04:22 24/04/2016

“Cống hiến” gọi những đam mê âm nhạc tràn về…

Chậm rãi và từ tốn, hòa tấu “Tháng tư về”, với sự góp mặt của dàn nhạc khá đa dạng, đã đưa người xem đến với giây phút thăng hoa nhất, khi những chủ nhân của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11- 2016 được xướng tên và vinh danh. Lễ trao giải có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng giám đốc TTXVN.

Ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng BTC giải Cống hiến, phát biểu khai mạc lễ trao giải.

“Thật bất ngờ” nhận cú "ăn ba" không bất ngờ


Từng trở thành hiện tượng trong năm 2015, được giới trẻ say mê tìm xem và thậm chí chinh phục luôn nhạc sĩ Trần Tiến ngay trong đêm trao giải bởi cái hài hước rất “thâm trầm”; MV “Thật bất ngờ” (sáng tác Mew Amazing, thể hiện Trúc Nhân, đạo diễn Nhu Đặng) đã thắng ở hạng mục “Music Video của năm” và bài hát “Thật bất ngờ” cũng ẵm luôn “cú đúp” với giải thưởng “Bài hát của năm”. Niềm vui lớn, vỡ òa nhưng không bất ngờ chút nào với Mew Amazing, tác giả ca khúc; càng không bất ngờ với khán giả - khi mà họ đã từng biết tới Mew Amazing với cái tên Đức Hùng, tác giả của “Bác làm vườn và con chim sâu”, từng rất thành công và gắn với tên tuổi của ca sĩ Trúc Nhân tại “Bài hát Việt”.

Mew Amazing với cú ăn ba rất xứng đáng tại giải Cống hiến lần thứ 11-2016.

Không đơn giản mà “Thật bất ngờ” vượt qua 3 MV còn lại trong danh sách đề cử, gồm: “Buông đôi tay nhau ra” (sáng tác và thể hiện Sơn Tùng M-TP, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư); “Mona Lisa” (sáng tác Châu Đăng Khoa, thể hiện Văn Mai Hương, đạo diễn Tien M. Nguyen); “Ngày mai” (version Vũ điệu cồng chiêng, sáng tác Lưu Thiên Hương, thể hiện Tóc Tiên, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư). Bởi đây đều là những MV được đầu tư công phu, mang sắc thái riêng của những người thực hiện. Thành công của “Thật bất ngờ” có lẽ chính ở ý tưởng độc đáo, hình ảnh hài hước, góc quay khá mới mẻ về mặt bố cục; cùng ngôn ngữ thị giác được chuyển tải sinh động, duyên dáng, tạo được hiệu ứng mạnh đối với người xem về sự châm biếm thực trạng showbiz hiện nay… Còn với riêng ca khúc “Thật bất ngờ, thì sự vượt trội chính là ở giai điệu tưng tửng rộn ràng, chất nhạc vui nhộn, “bắt tai”, khiến người nghe những muốn “rạo rực” cùng bài hát. Chính vì vậy, lần thứ ba lên sân khấu, Mew Amazing lại tiếp tục giành giải thưởng “Nhạc sĩ của năm”. 

Diễn ra trong bối cảnh xã hội có nhiều khó khăn, việc duy trì một giải thưởng mang tính khách quan, minh bạch và ít yếu tố thị trường là một nỗ lực rất lớn của Báo Thể thao &Văn hóa (TTXVN), với mục tiêu tiếp tục cổ vũ những sáng tạo mang tính cống hiến và đồng hành cùng nền âm nhạc Việt Nam.



Trải qua 3 mùa trao giải, hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm” được chọn trao giải đầu tiên. Với sự góp mặt của 4 nghệ sĩ trẻ: Trọng Hiếu, Isaac,Tiên Tiên và Touliver. Hạng mục này được cho là khó đoán định nhất, bởi mỗi cái tên trong số họ đều có những cống hiến đáng được ghi nhận cho nền âm nhạc Việt Nam trong năm qua và đều có thể được coi là “hiện tượng” của năm. Và Tiên Tiên, cô gái duy nhất được đề cử, cũng là cô gái rất cá tính, có rất nhiều sáng tác được các bạn trẻ yêu mến trong năm qua (đặc biệt là ca khúc “My Everything”, cũng nằm trong đề cử hạng mục “Bài hát của năm” năm nay) đã giành chiến thắng thuyết phục. Chia sẻ ở giây phút nhận giải, nữ ca sĩ - nhạc sĩ có “chất giọng mới lạ, cá tính riêng biệt” khẳng định, đây chính là ước mơ của cô vào ngày này năm ngoái; trong lễ trao Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 10, khi bạn bè của cô được xướng tên. Và sau một năm với những nỗ lực, lao động nghệ thuật nghiêm túc, Tiên Tiên đã có được giây phút nhận giải “như mơ” này.

Ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Tiên nhận giải thưởng "Nghệ sĩ mới của năm".

Không nhiều bất ngờ vì sự nổi trội của album này, nên khi album “Bóng tối Jazz”, album tác phẩm - tác giả của nhạc sĩ Giáng Son, do Trần Thu Hà và Tùng Dương thể hiện, được nhạc sĩ Anh Quân xướng lên cũng là lúc những tràng vỗ tay vang dội khán phòng. Đánh giá của những người phê bình âm nhạc, “Bóng tối Jazz” đã góp phần làm phong phú số lượng ca khúc jazz Việt và thử nghiệm cách hòa âm ca khúc nhạc jazz với sự pha trộn các thể nhạc như soul, funky, pop… Điều đáng nói, sự thành công của album này trong bối cảnh mà trào lưu làm MV của các ca sĩ nở rộ hơn bao giờ cho thấy một sự lao động nghiêm túc và một ý thức đóng góp rất đáng ghi nhận của Giáng Son - người làm nhạc rất “kỹ tính” cho nền âm nhạc hiện đại.

