08:07 03/08/2011

Cờ về thành Vinh

SLNA đã có được chiến thắng quan trọng trên sân Vinh để gia tăng cách biệt với Hà Nội T&T. Trong khi đó, V.Hải Phòng cũng có được 3 điểm quí giá, thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ.

SLNA đã có được chiến thắng quan trọng trên sân Vinh để gia tăng cách biệt với Hà Nội T&T. Trong khi đó, V.Hải Phòng cũng có được 3 điểm quí giá, thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ.

Trọng Hoàng đã góp công lớn vào chiến thắng cách biệt của SLNA.

Dường như lời hứa thưởng 1,5 tỷ đồng cho mỗi trận thắng đã có hiệu quả đối với V.Hải Phòng. Trên sân Lạch Tray, đội bóng đất Cảng đã nhập cuộc tốt hơn nhưng phải đến phút 44, Thiago mới mở tỷ số cho V.Hải Phòng bằng một pha dứt điểm quyết đoán. Timothy là người lập công, gỡ hòa cho HP.HN bằng một cú sút xa chính xác ở phút 60. Phút thứ 85, Thiago một lần nữa lập công mang về chiến thắng 2 - 1, giúp V.Hải Phòng thoát khỏi vị trí chót bảng.

Trên sân Vinh, SLNA có được thế trận tấn công chắc chắn khi hàng tiền vệ hoạt động tốt khi tiếp Navibank Sài Gòn. Phút 14, Helio đánh đầu cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà. Trọng Hoàng ở trận này đã hoàn thành tốt vai trò tiền vệ tấn công khi nhiều lần mạnh dạn đột phá. Phút 54, tiền vệ đang khoác áo ĐTQG này đã có bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2 - 0 cho SLNA. Đội bóng xứ Nghệ tiếp tục gia tăng cách biệt nhờ bàn thắng thứ 3 của Fagan ở phút 64. Navibank Sài Gòn chỉ có 1 bàn gỡ ở phút bù giờ khi Huy Hoàng đá phản lưới nhà. Với trận thắng áp đảo 3 - 1, SLNA tiếp tục gia tăng khoảng cách với đội đứng thứ hai Hà Nội T&T lên 6 điểm, qua đó tiến gần hơn đến chức vô địch.

Lợi thế sân nhà cũng giúp TĐCS Đồng Tháp có được thế chủ động khi tiếp Thanh Hóa. Sau liên tiếp những pha tấn công, Văn Nghĩa mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm ở phút 32. Chỉ 5 phút sau, Felix nhân đôi cách biệt cho TĐCS Đồng Tháp sau pha xử lý tinh tế và dứt điểm chính xác hạ gục thủ môn Mạnh Dũng. Trên sân Hàng Đẫy, V.Ninh Bình sớm có bàn mở tỷ số khi Gustavo vượt qua sự truy cản của hậu vệ HN.ACB trước khi dứt điểm chính xác. Chỉ sau 10 phút, Cantoro sút phạt tuyệt đẹp gỡ hòa cho HN.ACB. Đầu hiệp 2, Gustavo một lần nữa tỏa sáng, giúp V.Ninh Bình vươn lên giành chiến thắng 2 - 1.

Tiếp ĐTLA trên sân Chi Lăng, “sát thủ” Merlo sớm mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng ở ngay phút thứ 10. Phút 86, tiền đạo Ngọc Thanh ấn định chiến thắng 2 - 0 cho đội bóng sông Hàn bằng một cú sút quyết đoán. Trên sân Plâycu, HA.GL cũng có được thế trận áp đảo trước K.Khánh Hòa. Đội bóng phố núi còn đá hơn người từ phút 64 khi Thanh Hùng của K.Khánh Hòa nhận thẻ đỏ rời sân. Thế nhưng, phải đến những phút cuối cùng, HA.GL mới có bàn mở tỷ số, khi Tăng Tuấn đánh đầu cận thành tung lưới Hoàng Tuấn. Trắng tay ở vòng 23, cả ĐT.LA và K.Khánh Hòa đều rơi xuống 2 vị trí cuối bảng xếp hạng.

Ở trận đấu sớm ngày 1/8, tiếp B.Bình Dương trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T chủ động tấn công với cả 3 tiền đạo Công Vinh, Tavares và Gonzalo. Thế nhưng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại phải nhận 2 bàn thua từ Leandro và Anh Đức. Cho đến tận giữa hiệp 2, đội chủ nhà mới giành lại khu trung tuyến và có bàn thắng của Văn Quyết ở phút 66. Phải đến những phút cuối cùng, Gonzalo mới ghi bàn, giúp đội ĐKVĐ có được một điểm trên sân nhà.

Thanh Lâm (Tổng hợp)