11:22 13/11/2016

Cuộc đua Tây Ban Nha - Italy: Quyết liệt ngôi đầu

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, chỉ những đội đầu bảng mới giành được vé trực tiếp đến Nga, 8 đội xếp thứ 2 (trong 9 bảng) có thành tích tốt nhất phải chia cặp đá play-off tranh vé vớt. Điều này đã khiến hai ông lớn là Tây Ban Nha và Italy, bị “nhốt chung” vào cùng một bảng, đang cạnh tranh rất quyết liệt đến ngôi đầu.

Rạng sáng 13/11, ở lượt trận thứ 4 bảng G, chỉ phải tiếp đối thủ là Macedonia trên sân nhà Nuevo Los Carmenes, HLV Julen Lopetegui của Tây Ban Nha không sử dụng quá nhiều ngôi sao của 2 CLB hàng đầu trong nước là Real Madrid và Barcelona, khi chỉ gọi Morata, Carvajal, Nacho Fernandez và Sergio Busquets. Tuy sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, nhưng đội cựu vô địch World Cup vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 4 - 0. Sau pha phản lưới ở phút 34 của Velkovski, các nhà vô địch World Cup 2010 có thêm 3 bàn nhờ công Vitolo (phút 63), Nacho Monreal (84) và Aduriz (85). Liên tiếp mang về những chiến thắng ấn tượng, HLV Lopetegui, từ vai trò một “kẻ thế vai” sau Euro 2016, đang hồi sinh thành công đội tuyển “xứ sở bò tót” với lối chơi thực dụng, hiệu quả.

Tây Ban Nha và Italy đang khiến diễn biến ở bảng G trở nên khó đoán định. Ảnh: Eurosports

Sau trận đấu, HLV Lopetegui tỏ ra rất hài lòng với thắng lợi của các học trò: “Tôi vui với 3 điểm có được cùng một kết quả tốt. Đúng là Tây Ban Nha đang có khá nhiều cầu thủ chấn thương, nhưng điều quan trọng là thái độ của các cầu thủ. Chúng tôi tự tin vào sức mạnh của mình, của những cầu thủ đang sở hữu. Trước mắt chúng tôi là chuyến hành quân đến Wembley đá giao hữu với tuyển Anh. Đó hứa hẹn sẽ là một trận đấu hấp dẫn, trước một đối thủ ở đẳng cấp cao”.

Ở trận đấu khác của bảng đấu này, với đẳng cấp vượt trội, đội bóng của HLV Giampiero Ventura cũng không cho Liechtenstein làm nên bất ngờ. Cú đúp của Belotti, cùng 2 pha lập công của Immobile và Candreva giúp đội khách Italy có chiến thắng với tỷ số đậm đà 4 - 0. Cả 4 bàn đều được các cầu thủ Italy ghi trong hiệp 1. Trận đấu này cũng đánh dấu lần ra sân thứ 166 của Gianluigi Buffon trong màu áo đội tuyển. Thủ môn của tuyển Italy chỉ còn kém kỷ lục ở châu Âu do Iker Casillas và Vitalijs Astafjevs giữ 1 trận.

Sau trận đấu HLV Giampiero Ventura cho biết, các học trò của ông lẽ ra đã có thể thắng đậm hơn: “Tôi không quan tâm tới kết quả của các đội khác. Chúng tôi hoàn toàn có thể ghi được số bàn thắng gấp đôi với số cơ hội đã tạo ra. Tôi hài lòng với màn trình diễn này”.

Italy sẽ trở lại sân nhà San Siro tiếp đón nhà ĐKVĐ thế giới Đức trong khuôn khổ trận giao hữu vào thứ tư tới đây.

Hai “ông lớn” ở bảng G sẽ phải đặc biệt dè chừng Israel khi đội bóng này ở trận đấu diễn ra cùng giờ đã hạ Albania 3 - 0 ngay trên sân khách. Như vậy, cục diện bảng G sau lượt đấu thứ 4 không có gì thay đổi, "Những chú bò tót" giữ ngôi đầu bảng G trước sự bám đuổi của đội quân áo “Thiên thanh”. Thầy trò HLV Lopetegui đang có 10 điểm sau 4 trận, bằng điểm với Italy nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (+14 so với +7). Ở phía sau, Israel bám sát 2 đội dẫn đầu khi có 9 điểm. 
Minh Đăng