12:11 16/12/2014

Con tin kể lại cơ hội trốn thoát khỏi tay súng ở Sydney

Các con tin bị bắt giữ trong vụ khủng bố kéo dài gần 17 giờ đồng hồ đã tiết lộ cách họ trốn thoát khỏi tay súng khi hắn sơ ý trong việc trông chừng con tin.

Các con tin bị bắt giữ trong vụ khủng bố kéo dài gần 17 giờ đồng hồ tại Sydney, Australia đã tiết lộ cách họ trốn thoát khỏi tay súng khi hắn sơ ý trong việc trông chừng.

Một trong năm con tin may mắn trốn thoát đầu tiên khỏi tay súng.


Trước khi vụ bắt giữ kết thúc, đã có một nhóm các con tin trốn thoát khỏi quán cafe Lindt. Theo phán đoán ban đầu, mọi người lầm tưởng tay súng Man Haron Monis quyết định thả họ ra, nhưng sau đó thông tin được kiểm tra lại và khẳng định họ đã trốn thoát trong khi hắn lơ là canh gác.


Cuộc trốn thoát của nhóm 5 con tin đã khiến cho tay súng trở nên giận dữ và bắt đầu nghiêm ngặt hơn trong việc trông chừng con tin. Một con tin 19 tuổi đã gọi điện đến tờ Daily Telegraph và thông báo về yêu cầu của tay súng. “Nếu ai đó còn chạy ra nữa, sẽ có người chết”, Monis tức tối vì cuộc trốn thoát của 5 con tin.


Sau khi 5 con tin trốn thoát ra ngoài, tay súng cực đoan 49 tuổi đã đặt họng súng lên đầu của một con tin và yêu cầu cậu bé gọi điện đến cho tờ Daily Telegraph để truyền tải thông điệp của hắn.


“Hắn ta dí súng vào đầu tôi. Tất cả điều hắn ta muốn là yêu cầu của hắn được đáp ứng. Chúng tôi đều rất sợ hãi. Tuy nhiên, tay súng cũng không làm gì quá đáng, hắn chỉ muốn được thương lượng", con tin kể lại


Cuộc gọi được thiết lập ngay sau khi 5 trong số 20 con tin trốn thoát được ra ngoài bằng cửa thoát hiểm của quán cà phê.


Vụ bắt giữ con tin bắt đầu xảy ra vào 9h30 sáng 15/12 (giờ địa phương). Sau 17 giờ đấu trí, lực lượng cảnh sát đã quyết định xông vào quán cà phê Lindt với súng và lựu đạn, tiêu diệt tay súng, kết thúc vụ việc gây rúng động Australia trong suốt 24 giờ qua.



Hồng Hạnh (theo DM)