03:18 31/03/2020

Cuộc sống thường nhật của người dân xóm chạy thận mùa dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, những bệnh nhân điều trị ngoại trú ở xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không khỏi lo lắng.

Cuộc sống của những bệnh nhân chạy thận nơi đây đã rất khó khăn, nay vì dịch bệnh lại càng chồng chất khó khăn, họ vẫn phải duy trì cuộc sống hằng ngày, không thể trở về quê nhà cũng không thể bỏ ngang lịch điều trị. Bất kể dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, họ vẫn bắt buộc hằng ngày phải ra vào Bệnh viện Bạch Mai để chạy thận nhân tạo theo lịch điều trị. Nhằm giúp cho các bệnh nhân vẫn đảm bảo đúng lịch điều trị và không lây nhiễm dịch bệnh, cơ quan chức năng đã mở lối đi riêng cho họ với các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. 

Chú thích ảnh
Khác với thông thường, bệnh nhân trong xóm phải đăng ký rồi có nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai dẫn đi chạy thận.
Chú thích ảnh
 Đúng 10h, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn các bệnh nhân ra xe, di chuyển vào bệnh viện.
Chú thích ảnh
Nhằm đảm bảo cho bệnh nhân, cơ quan chức năng đã mở lối đi riêng cho những bệnh nhân này.
Chú thích ảnh
Xóm chạy thận nằm sâu trong ngõ 121 Lê Thanh Nghị.
Chú thích ảnh
Một góc tại xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị.
Chú thích ảnh
Anh Phạm Văn Điều, quê ở Nam Định, đã ở xóm được 18 năm, anh cũng là bệnh nhân điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai. Hằng ngày, anh làm thêm công việc cắt tóc ngay gần nhà.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Sự, 70 tuổi, quê ở Bắc Giang, bà cũng đã ở xóm được 11 năm. Ngoài điều trị chạy thận trong bệnh viện, bà còn phải mua thuốc uống bổ trợ thêm.
Chú thích ảnh
Mọi sinh hoạt của người dân xóm chạy thận diễn ra bình thường.
Chú thích ảnh
Ngay trong lúc nấu ăn họ cũng nói chuyện về tình hình Bệnh viện Bạch Mai.
Chú thích ảnh
Người dân nơi đây thực hiện sát khuẩn tay và đeo khẩu trang thường xuyên.
Chú thích ảnh
Người dân nơi xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị chơi cờ tướng trong lúc rảnh rỗi.
Chú thích ảnh
Người dân trong xóm trao đổi thông tin.
Chú thích ảnh
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, chị Vũ Thị Mai nói chuyện FaceTime với con và cháu ở quê nhà Thái Bình.
Minh Quyết (TTXVN)