03:08 17/03/2012

Con đường đã được làm, giờ đi thôi, Mou!

Bóng đá phát triển nhờ những vận động ấy. Bây giờ, từ Apoel, con đường đã mở ra cho Mou, không gai góc như con đường Guardiola sẽ phải đi. Hãy đi nó một cách cẩn thận, và chờ Barca ở chung kết, một trận chung kết chưa từng có.

Bóng đá phát triển nhờ những vận động ấy. Bây giờ, từ Apoel, con đường đã mở ra cho Mou, không gai góc như con đường Guardiola sẽ phải đi. Hãy đi nó một cách cẩn thận, và chờ Barca ở chung kết, một trận chung kết chưa từng có.

Khi huyền thoại Paul Breitner giơ lên lá thăm đầu tiên có tên Apoel Nicosia, 7 đại diện đã vào được đến tứ kết còn lại đều hy vọng Chúa sẽ chọn họ cho sứ mệnh không đến nỗi quá khó: chấm dứt câu chuyện cổ tích mà đội bóng Cyprus đang viết ra. Đấy không phải là một điều quá sức. Thế nên có thể tưởng tượng lông mày của các đại diện Real Madrid đã giãn ra khi biết họ chính là đội bóng được chọn, đã giãn ra thêm chút nữa khi nhận thấy họ sẽ gặp đội thắng của trận Marseille-Bayern và giãn ra nhiều nhất khi cuối cùng hiểu rằng, họ sẽ không phải gặp Barca ở bán kết, mà có thể, ở chung kết. Theo triết lí của các Madridista, không có một cuộc trả nợ nào đẹp đẽ và sung sướng hơn là đánh bại Barca trong một trận chung kết Champions League, bởi đó là đỉnh cao của tất cả các đỉnh cao bóng đá châu lục, có giá hơn nhiều chiếc Cúp Nhà vua mà Real đã đoạt mùa hè trước, hơn nhiều danh hiệu vô địch La Liga mà Mourinho và các học trò đang tiến đến rất gần, sau rất nhiều trận El Clasico thất bại.


Hãy tin và Mourinho - Ảnh Getty



Nhưng bây giờ mới là tháng Ba. Vòng tứ kết chưa diễn ra và các trận bán kết, chung kết còn hai tháng nữa mới bắt đầu. Người ta không thể bán da gấu trước khi bắn được con gấu. Nhưng triển vọng ấy rõ ràng đem lại lạc quan cho Real và đặc biệt là Mourinho trong một mùa bóng hứa hẹn những cuộc lật đổ Barca vĩ đại. Thực tế ở chiến trường Liga cho thấy, chỉ còn mỗi Real Madrid mới có thể vượt được Barca chủ yếu nhờ những cuộc hành binh đường vòng (dù đã thua ở trận đánh giáp lá cà). Việc Real đang bỏ xa Barca ở Liga thể hiện điều ấy. Thực tế ở chiến trường Champions League khẳng định, cũng chỉ Mourinho mới có đủ khả năng chặn được Barcelona, vào năm 2010 cùng với Inter, thời điểm mà Barca là ĐKVĐ, đã rất mạnh, với Messi lúc ấy đã bùng nổ ở đẳng cấp thế giới. Thất bại của Mourinho trước Guardiola trong các trận El Clasico mùa trước, ở cả Liga lẫn Champions League đã dần dần tạo ra một chiến cuộc Mourinho-Guardiola trong lòng cuộc đối đầu Real-Barca càng ngày càng trở nên nóng bỏng ở mùa này. Real đã có lợi thế đầu tiên trong cuộc chiến ấy khi vượt Barca ở Liga và định mệnh đã không cho họ gặp nhau ở bán kết mùa này mà nếu mọi chuyện suôn sẻ cho cả hai, họ sẽ đối đầu ở chung kết. Người ta chờ đợi kết cục ở năm thứ hai của cuộc chiến Mourinho-Guardiola sau năm đầu tiên toàn thất bại cho vị HLV người Bồ Đào Nha.

Xét cho cùng, trên toàn cõi châu Âu, giờ thì chỉ còn cuộc đua cá nhân lồng ghép trong cuộc nội chiến bóng đá Tây Ban Nha ấy là đáng chú ý hơn cả, bởi nó chứa đựng tất cả những yếu tố của một vở kịch không có hồi kết, với rất nhiều điểm thắt nút và cao trào hầu như không thể đoán trước được. Thực tế của hai tuần tới đây, khi vòng tứ kết bắt đầu, có thể sẽ rất khác. Người viết bài này cũng chỉ dựa trên những yếu tố thực tế của lúc này và cảm nhận riêng để đưa ra nhận xét, với một sự tò mò và trông đợi lớn lao vào Mourinho và các học trò của ông. Phải có một ai đó làm đối trọng với Barca trong hoàn cảnh họ tiếp tục thống trị bóng đá châu lục và thế giới mà không ai ngăn chặn được. Những cuộc đối đầu mới sẽ chỉ làm cho bóng đá trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn lên, đáng để đợi chờ, không chỉ vì Mourinho luôn khiến cho chúng ta có cảm giác mình cần ông, mà vì Barca cần “tiến hóa” để thích nghi với thực tại luôn thay đổi và các đối thủ cũng cần những cách thức mới để đánh gục Barca. Bóng đá phát triển nhờ những vận động ấy. Bây giờ, từ Apoel, con đường đã mở ra cho Mou, không quá gai góc như con đường Guardiola sẽ phải đi. Hãy đi nó một cách cẩn thận, và chờ Barca ở chung kết, một trận chung kết chưa từng có.

Ta cùng đợi họ ở Munich, hai tháng nữa, nếu không có bất cứ trận động đất nào xảy ra.


Theo thethaovanhoa.vn