Con đường ven biển yên bình ở thị trấn Gerringong của Australia bất ngờ trở thành điểm “check-in” nổi tiếng trên mạng xã hội, khiến cuộc sống người dân địa phương bị đảo lộn.
Đường Tasman Drive đẹp thơ mộng với view "triệu đô" nhìn ra vịnh biển xanh ngắt và bãi cát trắng mềm mại. Ảnh: homestolove.com.au
Từ góc phố yên bình thành điểm check-in đình đám
Du khách rất dễ nhận ra trên đường Tasman Drive. Những chiếc xe chạy chậm qua con phố dân cư khi hành khách thò điện thoại ra ngoài cửa kính để tìm góc chụp hoàn hảo. Nhiều người dựng chân máy giữa đường, liên tục xem lại ảnh selfie hoặc quay video đăng mạng xã hội.
Con đường ngắn nằm ở thị trấn biển yên bình Gerringong, cách Sydney khoảng 145 km về phía nam, gần đây được mạng xã hội gọi là “con đường đẹp nhất Australia”. Trong suốt một năm qua, nơi này xuất hiện dày đặc trên Instagram và TikTok, thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về.
Một bên Tasman Drive là những căn nhà triệu đô, còn bên kia là điểm ngắm cảnh nổi tiếng: bãi cỏ rộng nhìn xuống những ngọn đồi xanh trải dài ra biển. Nếu đứng giữa đường, du khách có cảm giác như vịnh biển đang nuốt trọn con đường.
Kevin Dale, người sống trên Tasman Drive, nói: “Ai từng thấy tháp Eiffel cũng muốn chụp ảnh trước nó. Với chúng tôi, nơi này giống như tháp Eiffel vậy”.
Cư dân địa phương chịu áp lực từ làn sóng du lịch
Vào mùa nghỉ lễ, giao thông trên con phố thường tắc nghẽn nghiêm trọng. Người dân cho biết họ phải tranh thủ đi mua sắm từ sáng sớm rồi ở yên trong nhà vào thời điểm đông khách nhất trong ngày. Có lúc, ô tô đỗ kín cả hai bên đường khiến tuyến đường hai làn gần như bị khóa cứng.
Du khách thậm chí còn xin sử dụng nhà vệ sinh hoặc nhà bếp của cư dân. Theo ghi nhận trong một cuộc họp hội đồng địa phương, đã xuất hiện tình trạng khách “giải quyết nhu cầu cá nhân” ngay trên bãi cỏ trước nhà dân. Một số người dân cũng phản ánh họ khó tiếp cận nghĩa trang trên đồi do thiếu chỗ đỗ xe.
Trước đây, trong nhiều năm, Tasman Drive chỉ là “bí mật” của người dân địa phương. Giờ đây, chính quyền đang đau đầu tìm cách quản lý sức hút bất ngờ của nơi này.
Thị trưởng Cameron McDonald cho biết chính quyền đã bị bất ngờ trước mức độ nổi tiếng của Tasman Drive nhưng đang tìm giải pháp xử lý. Hội đồng địa phương dự định khảo sát ý kiến cư dân, đồng thời xem xét các biện pháp như hạn chế đỗ xe, lắp biển chỉ dẫn đa ngôn ngữ tới nhà vệ sinh công cộng hoặc bổ sung thêm thùng rác và bàn picnic.
“Chúng tôi chắc chắn không muốn ngăn cản du khách”, ông McDonald nói, nhưng cũng kêu gọi mọi người tôn trọng cư dân địa phương và giữ an toàn khi chụp ảnh.
Bất chấp phiền toái, người dân vẫn muốn sẻ chia vẻ đẹp quê nhà
Kevin Dale và vợ là Leta, sống tại Tasman Drive suốt 12 năm qua, cho biết họ vui vì nhiều người được tận hưởng khung cảnh nơi đây. Thậm chí, đôi vợ chồng từng cho một số du khách dùng nhờ nhà vệ sinh.
“Điều đó khiến tôi càng nhận ra nơi này đẹp đến mức nào”, bà Leta nói. “Rồi ai cũng sẽ có lúc là khách du lịch thôi”.
Dù vậy, gia đình họ cũng từng gặp bất tiện. Có lần chiếc xe chuyên dụng chở con gái dùng xe lăn của họ bị chặn kín bởi xe du khách.
Một cư dân khác, Cathy O’Connor, cho biết bà không khó chịu trước sự nổi tiếng bất ngờ của con phố. “Ai cũng nên được tận hưởng cảnh đẹp này”, bà nói. “Tôi đâu sở hữu khung cảnh ấy”.
Trong khi đó, nhiều du khách cho biết họ biết tới Tasman Drive nhờ TikTok. Danica Lathanie, 25 tuổi, đến từ Sydney, kể rằng cô từng nghĩ nơi này sẽ đông nghịt người vì trên mạng xã hội có nhiều phản ánh cư dân địa phương đang khó chịu với khách du lịch gây ồn ào và xả rác.
Tuy nhiên, bạn đồng hành của cô, Rionart Prakarsa, nhận xét khung cảnh ở đây “thực sự ngoạn mục”.
Giáo sư Susan Grantham từ Đại học Griffith cho rằng việc khu dân cư bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội có thể khiến người dân cảm thấy áp lực. “Họ mua nhà trên một con phố yên tĩnh, rồi đột nhiên phải sống giữa dòng người kéo tới chỉ để chụp một bức ảnh hoàn hảo”, bà nói.
Dù vậy, vào những lúc rảnh rỗi, vợ chồng Dale vẫn ngồi ngoài ban công ngắm biển, trong khi du khách tiếp tục tạo dáng chụp ảnh bên dưới.
“Chúng tôi thật may mắn”, bà Leta nói. “Tôi không muốn sống ở nơi nào khác nữa".