08:23 24/08/2012

Cửa hẹp V. League

Mùa giải V.League 2012 với đầy biến động cuối cùng cũng đã kết thúc với ngôi vương thuộc về đội bóng sông Hàn và hai đội phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa bóng năm sau là V. Hải Phòng và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp.

Mùa giải V.League 2012 với đầy biến động cuối cùng cũng đã kết thúc với ngôi vương thuộc về đội bóng sông Hàn và hai đội phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa bóng năm sau là V. Hải Phòng và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp.

 

Ấy vậy, cái kết của V.League 2012 đã để lại không ít điều tiếng bởi những trận đấu có mùi tiêu cực, nhất là ở hai vòng đấu 25 và 26 có tính quyết định đến thứ hạng của các đội bóng trong toàn mùa giải.

 

“Kịch tính” của mùa giải V.League 2012 là đến vòng đấu cuối cùng, cơ hội vô địch vẫn để ngỏ cho cả Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn Xuân Thành. Còn ở nửa cuối bảng xếp hạng, ngoài V.Hải Phòng đã chắc suất xuống hạng trước mấy vòng đấu, suất xuống hạng còn lại vẫn tiềm ẩn nguy cơ đối với Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, K.Kiên Giang và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Dù là “kịch tính” thế, nhưng người hâm mộ và cả báo giới cũng chẳng mấy quan tâm.

 

Không khó để người ta đưa ra một số kịch bản cho vòng đấu cuối, đơn giản là ở vòng đấu trước đó (vòng 25), có không ít trận đấu sặc mùi tiêu cực bởi những tỷ số thật khó tin: Hà Nội T&T thất thủ ngay trên sân nhà trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1 - 3; Tập đoàn Cao su Đồng Tháp vượt qua SHB Đà Nẵng 1 - 0, còn Khánh Hòa thắng Thanh Hóa 2 - 1 và Kiên Giang cũng bất ngờ thắng Hải Phòng 3 - 1 ngay trên “chảo lửa” Lạch Tray. Ở vòng đấu này, nếu Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng thi đấu đúng thực lực thì Sài Gòn Xuân Thành sẽ không còn cửa để tranh chức vô địch.


Tương tự, ở nửa cuối bảng xếp hạng, suất xuống hạng chắc chắn đã thuộc về K.Kiên Giang nếu đội bóng này không có trận thắng đầy bất ngờ ở vòng đấu cuối. Như một phép màu, cả 4 đội cuối bảng cần phải thắng để trụ hạng đều đã thắng, bất kể đối thủ của họ là ai! Trong 3 ứng cử viên cho chức vô địch, SHB Đà Nẵng được đánh giá có cửa vô địch hẹp nhất, nhưng kết cục họ lại giành được vị trí cao nhất bảng xếp hạng của mùa giải.


Trước vòng đấu 26, cửa trụ hạng của CLB Bóng đá Hà Nội được cho là hẹp nhất vì ở vòng đấu cuối, họ phải đối đầu với V. Hải Phòng - đội bóng được đánh giá là rất khó chơi. Thế nhưng, thực tế trên sân cỏ lại không như vậy. Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội chẳng tốn mấy mồ hôi và có tới 5 lần chọc thủng lưới đội bóng đất Cảng để đạt được mục tiêu trụ hạng. Cùng thời điểm, trên các sân khác, các đội "cầm đèn đỏ" cũng đều giành thắng lợi. Kết quả này khiến Tập đoàn Cao su Đồng Tháp phải ngậm ngùi chia tay V.League, mặc dù họ đã lội ngược dòng thành công (3 - 2) trước Thanh Hóa.


Cái kết của mùa giải V.League 2012, nhiều người nhận xét, nó đã thể hiện đúng bản chất của bóng đá Việt Nam.



Yến Nhi