10:10 22/10/2020

Cú sốc ở Champions League: 'Kền kền trắng' gãy cánh tại Alfredo Di Stefano

Vòng bảng Champions League 2020 - 2021 tiếp tục chứng kiến bất ngờ khi đội bóng giầu thành tích nhất ở giải đấu là Real Madrid thất bại 2 - 3 ngay trên sân nhà Alfredo Di Stefano trước đội bóng không được đánh giá cao bằng là Shakhtar Donetsk.

Chú thích ảnh
Real liên tiếp nhận những thất bại trên sân nhà. Ảnh: Eurosports

Để đối phương bất ngờ dẫn trước tới 3 bàn ngay trong hiệp 1, Real Madrid dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể lội ngược dòng thành công trước Shakhtar Donetsk và chấp nhận thất bại. "Gã khổng lồ Tây Ban Nha" tiếp tục phải nhận trận thua cay đắng trên sân nhà Alfredo Di Stefano, giống như cách họ để thua tân binh Cadiz tại La Liga mới đây.

Phút 29, Viktor Korniienko mở màn "cú sốc" mang tên Shakhtar Donetsk. Và chỉ đúng 4 phút sau, đến lượt Varane trong nỗ lực ngăn cản Dentinho đã tự phá bóng vào lưới nhà. Hàng thủ Real Madrid đánh dấu một ngày thi đấu như "vô hồn" ở phút 42 khi không thể ngăn Manor Solomon đánh bại Courtois lần thứ ba trong hiệp đấu.

- Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2005 trong trận đấu với Lyon, Real Madrid mới để thua 3 bàn ngay trong hiệp 1 khi thi đấu tại Champions League, và là lần đầu tiên để thua ở sân nhà cũng kể từ tháng 2/2000 trong trận đấu với Bayern Munich.
-Tính thêm cả 2 thất bại mùa trước với Man City tại vòng 1/8, Real đã thua 3 trận liên tiếp ở Champions League.

Real Madrid để thua đến 3 bàn ngay trong hiệp 1 trên sân nhà là điều khó ai có thể tin nổi, nhưng những ai chứng kiến màn trình diễn tệ hại của thầy trò HLV Zinedine Zidane ở hiệp đấu này thì kết quả này không quá bất ngờ.

Những thay đổi trong hiệp 2 của HLV Zidane đã giúp đội nhà cải thiện đáng kể và họ có được 2 bàn thắng để rút ngắn tỷ số do công của Luka Modric (phút 54) và Vinicius Jr. (phút 60). Nhưng điều đó là chưa đủ để tránh cho các cầu thủ Real Madrid khỏi một trận thua. Cuối trận, đội chủ nhà bị từ chối bàn thắng ở phút 90+2 khi công nghệ VAR xác định Vinicius Jr. dù không can dự vào pha bóng trong thế việt vị nhưng lại chọn vị trí làm khuất tầm nhìn của thủ môn.

Chú thích ảnh
HLV Zidane khá "đau đầu" với màn trình diễn thiếu thuyết phục của các học trò. Ảnh: Eurosports
“Trách nhiệm trận thua trước Shakhtar Donetsk hoàn toàn thuộc về tôi. Chắc chắn Real Madrid cần cải thiện mọi thứ và tôi là người phải tìm cho ra giải pháp cho đội bóng của mình ở trận Siêu kinh điển gặp kình địch Barcelon tại sân Nou Camp" - HLV Zidane.

Hai thất bại liên tiếp trên sân nhà, mà đáng nói hơn cả là màn thể hiện khó chấp nhận được của các cầu thủ, nhà đương kim vô địch La Liga đang có màn chạy đà vô cùng tệ hại trước trận El Clasico với đại kình địch Barcelona ở lượt đi La Liga 2020 - 2021 vào cuối tuần này. Zizou còn rất nhiều việc phải làm vào lúc này để điều chỉnh những đôi chân đang lạc nhịp của các học trò và giữ cho cái đầu của họ tập trung để bước vào trận đấu quan trọng này, nếu không muốn nhận một thất bại ê chề.

Real Madrid sẽ có sự trở lại của trung vệ thủ quân Sergio Ramos sau chấn thương đầu gối. Đây được xem là niềm tin lớn nhất của HLV Zidane vào lúc này, với hy vọng  cầu thủ kỳ cựu này sẽ củng cố lại hàng thủ của bầy Kền kền trắng.

Minh Đăng/Báo Tin tức