10:15 19/10/2011

Cuộc trốn chạy của chủ mưu vụ lái ôtô đi cướp tiệm vàng

Thả đồng bọn giữa đường và hẹn gặp lại tại TP HCM, Nguyen Mark Joseph phóng ôtô tháo chạy với tốc độ kinh hãi. Hắn nhiều lần một tay ôm vô lăng, tay còn lại cầm súng (bắn đạn cao su) nhoài người ra phía sau bóp cò nhằm hạn chế tốc độ của lực lượng truy đuổi.

Thả đồng bọn giữa đường và hẹn gặp lại tại TP HCM, Nguyen Mark Joseph phóng ôtô tháo chạy với tốc độ kinh hãi. Hắn nhiều lần một tay ôm vô lăng, tay còn lại cầm súng (bắn đạn cao su) nhoài người ra phía sau bóp cò nhằm hạn chế tốc độ của lực lượng truy đuổi.

Trốn lệnh truy nã của cảnh sát Interpol về tội mua bán, tàng trữ chất ma túy, Nguyen Mark Joseph (35 tuổi, hay gọi là Khánh) trở về TP HCM "đội lốt" doanh nhân kinh doanh rượu vang. Để có tiền tiêu xài, anh ta rủ thêm người họ hàng thông gia là Nguyễn Phước Hải (34 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng.

Từng làm đầu bếp tại ở Mũi Né (TP Phan Thiết), thông thuộc địa bàn, Hải rủ Khánh ra Bình Thuận để '"tìm mồi". Khánh nhanh chóng lên mạng tìm mua hàng "nóng" như: súng giả, roi điện đa năng, bình xịt hơi cay, búa để làm vũ khí. Còn Hải cầm cố chiếc xe Attila được 8 triệu đồng, thuê ôtô loại 7 chỗ tự lái ra Bình Thuận.


Nhóm cướp vàng táo tợn bị bắt giữ. Ảnh: NV
Quốc, Hải, Thái và Khánh (từ trái qua). Ảnh: N.Văn

Sáng ngày 14/10, khi ra tới TP Phan Thiết, Hải gọi điện cho bạn là Huỳnh Quốc Thái (23 tuổi) và Nguyễn Bảo Quốc (33 tuổi, cùng ngụ TP HCM) ra quán cà phê để lên kế hoạch "làm ăn". Khánh được phân công là tài xế, đứng ngoài cầm súng giả, canh chừng để đồng bọn ra tay cướp.

Tối cùng ngày, cả nhóm đều mặc áo khoác đen, bịt kín mặt rồi phóng ôtô tới tiệm vàng Thu Thành (khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận). Khánh đứng cạnh ôtô ngoài cửa còn Hải, Thái và Bảo xông vào tiệm xịt hơi cay, khống chế những người có mặt. Ông Lý Thành Đông (bố của chủ tiệm vàng) chống cự bị bọn cướp dùng hung khí gây thương tích ở tay.

Lúc này một số người dân ở bên chạy sang để hỗ trợ liền bị Khánh giơ súng uy hiếp: “Xông vào tao bắn chết”, nên đành dừng lại. Bọn cướp dùng búa đập kính tủ trưng bày gom dây chuyền, lắc vàng... vào túi rồi mang lên xe phóng về hướng TP HCM. Chủ tiệm gọi điện báo Công an huyện Bắc Bình và nhờ người dân dùng xe máy đuổi theo chặn xe tên cướp.

Nhận được tin, thượng tá Trần Văn Bé, Đội trưởng đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội huyện Bắc Bình huy động gần 20 cảnh sát chốt chặn, truy đuổi, đồng thời báo lên công an tỉnh xin hỗ trợ. Xác định được hướng chạy trốn của toán cướp, thượng tá Bé lên chiếc xe U-oát cùng đồng đội đuổi theo. Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang tuần tra trên quốc lộ 1A nhận lệnh cùng phối hợp vây bắt.

