07:07 08/07/2014

Cú “va chạm” của bóng đá thực dụng

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2014 là cuộc so tài giữa chủ nhà Brazil và Đức, hai đại diện tiêu biểu của lối chơi đề cao tính hiệu quả.

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2014 là cuộc so tài giữa chủ nhà Brazil và Đức, hai đại diện tiêu biểu của lối chơi đề cao tính hiệu quả.


Brazil hết sạch nghệ sỹ


Lối chơi của Brazil kể từ đầu giải chưa bao giờ khiến người hâm mộ thỏa mãn. Ngoài Neymar, không một cầu thủ nào trên hàng công thể hiện được chất samba đặc trưng của đội bóng áo vàng - xanh. Ngay cả Neymar cũng chưa thực sự nhảy múa, như cái cách mà các bậc đàn anh Rivaldo, Ronaldo đã làm và đã lên ngôi cách đây 12 năm.

 

Brazil (phải) đang tồn tại nhờ lối chơi thực dụng.


Với phần lớn trụ cột đang chơi bóng ở châu Âu, Brazil hiện nay đã từ bỏ “jogo bonito” (lối chơi đẹp) để chơi một thứ bóng đá thực dụng, thậm chí đến mức bạo lực trong trận tứ kết với Colombia. Không phải tự nhiên người Đức cảm thấy lo ngại khi nhìn lại những thống kê ở trận Brazil - Colombia: Các học trò của Luiz Felipe Scolari phạm 31 lỗi, so với 23 lỗi của đối thủ. Tổng cộng, các cầu thủ Brazil phạm 96 lỗi trong 5 trận đấu kể từ đầu giải, trong khi số lỗi của Đức là 57. Brazil đã phải nhận 10 thẻ vàng, nhiều hơn 6 thẻ so với Đức, nghĩa là mỗi bàn thắng của Brazil đổi 1 thẻ vàng.


Chấn thương của Neymar có lẽ là cái giá mà Brazil phải trả cho lối chơi quyết liệt mà họ là những người châm ngòi. Chính chấn thương này cũng đã lấy đi người nghệ sỹ cuối cùng còn sót lại trong đội hình Brazil. Samba đang trở nên xù xì và nó sẽ còn gai góc hơn trong cuộc chạm trán với Đức, bởi Felipao không thể tìm ra một sự thay thế tương xứng cho Neymar, sau khi đã phớt lờ Robinho, Ronaldinho, Kaka và Lucas. Hãy thử tưởng tượng Argentina không có Messi, Bồ Đào Nha không có Cristiano Ronaldo...


Không Neymar, “jogo bonito” coi như đã bị phá sản. Nhưng không “jogo bonito”, Brazil vẫn có thể thắng. Mặc dù vậy, Thiago Silva lại là chuyện khác. Nếu như cái đốt sống lưng của Neymar khiến người Brazil đa cảm rơi lệ lã chã, thì án treo giò của Silva lại khiến họ đứng ngồi không yên. Quyết định “xin ân xá” cho trung vệ đội trưởng này càng cho thấy sự bồn chồn của Brazil. Tất nhiên, sẽ có một ai đó thế chỗ Thiago Silva, như Dante chẳng hạn, nhưng Silva vẫn để lại một khoảng trống lớn. Khi hàng công Brazil im tiếng trước Colombia, không ai quên Silva đã khai thông bế tắc cho đội nhà bằng... đầu gối.


Đức ngày càng lạnh lùng


Ở một vòng tứ kết ghi dấu ấn của các hậu vệ, khi David Luiz là người ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Brazil trước Colombia, Đức cũng phải nhờ đến trung vệ Mats Hummels để khuất phục Pháp (1 - 0). Đó tiếp tục không phải là một trận đấu thực sự hay của Đức, nhưng như Joachim Loew tuyên bố, “điều quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng”.


Sau thời kỳ hoàng kim của Tây Ban Nha, nhiều người Đức đang tin là bóng đá dường như đã trở lại đúng theo quỹ đạo mà họ kiểm soát, đơn giản như một trò chơi trẻ con: “Bóng đá là trò chơi của 22 cầu thủ và cuối cùng, những người chiến thắng luôn là Đức”. Đó cũng là kịch bản đã xảy ra trong trận gặp Algeria ở vòng 1/8, nơi đội quân của Loew bị đội bóng Tây Phi áp đảo, nhưng họ vẫn kịp kết thúc trò chơi ở hiệp phụ (2 - 1).


Kể từ năm 2006, hình ảnh “lừ lừ xe tăng” của Đức đã được thay thế bằng lối chơi tấn công nhanh, mạnh; không hoa mỹ, nhưng vẫn ít chạm và khoa học. Tuy nhiên, vào lúc giới mộ điệu chờ đợi lối chơi này cuối cùng sẽ thăng hoa trên đất Brazil, Đức lại quay trở lại với hình ảnh thô ráp vốn có. Ngoại trừ trận mở màn tưng bừng trước Bồ Đào Nha (4 - 0), tất cả các trận sau đó của Đức đều gắn liền với những ngợi ca dành cho thủ môn Manuel Neuer. Chơi bằng tay không đủ, Neuer còn tự biến mình thành một libero.


Neuer và Hummels vừa là hình ảnh của một đội Đức vững chãi, lạnh lùng, vừa cho thấy Đức có thể thắng mà không cần đến các tiền đạo. Đây chính là điều mà người Brazil e ngại nhất ở đối thủ, trong lần tái ngộ đầu tiên kể từ trận chung kết World Cup 2002, nơi sự xuất sắc của Ronaldo đã giúp Brazil lên ngôi vô địch lần thứ 5 trong lịch sử.

 

FIFA đã chỉ định trọng tài Marco Rodriguez người Mexico điều khiển trận bán kết Brazil - Đức. Trọng tài 40 tuổi này đã bắt 2 trận vòng bảng: Bỉ - Algeria (2 - 1) và Italy - Uruguay (0 - 1). Tại World Cup 2010, ông Rodriguez từng bắt trận Đức thắng Australi 4 - 0.

Song Long