Nga cho biết đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom nhằm vào cơ quan giám sát truyền thông Roskomnadzor, được cho là do một nhóm tân phát xít thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ukraine.

Năm ngoái, ông Roman Kostenko, nghị sĩ Ukraine và là Thư ký Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Ukraine, tuyên bố các cơ quan tình báo nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch nhằm vào quan chức và nhân vật công chúng Nga ngay cả khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc.

Đáp lại phát biểu trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc chính quyền Kiev hành động dựa trên hậu thuẫn bằng tiền bạc và vũ khí từ bên ngoài.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ nổ nhằm vào ông Andrey Pinchuk cũng như các cáo buộc từ phía Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc