07:15 27/07/2011

Cô thủ khoa với biệt danh “Khủng Long”

Kỳ thi đại học năm nay, Khánh Linh thi vào 2 trường Đại học Ngoại Thương (khối A) đạt 28 điểm và Trường Đại học Y Thái Nguyên (khối B) đạt 28,5 điểm.

“Cần cù, chăm chỉ, sáng tạo trong phương pháp học…” là lời nhận xét của cô giáo Dương Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm em Trần Khánh Linh, học sinh trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang. Kỳ thi đại học năm nay, Khánh Linh thi vào 2 trường Đại học Ngoại Thương (khối A) đạt 28 điểm và Trường Đại học Y Thái Nguyên (khối B) đạt 28,5 điểm; trong đó môn Toán 9,25 điểm, Hóa 9,75 điểm, Sinh 9,5 điểm, trở thành thủ khoa của trường Đại học Y Thái Nguyên.

Dáng người cao gầy, nước da bánh mật và đặc biệt nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi là những gì tôi cảm nhận được khi lần đầu tiên tiếp xúc với Khánh Linh. Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt sạm đen, chị Đoàn Thị Yên (mẹ Khánh Linh) vẫn nở nụ cười hạnh phúc, đon đả mời khách vào nhà. Chị tâm sự “Từ hôm biết tin Khánh Linh đỗ 2 trường đại học và là thủ khoa của Đại học Y Thái Nguyên, ngày nào nhà cũng đông người, bạn bè, hàng xóm, người thân đến hỏi thăm, gia đình tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì thành tích học tập của Linh”. Là con út trong gia đình có 2 chị em gái, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng 2 chị em Linh luôn có ý thức học tập ngay từ bé. Chị gái Linh cách đây 4 năm cũng đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm khá cao.

Tâm sự với chúng tôi, Linh cho biết: Nhìn bố mẹ vất vả nuôi em và chị ăn học nên 2 chị em luôn tự hứa phải học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. So với các bạn cùng lớp, Linh là học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất, ngoài thời gian học trên lớp Linh thường xuyên phụ giúp bố mẹ làm đậu phụ kiếm thêm thu nhập. Người dân ở tổ 36, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang không còn lạ gì hình ảnh cô gái nhỏ bé vẫn thường bán hàng giúp mẹ và trên tay luôn thường trực quyển sách, cây bút, tranh học ôn bài khi vắng khách. Linh còn cho biết, có những hôm bán không hết hàng, em lại đồng hành cùng chiếc xe đạp mang đậu đến các khu phố chào bán, có những hôm thành phố lên đèn em mới hoàn thành xong công việc của mình, dù mệt nhưng em vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã chia sẻ phần nào vất vả cùng cha mẹ.

Dù nhỏ nhắn nhưng Linh làm được rất nhiều việc, sở thích của em là nấu ăn, Linh cho biết: Em học nấu ăn từ mẹ, vì mẹ nấu ăn rất ngon, trước đây hàng xóm có công việc gì đều nhờ mẹ sang nấu cỗ giúp, giờ đây nấu cỗ thuê đã trở thành nghề phụ của mẹ để có thêm thu nhập nuôi em và chị ăn học. Dẫn chúng tôi thăm góc học tập của mình, Linh tự hào giới thiệu những thành tích học tập mà mình đạt được. Trong suốt 12 năm học phổ thông, Khánh Linh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc và đạt nhiều giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Năm học lớp 12, Linh là 1 trong 5 học sinh giỏi toàn diện nhất lớp, với điểm tổng kết trung bình các môn là 8,8 điểm. Linh còn đoạt giải nhất cấp tỉnh thi “Giải toán trên máy tính Casio” và là 1 trong số 100 học sinh toàn quốc được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho học sinh THPT xuất sắc năm học 2010 – 2011.

Trao đổi với chúng tôi về bí quyết học tập của mình, Linh cho biết: Em nắm rất chắc kiến thức trong sách giáo khoa, sau mỗi bài giảng của thầy cô ở lớp, về nhà em đều hệ thống lại toàn bộ, sau đó mới tham khảo thêm sách nâng cao. Ngoài kiến thức thầy cô truyền thụ, em tự tìm hiểu các tài liệu, củng cố kiến thức cho mình và chia sẻ với các bạn cùng lớp. Học ở một trường chuyên, áp lực trong học tập là rất lớn, em đã phân bổ thời gian hợp lý học đều ở các môn. Năm thi vào lớp 10, em xếp thứ 17 trong tổng số 35 bạn cùng lớp. Em không hài lòng với kết quả này nên âm thầm phấn đấu trở thành học sinh giỏi, dẫn đầu lớp và được bạn bè đặt cho biệt danh Khánh Linh – “Khủng Long”.

Nhận xét về cô học trò bé nhỏ của mình, cô giáo chủ nhiệm Dương Thị Thu Hà còn tự hào cho biết: Linh là một học sinh có tố chất thông minh, cộng với thái độ học tập chuyên cần, có phương pháp học tập khoa học, sáng tạo nên Linh luôn dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Tôi rất tự hào và phấn khởi vì công sức học tập của Linh đã được đền đáp xứng đáng. Em Nguyễn Thu Hà, bạn cùng lớp của Khánh Linh cho biết: Kết quả mà Linh đạt được ngày hôm nay không làm em và các bạn trong lớp quá bất ngờ, vì trong suốt quá trình học cùng nhau, em biết Linh học rất chắc, đều tất cả các môn. Học giỏi, Khánh Linh luôn quan tâm, giúp đỡ các thành viên trong lớp. Khi mới bước vào PTTH, em đã học đuối một số môn, nhưng nhờ được Linh kèm cặp mà em học ngày càng tiến bộ. Năm nay em đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng nhờ công rất lớn của Linh.

Chia sẻ về dự định thời gian tới của mình, Linh cho biết: Thi đỗ hai trường đại học mình yêu thích là sự lựa chọn khó cho em. Nhưng dù chọn học trường nào thì em cũng luôn tự nhủ, phải tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với niềm tin yêu của cha mẹ, thầy cô và bạn bè đã dành cho em./.

Khiếu Thư