08:10 24/08/2011

Cúi đầu trước "những đứa trẻ" của Sir Alex

Thế hệ này rút lui thì có thế hệ mới lên thay. Sau những Gary Neville, Paul Scholes... là Chris Smalling, Phil Jones, Tom Cleverley hay Danny Welbeck. Tại Old Trafford rạng sáng qua, "những đứa trẻ" của Sir Alex đã giành chiến thắng tưng bừng 3 - 0 trước Tottenham.

Thế hệ này rút lui thì có thế hệ mới lên thay. Sau những Gary Neville, Paul Scholes... là Chris Smalling, Phil Jones, Tom Cleverley hay Danny Welbeck. Tại Old Trafford rạng sáng qua, "những đứa trẻ" của Sir Alex đã giành chiến thắng tưng bừng 3 - 0 trước Tottenham.

Danny Welbeck (giữa), một phát hiện mới của M.U. Ảnh: AFP/TTXVN


Đội khách Tottenham đang bị hành hạ bởi vấn nạn chấn thương. Luka Modric thì không chịu thi đấu, có dấu hiệu "đình công" để được chuyển sang Chelsea. Nhưng điều đó không có nghĩa Tottenham quá yếu. Trong đội hình vẫn còn những gương mặt nổi bật của mùa trước như Dawson, Kaboul, Assou - Ekotto, Lennon, Bale, van der Vaart và Defoe. Sự thực, trong 45 phút đầu tiên, Tottenham đã thi đấu rất sòng phẳng với đội chủ sân Old Trafford, nơi mà họ chưa một lần giành chiến thắng kể từ ngày Premier League ra đời.

Nhưng bước sang hiệp 2, khi bộ máy của M.U vào guồng, khi những cầu thủ trẻ của M.U thi đấu ăn ý hơn, đẩy mạnh tốc độ tấn công, Spurs đã dễ dàng sụp đổ. Bàn thắng ấy đến từ pha phối hợp giữa ba thành viên của U21 Anh: Smalling chuyền ngược, Cleverley tạt bóng, Welbeck đánh đầu dũng mãnh ghi bàn. Trong số này, Welbeck là cầu thủ để lại ấn tượng đậm nét nhất. Anh thi đấu xông xáo, tích cực, hiệu quả. Chính Welbeck đã thực hiện cú đánh gót tinh tế và thông minh để Anderson nâng tỷ số lên 2 - 0. Ở những phút cuối cùng, lão tướng Ryan Giggs sau khi vào thay người đã tạt bóng để Rooney ấn định chiến thắng 3 - 0 cho M.U.

Nên nhớ rằng, Tottenham là ứng viên nặng ký cho cuộc đua tốp 4 mùa này. Nhưng họ đã bị "những đứa trẻ" của Sir Alex đánh bại một cách tâm phục khẩu phục. Điều lo lắng nhất đối với M.U hiện tại chính là vị trí thủ môn. Tân binh trị giá 18 triệu bảng David De Gea đến từ Atletico Madrid tiếp tục mắc một sai lầm, nhưng vận may đã đứng về phía anh lần này khi tiền đạo Defoe của Tottenham sút bóng đập cột.

Với trận thắng này, M.U đã san lấp điểm số với đội láng giềng Man City. Cả 2 đã giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận nhưng M.U đứng sau vì kém hiệu số bàn thắng bại. Vòng tới, trong khi Man City phải làm khách ở Tottenham thì M.U tiếp đối thủ trực tiếp Arsenal trên sân nhà Old Trafford.

Về phía Tottenham, trận thua này càng cho thấy rõ hơn những hạn chế của họ khi không có mắt xích Modric trong đội hình. Tottenham dường như đã mắc sai lầm như của láng giềng Arsenal, cũng như của chính mình trước đây. Họ đã không giải quyết nhanh gọn tương lai của Modric, để rồi đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề. Nếu bán Modric từ đầu mùa hè, Tottenham đã có thể đầu tư lại vào thị trường chuyển nhượng, đưa về những gương mặt mới chất lượng. Bây giờ, họ vừa không giữ được Modric (nhiều khả năng vẫn đến Chelsea), vừa hứng chịu tương lai bất ổn, không có nhiều thời gian để tìm người thay thế.

Trong một diễn biến khác liên quan đến bóng đá Anh, tiền vệ người Pháp Samir Nasri đã không cùng Arsenal hành quân đến đất Italia cho trận lượt về vòng play - off Champions League với Udinese. Nếu đá cho Arsenal trận này, Nasri sẽ không được dự vòng bảng Champions League trong trường hợp anh chuyển sang Man City. Hôm thứ hai vừa, HLV Roberto Mancini đe dọa rằng Man City của ông sẽ rút lui khỏi vụ Nasri nếu Arsenal sử dụng anh ở trận này. Lượt đi, Arsenal đã may mắn giành chiến thắng 1 - 0 trước Udinese. Trận lượt về, bên cạnh sự thiếu vắng hàng loạt trụ cột ở hàng thủ, Arsenal sẽ không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Arsene Wenger. HLV người Pháp vốn bị treo quyền chỉ đạo ở trận lượt đi. Phớt lờ cảnh báo từ UEFA, Wenger vẫn liên lạc với người trợ lý của mình qua điện thoại từ khán đài. UEFA tiến hành điều tra, phạt treo quyền chỉ đạo Wenger thêm 2 trận.

Tuệ Minh