09:15 23/09/2016

Cuối tuần xem phim gì?

Cuối tuần này, từ ngày 23/9, 5 bộ phim điện ảnh mới ra mắt khán giả màn ảnh rộng của Việt Nam, trong đó có một phim "cây nhà lá vườn".

“Thần tiên cũng nổi điên”: Là phiên bản điện ảnh của vở kịch ăn khách cùng tên của Sân khấu Thế giới Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, đã có 1.000 suất diễn trong hơn 2 năm qua. Bộ phim do đạo diễn Cao Tấn Lộc cùng nhà sản xuất GREENMAP CORP thực hiện.

“Thần tiên cũng nổi điên” là câu chuyện kể về cuộc hành trình xuống trần gian của hai vị thần tình yêu là ông Tơ (Đại Nghĩa) và bà Nguyệt (Thu Trang). Sau khi bị Thượng đế trách phạt về việc không hoàn thành công việc của mình, hai vị thần này đã xuống trần để kiểm chứng, tìm hiểu kết quả của các mối lương duyên mà chính họ từng xe duyên.

Vừa xuống trần, họ tình cờ gặp được vị thần tình yêu của phương Tây là Cupid (Hoàng Phi). Cả ba đã cùng kết hợp với nhau, hóa thân thành người phàm để tiếp tục cuộc hành trình tác hợp cho các cặp tình nhân. Trong hành trình tìm cách giải quyết những vấn đề được cho là trái với phép tắc bao đời, Ông Tơ, Bà Nguyệt và Cupid liên tục vướng vào những tình huống dở khóc dở cười...

Tham gia bộ phim là hàng loạt gương mặt được yêu mến của màn ảnh Việt như Chí Tài, Lê Khánh, Thu Trang, Đại Nghĩa, Hoàng Phi, Diệu Nhi, Hữu Vi, Anh Tú, Khả Như, Hải Triều...

Được biết, ngoài tập trung vào nội dung phim và khai thác tối đa cách diễn hài hước của từng diễn viên, bộ phim còn được đầu tư để có bối cảnh, trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng... đạt chuẩn. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

“Storks” (“Tiểu đội Cò bay”): Đây là bộ phim hoạt hình vui nhộn, hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa của hãng phim Warner Bros. Bộ phim lấy cảm hứng mới lạ từ truyền thuyết “loài cò vận chuyển em bé” của phương Tây do đạo diễn Nicholas Stoller và các nhà sản xuất của “The Lego Movie” & “Happy Feet” thực hiện. 

Câu chuyện phim xoay quanh Junior – chú cò sắp được thăng chức cùng với Tulip - con người duy nhất trong nhà máy sản xuất toàn cò, tạo ra một bé gái nằm ngoài kế hoạch. Bé gái nho nhỏ đã trở thành vấn đề to to cho cả Junior và Tulip. Cả hai phải tìm cách xử lý vấn đề này trước khi ông chủ của nhà máy phát hiện ra, và chuyến phiêu lưu hài hước bắt đầu.

Bộ phim chắc hẳn sẽ khiến các khán giả hồi hộp dõi theo hành trình đầy bất ngờ, kịch tính, những tình huống “dở khóc dở cười” cùng những thông điệp sâu sắc về tình bạn và tình cảm gia đình thiêng liêng. Nhạc phim vui nhộn, cùng những nhân vật với hình ảnh siêu đáng yêu sẽ dễ dàng “đốn tim” các khán giả.

Phim ra mắt tại Việt Nam bằng phiên bản lồng tiếng Việt và Tiếng Anh với phụ đề tiếng Việt.

“The Magnificent Seven” (“Bảy tay súng huyền thoại”): Được làm lại từ bộ phim Viễn Tây kinh điển cùng tên sản xuất năm 1960, "The Magnificent Seven" phiên bản 2016 chứa đựng nhiều bất ngờ hơn, đồng thời là sự xuất hiện của dàn “trai đẹp” đình đám Hollywood. Họ vào vai bảy tay cao bồi mỗi người có một tính cách “dị” khác nhau, cùng các khả năng không thua gì các siêu anh hùng Hollywood.

