02:15 13/02/2026

Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 hút khách ngày cận Tết

Ngày 13/2 (26 tháng Chạp), trong ngày đầu mở cửa đón khách, Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP Hồ Chí Minh thu hút người dân và du khách đến tham quan, check-in bên tượng đài Giọt nước - biểu tượng trung tâm giàu ý nghĩa nhân văn.

Chú thích ảnh
Tượng đài Giọt nước – biểu tượng trung tâm tại Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở số 1 Lý Thái Tổ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, ngay từ sớm, nhiều gia đình, bạn trẻ và các đoàn thể đã có mặt tại khuôn viên công viên để tham quan, dạo bộ và tận hưởng không gian xanh mát giữa lòng thành phố. Trong không khí những ngày giáp Tết, nơi đây không chỉ là điểm đến du xuân mà còn là không gian lắng đọng, để mỗi người nhìn lại những mất mát đã qua và trân trọng hơn giá trị của sự sống.

Chú thích ảnh
Người dân tưởng niệm các nạn nhân mất vì COVID-19.

Khu vực tượng đài Giọt nước trở thành điểm nhấn thu hút đông người. Công trình với hình tượng giọt nước vươn lên giữa không gian mở, được xem là biểu trưng cho sự tri ân, tưởng nhớ và hồi sinh sau đại dịch. Nhiều người tranh thủ đến sớm để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc bên biểu tượng mang nhiều cảm xúc này.

Chú thích ảnh
Một gia đình tranh thủ check in trong không gian của công viên.

Chị Nguyễn Trà My, Việt kiều Mỹ về quê đón Tết, cho biết đây là lần đầu chị đến tham quan công viên. “Tôi rời Việt Nam nhiều năm, nhưng đại dịch COVID-19 là quãng thời gian mà dù ở xa tôi vẫn dõi theo từng ngày. Khi đứng trước tượng đài Giọt nước, tôi thực sự xúc động. Nó gợi nhớ đến những mất mát mà bao gia đình đã trải qua, trong đó có cả người quen của tôi. Tôi thấy công trình này rất ý nghĩa, không chỉ để tưởng niệm mà còn nhắc nhở mỗi người về sự sẻ chia và tình người trong lúc khó khăn. Được trở về quê hương, đi giữa không gian bình yên này dịp cuối năm, tôi càng trân quý hơn hai chữ bình an", chị My chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ diện áo dài thướt tha đến đây chụp ảnh kỉ niệm.

Một số bạn trẻ đến tham quan cũng cho rằng, công viên không chỉ là địa điểm check-in mới của thành phố mà còn là nơi giáo dục thế hệ sau về ký ức của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử. Nhiều gia đình đưa con em đến đây để kể lại câu chuyện về những ngày thành phố căng mình chống dịch, qua đó giúp các em hiểu hơn giá trị của sức khỏe và sự đoàn kết.

Chú thích ảnh
Các gia đình dẫn con nhỏ đến tham quan, tìm hiểu về ký ức những ngày chống dịch.

Chị Đặng Thị Huyền, ngụ phường Thủ Đức, cho biết chị đưa con đến tham quan để bé hiểu thêm về những gì Thành phố đã trải qua. “Con tôi còn nhỏ nên chưa cảm nhận hết những mất mát của thời điểm dịch bệnh. Tôi muốn con được tận mắt nhìn thấy tượng đài, nghe mẹ kể về những ngày cả thành phố đồng lòng chống dịch. Đây không chỉ là chuyến du xuân mà còn là bài học về lòng biết ơn và sự sẻ chia. Tôi mong con lớn lên sẽ trân trọng hơn cuộc sống hôm nay", chị Huyền cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Một bạn trẻ check-in tại công viên, ghi lại hình ảnh bên công trình tưởng niệm.
Chú thích ảnh
Việc mở cửa Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đúng dịp cuối năm càng làm tăng thêm ý nghĩa của công trình.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hoa mai, hoa đào khoe sắc tại Công viên này.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các nhân viên ở đây hoạt động liên tục để giữ không gian sạch sẽ.
Chú thích ảnh
Giữa nhịp sống rộn ràng chuẩn bị đón xuân, nơi đây trở thành điểm dừng chân để người dân vừa du xuân, vừa tưởng nhớ, tri ân và hướng đến một năm mới với nhiều hy vọng, yêu thương và sự bình an.

 

Chùm ảnh, tin: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc