07:17 28/07/2013

Cuộc sống dưới lòng đất London 30 năm trước

Nhiếp ảnh gia người Anh Bob Mazzer đã dành 2 thập kỷ đi làm bằng đường tàu điện ngầm. Trong quãng thời gian đó, Mazzer đã dùng chiếc máy ảnh Leica M4 để ghi lại hình ảnh người dân London, khách du lịch… trên nhà ga, trong những con tàu điện ngầm từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước.

Nhiếp ảnh gia người Anh Bob Mazzer đã dành 2 thập kỷ đi làm bằng đường tàu điện ngầm. Trong quãng thời gian đó, Mazzer dùng chiếc máy ảnh Leica M4 để ghi lại những hình ảnh chân thực về người dân London, khách du lịch… tại các nhà ga hay trong những con tàu điện ngầm từ thập niên 80 của thế kỷ trước.

Có thể nói đây là một trong những tư liệu quý giá của thủ đô đất nước sương mù bởi bộ sưu tập của Mazzer phần nào đã phản ánh được một góc nhỏ cuộc sống tại London trước đây.

Bên trong một toa tàu.


Những gương mặt mệt mỏi “đa dạng” tại nhà ga Finsbury Park.


Cô gái trong phong cách nổi loạn nhạc punk cuối những năm 1970.


Không gian dành cho cá nhân luôn ở mức tối thiểu.


Cậu bé tranh thủ chợp mắt trên tàu.


“Du hành xuyên thời gian” tại nhà ga Stockwell.


Trong quá khứ, những tờ báo luôn là kênh thông tin quan trọng và phổ biến nhất tại London.


Trong đêm giao thừa năm 1988, hai người phụ nữ đi trên tàu điện ngầm dường như chưa hết không khí ăn mừng năm mới, trên tay họ vẫn giữ những cốc bia.


Một gia đình chụp ảnh hộ chiếu ngay tại ga tàu.


Người vô gia cư nằm dưới bản đồ tàu điện ngầm.


Thời kỳ đầu thập kỷ 80, điện thoại di động không hề phổ biến vậy nên mọi người phải xếp hàng để được sử dụng điện thoại công cộng.


Những đứa trẻ vui sướng khi chuyến tàu mới đến nhà ga.


Hai thanh niên trẻ tuổi được bạn hỗ trợ vượt rào.


Những cậu bé tự hào ôm cúp chiến thắng đi trên tàu điện ngầm.


Hai thế hệ cùng lên đường về nhà.


Sự đông đúc khi di chuyển bằng tàu điện ngầm thường ngày vẫn không thay đổi sau nhiều thập kỷ.



H.Linh (theo Telegraph)