01:09 01/01/2016

Cuộc sống làng cá bè Tân Mai - Biên Hòa

Làng cá bè Tân Mai được hình thành tự phát từ những năm 1954, phần lớn cư dân là người di cư từ miền Bắc vào Nam. Ban đầu chỉ vài chục cái ghe nhỏ sống quần cư trên một góc sông, dần dần theo thời gian hình thành nên cả một làng chài nuôi cá bè.

Hiện tại, làng cá bé Tân Mai có hàng trăm bè nuôi cá trải dài trên một đoạn sông Cái (một nhánh sông Đồng Nai) đi qua địa bàn thuộc phường Tân Mai, phường Thống Nhất và xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) với hơn 300 hộ. Mỗi ngày làng cá bè cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh Đồng Nai trên dưới 3 tấn cá tươi, chủ yếu là cá chép và cá điêu hồng.

Làng chài Tân Mai buổi sáng mai hiền hòa, bình yên giữa lòng thành phố công nghiệp.

Từ năm 2005, UBND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã lập dự án quy hoạch lại tổng thể làng cá bè Tân Mai. Theo đó tỉnh có kế hoạch giải tỏa, di dời, sắp xếp lại làng bè để chỉnh trang lại cảnh quan trên sông Đồng Nai và giảm bớt ô nhiễm môi trường nước đang ngày càng nghiêm trọng.

Chủ trương của lãnh đạo TP Biên Hòa là không khuyến khích người dân nuôi cá bè trên sông nhưng suốt 60 năm qua làng cá bè Tân Mai đã trở thành là nét đặc thù riêng của TP. Biên Hòa, không chỉ về mặt kinh tế, đời sống xã hội mà còn mang nhiều tiềm năng du lịch sinh thái trên sông. Vì vậy, việc quy hoạch làng cá bè rất cần thiết nhưng phải hợp tình hợp lý để cho cuộc sống cả hàng trăm ngư dân bớt cảnh bấp bênh theo con nước.

Nuôi cá chép, cá diêu hồng ngày càng bị thua lỗ do dịch bệnh bởi nguồn nước sông Đông Nai ô nhiễm nặng, giá cá lại thấp nên ngư dân Bùi Văn Tiến tự tìm lối thoát bằng cách chuyển sang nuôi cá kiểng như cá chép Nhật, cá ba đuôi, cá Koi...


Để kiếm sống thêm, ngư dân Nguyễn Văn Tài bám mặt sông Đồng Nai, lênh đênh theo con nước lớn, nước ròng để chài lưới tôm, cá.


Bé gái này 3 tuổi mà vẫn chưa được đến lớp mẫu giáo. Cha mẹ em đi chài lưới nên phải cột cọng dây dưới chân suốt ngày để tránh con mình té sông đuối nước.

Cuộc sống của ngư dân làng cá bè Tân Mai chỉ quanh quẩn trong “căn chòi di động” nhỏ bé và chật hẹp.



Đứng mong mỏi đợi cha đi chài lưới cá về.


Do cách trở sông nước nên việc đến trường của các em nhỏ sống trên làng cá bè Tân Mai cũng gặp nhiều khó khăn.


Sau giờ lặn hụp mệt nhọc dưới dòng nước, phút rảnh rỗi ngư dân Bùi Văn Hiệp ngồi trên nóc chiếc ghe chơi đùa với con trai.


Hai vợ chồng lão ngư: cụ ông Nguyễn Văn Chước (85 tuổi) và cụ bà Trần Thị Sáu (80 tuổi), chứng kiến biết bao đổi thay của cái làng bè Tân Mai suốt 60 năm qua.


Mong muốn và khát khao có một miếng đất trên bờ để xây nhà, chuyển đổi nghề nghiệp nhưng phần lớn ngư dân làng cá bè Tân Mai đều có chung nỗi niềm là thiếu vốn hoặc không thích nghi được với môi trường trên đất liền.


Bài và ảnh : Trường Trí