Sau nhiều giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát, cụ Guna Maya Bohara, 97 tuổi, được cứu sống và đưa ra ngoài trong gầu của một máy xúc, quần áo phủ đầy bùn đất.
Hình ảnh cụ bà Bohara được giải cứu đến nơi an toàn trên chiếc máy xúc. Ảnh: kathmandupost
Theo truyền thông Nepal, cụ Bohara bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của cơ sở chăm sóc người cao tuổi sau khi lũ quét và đất đá tràn qua khu vực. Lực lượng cứu hộ phải mất khoảng 4 giờ để tiếp cận và đưa cụ ra ngoài. Máy xúc được sử dụng để dọn đất đá và mở đường vào khu vực nạn nhân cao tuổi bị mắc kẹt.
Hình ảnh sau cuộc giải cứu cho thấy cụ Bohara ngồi trong gầu của một máy xúc, quần áo và cơ thể phủ đầy bùn đất. Sau đó, cụ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Các bác sĩ cho biết cụ đang hồi phục.
Người cháu họ của cụ, Dipak Bohara, đã từ Kathmandu tới khu vực thảm họa tham gia nỗ lực tìm kiếm. Trả lời BBC Nepali, ông Dipak nói cụ trông giống như “một chiến binh” trở về sau trận chiến khi được đưa ra khỏi đống đổ nát.
Cuộc giải cứu diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn khi lũ quét đã cuốn theo bùn, đá và các mảnh vỡ, phá hủy nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy móc hạng nặng để tiếp cận những khu vực bị vùi lấp.
Xem video cụ Guna Maya Bohara, 97 tuổi được đưa tới nơi an toàn trong gầu máy xúc (Nguồn: X):
Các nguồn tin hiện không thống nhất về thời gian cụ Bohara bị mắc kẹt. Một số nguồn nói khoảng 4 giờ, trong khi một video của India Today dẫn lời người thân cho rằng cụ có thể đã bị mắc kẹt trong khoảng 8 giờ.
Cuộc giải cứu cụ Bohara diễn ra trong bối cảnh lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang chạy đua với thời gian trên diện rộng. Hơn 3.700 người đã được đưa tới nơi an toàn, nhưng hàng nghìn người vẫn mất tích.
Tại các dự án thủy điện trong khu vực thảm họa, các đội cứu hộ Nepal cùng chuyên gia từ Ấn Độ và Trung Quốc đang khoan, đào và bơm không khí vào các đường hầm bị bùn đất vùi lấp để tìm những công nhân còn mắc kẹt.
Lực lượng cứu hộ Nepal đang tập trung vào việc mở đường xuyên qua bùn đất và tiếp cận các đường hầm nơi hàng trăm công nhân có thể vẫn mắc kẹt. Một số đường hầm bị bùn, đá và đất đá tràn vào sâu, khiến việc tiếp cận phải tiến hành từng mét.
Tại đường hầm Trishuli 3A, các binh sĩ Nepal đã mở được một lỗ tiếp cận và bắt đầu bơm không khí vào bên trong, đồng thời đưa camera qua lỗ nhỏ để kiểm tra tình hình phía trong trước khi tiếp tục đào mở đường. Động thái này nhằm tạo điều kiện duy trì sự sống cho những người có thể còn ở trong hầm và giúp lực lượng cứu hộ xác định vị trí cần tiếp cận.
Trước đó, các đội cứu hộ phải sử dụng thiết bị khoan, đào thủ công và trong một số trường hợp có thể phải phá các cửa hoặc kết cấu chắn đường hầm. Bùn đất trong hầm có nơi dày hàng mét, trong khi đá và các vật liệu bị lũ cuốn vào tiếp tục cản trở quá trình tiến sâu.
Một lực lượng đặc biệt khác cũng được huy động: các hướng dẫn viên leo núi và những người từng tham gia các chuyến thám hiểm Everest. Họ có kinh nghiệm sử dụng dây, tiếp cận địa hình dốc và di chuyển trong những khu vực khó tiếp cận. Một nhóm đã tiến khoảng 120-130 m vào một đường hầm đầy bùn trước khi bị đất đá chắn lại.
Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất điện độc lập Nepal (IPPAN), đến ngày 29/8 (theo giờ địa phương), ít nhất 361 người đã được đưa ra khỏi các khu vực dự án thủy điện bị ảnh hưởng bởi thảm họa. 898 người vẫn chưa được xác định tung tích tại các dự án thủy điện ở Rasuwa và Nuwakot.