10:00 20/10/2012

Cuộc đời bí ẩn của “bố già” Heriberto Lazcano - Kỳ cuối: Đền tội

Suốt những năm ở đỉnh cao quyền lực trong thế giới tội phạm Mêhicô, Heriberto Lazcano luôn tỏ ra hết sức thận trọng mỗi khi di chuyển bởi hắn hiểu rằng dù gì đi nữa thì cơ quan an ninh vẫn có “tai mắt” ở mọi ngóc ngách và luôn sẵn sàng để bắt giữ hoặc tiêu diệt hắn nếu cần thiết.

Suốt những năm ở đỉnh cao quyền lực trong thế giới tội phạm Mêhicô, Heriberto Lazcano luôn tỏ ra hết sức thận trọng mỗi khi di chuyển bởi hắn hiểu rằng dù gì đi nữa thì cơ quan an ninh vẫn có “tai mắt” ở mọi ngóc ngách và luôn sẵn sàng để bắt giữ hoặc tiêu diệt hắn nếu cần thiết.

 

Hiện trường sau vụ đấu súng và chiếc xe bán tải Ford Ranger trắng (khoanh tròn) của trùm ma túy El Lazca.

Chính vì vậy, khi ra ngoài El Lazca thường chỉ đem theo một hoặc hai vệ sỹ để tránh gây sự chú ý. Lần này cũng vậy, cùng với một tay chân thân tín rời nhà tới xem một trận đấu bóng chày giữa hai đội bóng địa phương ở thị trấn Progreso, bang Coahuila, hắn không thể ngờ rằng đó lại là ngày định mệnh đối với cuộc đời tội lỗi của mình.


Đó là buổi chiều chủ nhật 7/10/2012 như bao ngày khác. Người dân ở Progreso đang tập trung ở sân vận động để cổ vũ cho đội nhà. Một chiếc xe bán tải Ford Ranger chở hai người đàn ông lạ mặt xịch tới chỉ trước giờ bắt đầu trận đấu ít phút. Không ai để ý sự việc này bởi đối với họ, những vị khách vãng lai đến từ nơi khác tạt qua xem một trận bóng là một việc rất bình thường. Ít ai biết rằng một trong hai người đàn ông đó lại là kẻ có quyền lực nhất trong thế giới tội phạm ở Mêhicô. Hai tên ngồi xem trận bóng bình thường như bao người khác và thậm chí giữa chừng một trong hai tên còn ra ngoài mua đồ ăn và nước uống.


Tuy nhiên, một sơ hở chết người khiến cho Z - 3 phải trả giá trong buổi chiều định mệnh đó. Tên đàn em của El Lazca do sơ ý đã để lộ khẩu tiểu liên mà chúng mang theo phòng thân ở ghế sau chiếc Ford Ranger và một người dân khi đi qua chiếc xe đã vô tình nhìn thấy. Ông này ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát trình báo sự việc và khoảng 20 phút sau, binh lính thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mêhicô xuất hiện. Khi tất cả mọi người đang tập trung theo dõi trận bóng thì một tiếng lựu đạn vang lên. Tình hình lúc đó trở nên vô cùng hỗn loạn, mọi người mạnh ai nấy chạy, thậm chí nhiều người còn tràn xuống cả sân bóng, hòa vào trong đám cầu thủ.


 

Hình ảnh “bố già” El Lazca sau khi bị lực lượng lính thủy Mêhicô tiêu diệt.

El Lazca và đàn em cũng hòa vào đám người chạy thục mạng ra xe định tẩu thoát. Tuy nhiên, mới phóng được một đoạn ra tới đường cái, hai tên này đã vấp phải một chốt chặn của lính thủy đánh bộ. Không còn đường thoát, cả hai đã lấy súng đáp trả một cách quyết liệt. Z - 3 và tên đệ tử ẩn mình sau cánh cửa chiếc xe chống đạn vừa tránh cơn mưa đạn từ lực lượng lính thủy vừa bắn cầm cự để tìm cách thoát thân. Sau khoảng 20 phút đấu súng, tên đàn em của El Lazca trúng đạn và gục ngay ở cửa xe. Biết không thể chống lại, tên trùm băng Los Zetas đã bỏ chạy với ý định trà trộn vào khu dân cư nhưng chỉ được vài chục mét hắn đã dính cả loạt đạn và gục xuống đường. Xác của hai tên sau đó được đưa lên một chiếc xe về nhà quàn Garcia ở cách đó 80 km để cơ quan an ninh khám nghiệm và xác định danh tính. Lúc đó vẫn không một ai, kể cả lực lượng lính thủy, biết rằng một trong hai tên tội phạm bị bắn hạ là thủ lĩnh của băng Los Zetas khét tiếng.


Ngay đêm hôm đó, khi mà cơ quan an ninh đang tiến hành xét nghiệm mẫu máu và dấu vân tay của hai tên tội phạm bị bắn hạ để xác định danh tính thì một nhóm vũ trang bịt mặt đã bất ngờ tấn công vào nhà quàn Garcia và cướp đi hai xác chết. Chỉ ít giờ sau đó, nhà chức trách Mêhicô đã ra thông báo chính thức khẳng định một trong hai tên tội phạm bị bắn hạ chính là “bố già” Heriberto Lazcano, trùm băng đảng tội phạm ma túy khét tiếng Los Zetas.
“Bố già” bị tiêu diệt là thành công lớn nhưng vô cùng bất ngờ của cơ quan phòng chống ma túy Mêhicô. Họ đã săn lùng tên tội phạm khét tiếng này trong suốt nhiều năm nhưng cuối cùng lại hạ được hắn trong một dịp rất tình cờ.


Tuy vậy, cho dù El Lazca đã bị bắn hạ, tổ chức Los Zetas vẫn chưa bị xóa sổ. Trợ lý của Z - 3 là Miguel Angel Trevino, biệt hiệu Z - 40, đã chính thức trở thành thủ lĩnh mới của Los Zetas. Cuộc chiến truy quét các băng đảng ma túy và tội phạm có tổ chức ở quốc gia Trung Mỹ này vẫn tiếp tục và chặng đường phía trước vẫn còn rất cam go.


Hoài Nam (tổng hợp)