07:09 01/07/2019

Copa America 2019: Tiền đạo Brazil thừa nhận áp lực trước đối thủ Argentina

Trước thềm trận bán kết với đối thủ nhiều duyên nợ Argentina, tiền đạo đội tuyển Brazil Gabriel Jesus thừa nhận đội nhà sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn đoàn quân đến từ “xứ sở Tango” trong cuộc đối đầu lần này.

Theo Gabriel Jesus, đội chủ nhà và người hâm mộ Brazil sẽ không chấp nhận một kết quả nào khác ngoài chiến thắng, đặc biệt là trước một đội bóng như Argentina. 

Chú thích ảnh
Tiền đạo đội tuyển Brazil Gabriel Jesus. Ảnh: goal.com

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Belo Horizonte, ngôi sao trẻ đang đầu quân cho câu lạc bộ Manchester City này cho biết cuộc chạm trán với Argentina luôn là một trận đấu kinh điển của bóng đá Nam Mỹ không chỉ bởi hai đội có bề dày thành tích trong lịch sử mà còn vì hai bên sở hữu nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới ở thời điểm hiện tại.

Theo Gabriel Jesus, Argentina sẽ tiếp cận trận đấu này với phong cách tấn công như thường lệ do đang sở hữu một hàng tấn công với nhiều cầu thủ chất lượng với sự dẫn dắt của Lionel Messi. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không đơn giản để Argentina có thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Brazil. “Đây sẽ là trận đấu rất cân bằng và bất kỳ một sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá”.

Trong trận đấu trên, Gabriel Jesus cũng sẽ phải đối mặt với hai đồng đội ở Manchester City là Nicolas Otamendi và Sergio Aguero. Tuy nhiên, tiền đạo của đội chủ nhà cho rằng đây là thời điểm bảo vệ màu cờ sắc áo và mỗi người sẽ thi đấu hết mình để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Gabriel Jesus chia sẻ: “Aguero là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Trong thời gian ở Manchester City, tôi đã học được rất nhiều ở anh ấy. Khi nào quay trở lại câu lạc bộ thì chúng tôi sẽ ôm nhau như những người anh em. Nhưng giờ này thì cần phải tập trung vào mục tiêu của mình”.

Brazil và Argentina sẽ thi đấu trận bán kết Copa America đầu tiên vào ngày 2/7 trên sân vận động Mineirao ở thành phố Belo Horizonte. Đội chiến thắng sẽ bước vào trận chung kết gặp đội thắng trong trận đối đầu giữa Chile và Peru để xác định ngôi vua của bóng đá Nam Mỹ.

Hoài Nam (TTXVN)