02:09 22/02/2012

Cuộc thi "Cà phê sáng mùa đông": Sức lan tỏa của một tình yêu với “giọt đắng”...

Hà Nội đủ lạnh cho cảm giác về "Cà phê sáng mùa đông" thêm đích thực. Bởi có thế chăng mà sự ấm cúng của Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi ảnh và cuộc thi viết với chủ đề “Cà phê sáng mùa đông” do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức...

Hà Nội đủ lạnh cho cảm giác về "Cà phê sáng mùa đông" thêm đích thực. Bởi có thế chăng mà sự ấm cúng của Lễ Tổng kết và Trao giải cuộc thi ảnh và cuộc thi viết với chủ đề “Cà phê sáng mùa đông” do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức, dưới sự tài trợ của nhãn hàng NESCAFÉ Hương đậm đà (Công ty Nestlé Việt Nam) và đối tác liên kết là mạng Vnphoto.net, diễn ra sáng 21/2 tại Hà Nội, lại khiến người ta thấy thực sự muốn nhao ra đường, tìm một góc nhỏ xinh của phố cổ Hà Nội, gọi một ly cà phê để thấy yêu hơn cái thú ẩm thực này...

Phó Tổng Biên tập Báo TT&VH Đỗ Doãn Phương (ngoài cùng bên phải) cùng ông Vũ Quốc Tuấn, Trưởng phòng Truyền thông đối ngoại Nestle Việt Nam lên trao giải nhất cho tác giả Đinh Mạnh Tài (giữa).


Có rất nhiều lãng mạn trong cuộc thi viết và chụp ảnh về chủ đề "Cà phê sáng mùa đông". Bởi thế nên hơn 3.000 tác phẩm dự thi gửi về sau 5 tuần phát động (từ tháng 12/2011- tháng 2/2012) đều mang gió mùa đông trong đó, và đều nồng nàn hương vị cà phê ở mỗi câu chữ, mỗi góc ảnh... Cũng bởi, từ lâu rồi, người Việt Nam đã rất quen với cảm giác xuýt xoa bên tách cà phê mỗi sáng mùa đông, để bước vào một ngày dài hối hả. Và cũng bởi thế, trong 100 bức ảnh và 30 bài viết vượt qua vòng sơ khảo và nhất là với 6 tác phẩm ảnh, 6 bài viết ấn tượng nhất và 3 bức ảnh có số phiếu do độc giả bình chọn cao nhất được lựa chọn để trao giải, đều có tí tách giọt cà phê rơi, đều có niềm đam mê hương cà phê lan tỏa trên từng khuôn mặt, trong từng ánh nhìn...

Nguyễn Chế Quân, chàng trai trẻ đoạt giải nhất cuộc thi viết với tác phẩm "Mẹ, con và Cafe" mở đầu bằng cái âm thanh "Long cong… long cong… Bình minh đón tôi bằng thứ âm thanh của thủy tinh và thìa va vào nhau quen thuộc. Tôi ườn mình như một chú mèo, cố liếm láp lấy chút hơi ấm còn sót lại trong chiếc chăn bông ghì chặt từ tối đến giờ. Một thoáng hương café mỏng tang vờn trên đầu mũi, trêu tâm trí tôi bừng tỉnh. Ngày mới bắt đầu…".

Nhưng tất nhiên, điều Chế Quân chinh phục BGK cũng như bạn đọc, không phải bằng sự mô tả đầy ấm áp của hương vị cà phê no đủ ấy; mà bởi phần sau của bài viết, khi cà phê đã thật sự đắng, mà cũng thật sự ngọt với hình ảnh người mẹ của anh, người đã "thức khuya dậy sớm mong làm được nhiều việc hơn. Nguồn năng lượng bền bỉ mẹ có được chẳng gì ngoài tình thương con và một ly café đen đặc. Mỗi lần nghe mùi café, lòng con quánh lại trong nỗi bứt rứt, mẹ lại sắp sửa uống cái thứ ấy vào người, cái thứ nước sẽ lấy cắp đi giấc ngủ của mẹ. Cái thứ nước khốc hại bắt mẹ làm việc suốt ngày, đến một phút nghỉ ngơi cũng tiếc. Con, con… ghét café và cả sự bất lực của mình nữa!"...

Nhưng cà phê, đâu có đáng ghét tới vậy, bởi dẫu gì, nó vẫn là một người bạn của cả mẹ và con, người bạn với câu chuyện có hậu, khi "Sau bao năm bầu bạn với cafe, con mừng là mẹ vẫn còn khỏe mạnh. Con hỏi đùa: “Café mẹ uống đi đâu hết ấy nhỉ?”. Mẹ cười: “Vào cả hai cái túi mắt thâm quầng này chứ đi đâu”. Mẹ cười mà con muốn khóc quá, mẹ ơi!".

Cũng giản dị như vậy, là bức ảnh đoạt giải nhất, với giải thưởng kỷ lục: 50 triệu đồng của tác giả trẻ Đinh Mạnh Tài mang tên "Hương vị hằng ngày". Một buổi sáng mùa đông, khi cái lạnh của Hà Nội khiến cô bạn gái của Đinh Mạnh Tài phải quấn cao chiếc khăn quanh đầu, đôi tay ấp vào ly cà phê để tìm chút hơi ấm. Nhưng cái lạnh ấy nào có đáng gì khi nụ cười của cô đầy mãn nguyện với vị thơm của ly cà phê, cùng niềm vui được bên ly cà phê mà sẻ chia niềm hạnh phúc đôi lứa... Bức ảnh đen trắng, một khoảnh khắc tưởng ngưng mà động với đôi môi xinh xắn hé cười, những sợi tóc mai lấp lánh trong ánh sáng ven... Không bất ngờ lắm khi đây là tác phẩm xứng đáng đoạt giải nhất, trong hàng loạt tác phẩm dự thi khác, dù có chụp đẹp hơn, dù có sắc màu ấn tượng hơn, nhưng tính sắp đặt cũng... cao hơn...

Chưa thật sự có những tác phẩm hay, những bức chụp thật sự đẹp về cà phê sáng mùa đông, có lẽ vì cũng cần thời gian nhiều hơn nữa cho một cuộc thi, những trải nghiệm cà phê, để có thể viết lên những điều thật diệu kỳ về một thú vui thật thân quen này. Nhưng với những giải thưởng được trao, với những sự chú tâm của tất cả mọi người khi tham gia buổi tổng kết và lễ trao giải, với mong muốn tìm thấy chút gì trong niềm đam mê của các tác giả với cà phê, hình ảnh của mình trong đó - thì có thể khẳng định cuộc thi đã thành công rồi. Thành công ở một "sân chơi rất thú vị, giúp gắn kết những người có cùng niềm đam mê và sở thích với cà phê. Cà phê thực sự là chất xúc tác giúp các tác giả thăng hoa cảm xúc để tạo nên những bức ảnh mang đậm chất nghệ thuật cùng những bài viết hay, xúc động" như Phó Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hóa Đỗ Doãn Phương đã khẳng định.

P.V