Câu chuyện về bảy chàng cao bồi và hành trình giải thoát cho một ngôi làng khỏi ách áp bức của bọn cướp. Bảy con người – bảy tính cách và "siêu năng lực" khác nhau sẽ cùng phối hợp để chống lại một băng cướp lên tới hàng trăm tên.

Đặc biệt tài lãnh đạo cùng sự quyết đoán của Sam Chilsom (Denzel Washington) sẽ đóng vai trò then chốt. Còn "thần bài" giỏi ảo thuật Josh Farraday (Chris Pratt) với sở thích "bom mìn" của mình sẽ nhận nhiệm vụ oanh tạc từ xa, tiêu hao sinh lực địch.

Những thành viên còn lại, dẫn đầu bởi "Sát thủ phương Đông" Billy Rocks (diễn viên Hàn Quốc Lee Byung-hun) sẽ đánh lẻ tiêu diệt những tên còn sống sót. Sự kết hợp của bộ bảy này chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc chiến nghẹt thở và không kém phần đẹp mắt. Tham gia bộ phim còn có Ethan Hawke, Vincent D O’nofrio, Manuel Garcia-Rulfo, Martin Sensmeier, người đẹp Haley Bennett…

So với phiên bản cũ, bản 2016 có nhiều điểm tươi mới hợp với giới trẻ hơn, đồng thời những cảnh hành động cũng độc đáo hơn nhờ sự trợ giúp của công nghệ kỹ xảo hiện đại.

“I.T”:  Phim do “cựu điệp viên 007” Pierce Brosnan vào vai chính. “I.T” thuộc thể loại hành động, tội phạm với những tình tiết gay cấn, hồi hộp và những màn đấu tay đôi hấp dẫn. Mike Regan (Pierce Brosnan) dường như là một người đàn ông hoàn hảo khi có mọi thứ: một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà thông minh hiện đại bậc nhất, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê máy bay riêng.

Nhưng một ngày con gái ông bị theo dõi, các thiết bị điện tử trong ngôi nhà bị đột nhập và tình thế trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Và người đứng sau tất cả những việc này chính là người quản lý IT mà Mike vô cùng tin tưởng.

Cuộc đấu trí giữa Mike và tên IT sẽ mang đến cho khán giả những giây phút hồi hộp, lo lắng xem lẫn kịch tính.

“The Tunnel 2016“ (“Đường hầm”): Thuộc dòng phim “thảm họa”, đây là một trong bốn bộ phim bom tấn của Hàn Quốc năm 2016. Ra rạp tại Hàn từ ngày 10/8, đến nay bộ phim đã bán được hơn 6,2 triệu lượt vé và thu về 45,8 triệu USD.

Bộ phim kể về cuộc chiến sống còn tưởng chừng như không hồi kết của Lee Jung Soo (do Hang Jung-woo thủ vai). Khi anh đang trên đường về nhà thì gặp phải sự cố đường hầm xe anh đang qua bị sập, anh như bị chôn sống. Những gì Jung Soo có được lúc đó là chiếc điện thoại với 78% pin, hai chai nước suối và chiếc bánh sinh nhật của con gái mình. Anh đã tận dụng những điều kiện sống hạn chế để tìm lối thoát cho bản thân.

Tham gia bộ phim còn có nữ diễn viên ngôi sao Bae Doona trong vai vợ  Bae Doona, người luôn tin rằng chồng mình vẫn còn sống và luôn gửi những lời động viên thông qua hệ thống radio truyền vào đường hầm để truyền sức mạnh cho anh.  Diễn viên Oh Dal Su trong vai đội trưởng đội cứu hộ, người chỉ có thể chọn một giữa việc nghe cấp trên dừng cứu hộ, hoặc tiếp tục điều động nhân viên cấp dưới theo cách của mình chỉ để cứu một người chưa biết sống chết ra sao!

Xuyên suốt bộ phim, nỗi sợ hãi cô độc và sức chịu đựng  trong môi trường khắc nghiệt được xây dựng rất kich tính. Bộ phim không chỉ mang đến những pha nghẹt thở, gây cấn, mà còn mang đến những tràng cười châm biếm đầy thư giãn.

H. Minh