12:06 16/12/2017

CSGT Hà Nội giúp người tật nguyền bị ngất trên vỉa hè về nhà

Phát hiện một thanh niên tàn tật nằm ngất trên vỉa hè tại nút giao Pháp Vân – Quốc lộ 1B, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14 (Phòng CSGT Hà Nội - PC67) đã hỗ trợ đưa thanh niên về nhà.

Khoảng 14 giờ ngày 13/12/2017, tổ công tác của Đội CSGT số 14 do Thượng uý Hoàng Minh Trường làm tổ trưởng và đồng chí Nguyễn Công Hiệp làm nhiệm vụ tại nút giao thông Pháp Vân – QL1B đã phát hiện một người tàn tật nằm ngất trên vỉa hè gần nơi làm việc của tổ công tác.

Hình ảnh CSGT Hà Nội mỗi ngày một việc tốt. Ảnh: PC67

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận để hỗ trợ nam thanh niên tật nguyền phục hồi sức khoẻ. Sau khi người đàn ông hồi tỉnh, qua trao đổi được biết đó là anh Lê Văn Thêm, sinh năm 1990, ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hoá (Thanh Hoá).

Qua tìm hiểu được biết, anh Thêm bị dị tật teo cơ hai chân bẩm sinh, gia đình thì hoàn cảnh khó khăn. Anh Thêm bắt xe lên Hà Nội để xin đi làm thuê nhưng vì mấy ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại, nên chân anh Thêm bị đau nhức không đi lại được. Vì vậy, anh Thêm không tìm được việc làm và bị ngất vì kiệt sức trên đường.

Sau khi cho anh Thêm ăn uống để phục hồi sức khoẻ, tổ công tác Đội CSGT 14 đã hỏi và được anh Thêm cho biết muốn về nhà. Tổ công tác đã dừng xe ô tô khách chạy trên đường và yêu cầu nhà xe giúp đỡ cho anh về tận nhà.

Đăng Sơn/Báo Tin tức