06:06 28/06/2019

Cụ bà Siberia sống trong rừng bất chấp nguy cơ mảnh vỡ tên lửa rơi trúng

Bất chấp cảnh báo hiểm nguy bởi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu vực sinh sống, bà Agafya Lykova (75 tuổi, người Siberia) vẫn từ chối rời xa ngôi nhà gỗ nằm sâu trong rừng gắn bó lâu năm.

Chú thích ảnh
Bà Agafya Lykova sống ẩn dật trong rừng Taiga Tây Nam Siberia. Ảnh: Siberiantimes

Cụ bà 75 tuổi sống ẩn dật trong rừng Taiga Tây Nam Siberia là người sống sót cuối cùng trong gia đình vào rừng sinh sống từ năm 1936. Năm 1978, một nhóm các nhà khảo cổ học đã phát hiện gia đình bà Agafya ở một sườn núi gần sông Erinat, thuộc dãy Abakan. Khi được tìm thấy, gia đình Agafya thậm chí còn không biết rằng Chiến tranh thế giới thứ 2 đã kết thúc.

Agafya là con thứ tư của gia đình có bố Karp và mẹ Akulina Lykov. Bố của bà đã quyết định mang theo gia đình bỏ trốn vào rừng, mang theo một số tài sản ít ỏi và hạt giống. Qua nhiều năm, họ tiến sâu hơn vào rừng Taiga, xây dựng một vài căn nhà gỗ giữa rừng thông.

Sống trong hoàn cảnh thời tiết quá khắc nghiệt, không có lương thực thực phẩm nên cha mẹ bà đã qua đời sau đó. Trong 35 năm đầu sống trong rừng, bà không liên lạc gì với bất cứ ai khác ngoài những thành viên trong gia đình. Các nhà khoa học cho biết ngôn ngữ của bà Agafya không rõ ràng do bà sống cô lập quá nhiều năm.

Sống như một người nông dân ở thế kỷ 18, bà Agafya gần như không sử dụng bất kỳ công cụ tiện nghi hiện đại nào. Bà chỉ học theo một cuốn hướng dẫn Kinh thánh thời cổ đại. Bà Agafya sống chủ yếu vào việc bẫy các loại động vật hoang dã và trồng khoai tây. Khi những chiếc xoong bằng kim loại bị vỡ vì quá cũ, bà chuyển chế độ ăn chủ yếu bằng khoai tây trộn với lúa mạch đen và hạt cây gai dầu. Nếu có gấu hoang đến gần, bà tự bảo vệ mình bằng cách đập dao kéo vào đĩa để xua đuổi con thú.  

Sống cô lập với thế giới bên ngoài nhiều thập kỷ song khi có bệnh phải đến bệnh viện chữa trị, bà Agafya không hề tỏ ra ngạc nhiên trước những trang thiết bị hiện đại. “Có nhiều rất nhiều xe ô tô. Tại sao lại cần quá nhiều xe đến như vậy. Có quá nhiều khói thải ra từ chúng, không thể thở nổi”, bà chia sẻ khát khao được về nhà trong rừng mỗi lần đến bệnh viện khám chữa.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bà Agafya bên bố. Ảnh: Siberiantimes

Gần đây, ban thanh tra và quan chức thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Khakasski cùng với Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đã tìm đến ngôi nhà hẻo lánh của bà để thông báo về vụ phóng tên lửa sắp xảy ra tại sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan.

Họ nói rằng những mảnh vỡ từ vụ phóng tên lửa sắp tới có thể rơi xuống khu vực xung quanh ngôi nhà bà mà đang sống, đồng thời các quan chức cũng đề nghị sơ tán bà trong giai đoạn nguy hiểm.

Tuy nhiên, bà Agafya cương quyết không chịu rời khỏi ngôi nhà nơi mà bà đã gắn bó cả đời. “Tên lửa cũng đã từng rơi xuống trước đây. Bây giờ thì có gì khác”, bà tiết lộ thêm bản thân chưa từng rời xa ngôi nhà này ngoại trừ một lần phải đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp. Giám đốc khu bảo tồn ông Viktor Nepomnyaschiy cho biết ba năm trước, bà Agafya phải nhập viện để điều trị bệnh đau khớp trong vài ngày.

“Bà Agafya Karpovna từ chối sơ tán. Nhìn chung, cuộc sống của bà vẫn rất yên ổn, bà trồng rau, có đủ thức ăn, đủ cỏ để nuôi dê trong mùa hè. Tuy hay phàn nàn một chút về tình trạng sức khỏe của mình, đặc biệt là bệnh đau chân, nhưng cho đến nay bà ấy vẫn cố gắng chăm sóc bản thân”, ông Viktor chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, bà từng nhiều lần từ chối lời mời chuyển đến một ngôi làng khác để sinh sống. Hiện tại, mặc dù tuổi cao và nhiều rủi ro đối với sức khỏe, nhưng bà vẫn muốn sống nốt phần đời còn lại trong ngôi nhà gỗ hẻo lánh.

Hải Vân/Báo Tin tức