09:18 21/09/2016

Con trai ông Trump "dính chưởng" vì làm mếch lòng mạng xã hội

Con trai ứng cử viên đảng Cộng hòa ông Donald Trump Jr. đang vấp phải làn sóng phản đối trên mạng xã hội sau khi so sánh người tị nạn Syria với một tô kẹo trái cây skittles với một vài trong số đó “sẽ giết bạn”.

Ông Donald Trump Jr.

Trong thông điệp trên mạng xã hội Twitter tối ngày 19/9, ông "Trump - một cố vấn cấp cao trong chiến dịch vận động tranh cử của cha mình - dường như có ý, nước Mỹ đang phải đối mặt với một quá trình chọn lựa mù quáng trong đó một số mảnh tiềm tàng khả năng nhiễm độc sẽ lẩn mình trong hàng ngàn người Syria đang trốn chạy cuộc nội chiến đã kéo dài năm năm ở quốc gia của họ.

“Nếu tôi có một bát kẹo skittels và tôi nói với bạn chỉ cần 3 viên sẽ giết chết bạn. Liệu bạn có lấy cả nắm hay không? Đó chính là vấn đề người Syria tị nạn của chúng ta”, thông điệp của ông Trump nói.

Sau tấm ảnh này, mạng xã hội bắt đầu chia sẻ những chỉ trích dành cho con trai ứng cử viên đảng Cộng hòa với nhiều người chia sẻ hình ảnh của những cư dân trong khu vực buộc phải rời bỏ nhà cửa. Người phụ trách chính trong việc viết các bài diễn văn cho Tổng thống Mỹ Barack Obama ông Jon Favreau thì sử dụng hình ảnh của cậu bé Omran Daqneesh với gương mặt phủ đầy máu và bụi đã trở biểu tượng sự đau khổ của thành phố Aleppo, để phản đối.

Trong khi đó, hãng sản xuất kẹo Skittles, Wrigley, cũng đưa ra phản ứng sau các so sánh của ông Trump con. Trong một tuyên bố được gửi qua thư điện tử ngày 20/9, một người phát ngôn của công ty viết: “Skittles là kẹo. Người tị nạn là con người. Chúng tôi không thấy sự so sánh hợp lý ở đây. Với sự tôn trọng, chúng tôi sẽ kiềm chế không bình luận thêm bởi bất kì điều gì chúng tôi nói có thể bị hiểu sai thành phương pháp marketing”.

Thông điệp của ông Trump con cũng vấp phải chỉ trích từ người phát ngôn của Cao ủy Người tị nạn Liên hợp quốc, bà Melissa Fleming. “Người tị nạn Syria là những con người đã rời bỏ quốc gia của họ để trốn chạy chiến tranh và khủng bố. Những cách ám chỉ như vậy là làm mất tính người, hạ thấp phẩm giá và nguy hiểm”, bà nói.

Vũ Anh (Theo The New York Times)