Xe bọn cướp chạy đến thị trấn Lương Sơn (huyện Bắc Bình) thì phát hiện cảnh sát chặn phía trước. Chúng quay đầu xe trở ra hướng Hà Nội. Khánh cho xe lạng lách, phóng tốc độ nhanh nhằm "cắt" đuôi những người truy bắt. Khi đến khu vực thôn Thanh Bình (xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình), Khánh dừng xe cho Quốc và Thái ôm vàng chạy trốn, hẹn gặp ở TP HCM.


Tủ trưng vàng bị bọn cướp đập vỡ lấy đi. Ảnh: NV.
Tủ trưng vàng bị bọn cướp đập vỡ lấy đi. Ảnh: NV.

“Khi đuổi theo đến xã Hồng Thái, chúng tôi thấy xe của tên cướp quay về hướng hiện trường nên cho ôtô chặn đầu. Bọn chúng lại quay đầu xe chạy vào hướng TP HCM. Các anh em trong đội tiếp tục bám theo. Lúc này tôi quyết định nổ súng, yêu cầu tên cướp dừng xe lại nhưng hắn vẫn tiếp tục nhấn ga phóng nhanh”, đại tá Bé kể lại.

Trung úy Nguyễn Hải Đăng, cán bộ Đội tuần tra CSGT tỉnh Bình Thuận cho biết, anh là người bám đuôi chiếc xe của bọn cướp gần chục vòng. "Chúng lao đi với tốc độ kinh hãi. Gã cầm lái nhiều lần một tay ôm vô lăng, tay còn lại cầm súng (bắn đạn cao su) nhoài người ra phía sau bóp cò nhằm hạn chế tốc độ của lực lượng truy đuổi", trung úy kể.

Trong lúc tìm đường tháo chạy, tên Hải đã nhảy xuống xe lẩn trốn. Sau nhiều lần bị truy đuổi, vượt qua cả những chướng ngại vật được người dân và công an đặt ra trên quốc lộ 1A, đến khu vực thôn Thái Bình (xã Hồng Thái) xe bọn cướp bị nhóm thanh niên dùng đá ném vỡ kính. Bị trúng thương ở mặt, Khánh mất lái đã tông chết ông Nguyễn Năm (ngụ tại thôn Thái Bình). Chiếc ôtô “bay" vào trước cửa nhà dân bên đường. Khánh bị bắt tại chỗ. Công an phải nổ súng chỉ thiên để giải cứu hắn thoát khỏi những trận đòn của người dân.

Còn Hải, khi được Khánh thả xuống đường đã vào nhà chị Yến (quốc lộ 1A, xã Hồng Thái) xin sạc pin điện thoại để gọi cho đồng bọn. Thấy thanh niên lạ mặt dáng vẻ bất thường nên chị này sinh nghi, bí mật báo cho công an. Khi tên cướp đang ngồi trò chuyện với chủ nhà thì bất ngờ bị cảnh sát ập tới "mời" về trụ sở.

Trong lúc này, Thái và Quốc đã ôm bịch vàng, bỏ chạy qua cánh đồng ngô ngược về hướng xã Sông Lũy với mục đích càng xa quốc lộ càng tốt. Khi chạy được 5 km, cả hai băng theo đường rẫy rồi ẩn nấp trong bụi cây giữa cánh đồng. Đến rạng sáng ngày hôm sau, chúng mò mẫm ra quốc lộ 1A đón xe về TP HCM lẩn trốn.

Từ lời khai của 2 tên cướp bị bắt nóng, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử một tổ công tác đặc biệt vào TP HCM truy bắt nghi can còn lại. Đêm 15/10, Thái đang ngủ tại nhà riêng ở quận Bình Thạnh thì bị trinh sát bắt giữ. Còn Quốc được mẹ dẫn ra đầu thú tại Công an phường Bình Thọ (quận Thủ Đức).

Theo lời khai của hai tên cướp ôm vàng bỏ trốn, tài sản bọn chúng cất giấu ở cánh đồng khu vực bỏ chạy xã Phan Thanh (huyện Bắc Bình) và đánh rơi khi trên đường bỏ trốn. Tuy nhiên, công an vẫn đang xác minh lại những lời khai này vì hơn 30 lượng vàng chủ tiệm Thu Thành báo mất đến nay vẫn chưa được thu hồi.




Theo vnexpress.net