Sơn Tùng M-TP giành giải "Ca sĩ của năm".

Là gương mặt quen thuộc của Cống hiến, năm nay Tùng Dương đã vinh dự rinh giải thưởng “Chương trình của năm”, nâng tổng số giải Cống hiến mà chàng ca sĩ "quái" này sở hữu lên con số 9. Còn Sơn Tùng M-TP, người có tới 4 đề cử lần này, cũng là cái tên gây nhiều tranh cãi tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, đã nhận được giải thưởng khá uy tín: “Ca sĩ của năm”. Giải thưởng này đã thể hiện một sự tiệm cận tới những giá trị của đời sống âm nhạc hiện tại của Cống hiến.

Tùng Dương nhận giải Cống hiến thứ 9.


Không thể mới, nếu chưa từng cũ…


Dẫu tiêu chí của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, do báo Thể thao &Văn hóa (TTXVN) tổ chức thường niên, là tôn vinh các thành quả của các sự kiện âm nhạc diễn ra trong một năm; nhưng lễ trao giải thưởng lại luôn có sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp người xem có một cái nhìn về dòng chảy âm nhạc Việt…

Nhạc sĩ Quốc Trung nhận giải thưởng "Chuỗi chương trình của năm".

Vì vậy, một điểm nhấn quan trọng và được mong chờ nhiều của lễ trao giải năm nay chính là phần tưởng niệm 10 nhạc sĩ đã qua đời trong năm 2015 và đầu năm 2016, gồm nhạc sĩ Trần Văn Khê, Nguyễn Thiện Đạo, Hàn Ngọc Bích, Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân, An Thuyên, Thanh Tùng, Trần Lập, Lương Minh, Nguyễn Ánh 9… Những ca khúc “đi cùng năm tháng” của các nhạc sĩ như “Những ánh sao đêm” (Phan Huỳnh Điểu), “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (Phan Nhân) đã được trình bày trong phần tưởng niệm; do những nghệ sĩ của thế hệ trẻ thể hiện: Ca sĩ Khánh Linh, Vũ Thắng Lợi. Đặc biệt, ca khúc “Những ánh sao đêm” mà Khánh Linh trình bày cũng chính là ca khúc mà NS Vũ Dậu - mẹ cô, đã hát cách đây 40 năm, mang tới cho người nghe một sự bồi hồi, nhung nhớ…


Đêm trao giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 11 cũng lần đầu tiên có sự góp mặt của 3 nhạc sĩ trong “Bộ tứ Sông Hồng”: Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Nguyễn Cường và Trần Tiến. Nhạc sĩ Dương Thụ, vì lý do riêng, đã không thể góp mặt để trọn vẹn “Bộ tứ Sông Hồng” tại chương trình. Bộ tứ Sông Hồng là tên bạn bè dành cho 4 nhạc sĩ đều quê ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, gắn với dòng sông Hồng huyền thoại: Trong đó, có 3 nhạc sĩ quê ở Hà Nội gồm nhạc sĩ Dương Thụ quê ở Vân Đình (Hà Nội), nhạc sĩ Nguyễn Cường sinh ra ở phố Hàng Bạc (Hà Nội) và nhạc sĩ Trần Tiến quê ở Phúc Thọ (Hà Nội), duy nhất có nhạc sĩ Phó Đức Phương quê Văn Giang (Hưng Yên), nhưng cũng là vùng quê bên dòng sông Hồng cuộn chảy. Trong số 4 nhạc sĩ, có 3 người cùng là bạn học (sinh năm 1943-1944), duy nhất có nhạc sĩ Trần Tiến thì có tuổi đời trẻ hơn (sinh năm 1947).


Trong đêm trao giải, các nhạc sĩ của “Bộ tứ Sông Hồng” đã có những chia sẻ về hoàn cảnh sống và sáng tác của một giai đoạn đầy khó khăn nhưng tràn đầy hứng khởi và đã để lại cho đời nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị, lưu dấu sâu đậm trong lòng người yêu nhạc… Những chia sẻ cũng chính là bài học cho những nghệ sĩ trẻ hôm nay, để bên cạnh sự sôi nổi, mãnh liệt và táo bạo; họ sẽ mạnh dạn hơn trong việc dấn thân vào con đường sáng tạo đầy chông gai, nhưng cũng vô cùng vinh quang, nhằm làm tròn sứ mệnh mà đông đảo khán giả yêu âm nhạc kỳ vọng: Viết tiếp “biên niên sử” âm nhạc Việt Nam!


Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2016

I. Music Video của năm: “Thật bất ngờ” (Sáng tác Mew Amazing, thể hiện Trúc Nhân, đạo diễn Nhu Đặng)

II. Bài hát của năm: “Thật bất ngờ” (sáng tác Mew Amazing, thể hiện Trúc Nhân)

III. Nghệ sĩ mới của năm: Tiên Tiên

IV. Album của năm: “Bóng tối Jazz” (sáng tác Giáng Son; ca sĩ Hà Trần - Tùng Dương)

V. Chuỗi chương trình của năm: "Monsoon Music Festival 2015" (Công ty Thanh Việt)

VI. Chương trình của năm: "Thập kỷ hoan ca" (Tùng Dương)

VII. Nhạc sĩ của năm: Mew Amazing (Đức Hùng)

VIII. Ca sĩ của năm:. Sơn Tùng M-TP


Tuyết Anh