06:07 09/06/2012

Cố lên Ronaldo, đừng để mình bị gọi là Cristiana...

Giờ thì không việc gì phải lo ngại nữa, Lionel Messi không có quốc tịch châu Âu để có mặt trong đội hình một đội nào đó ở EURO 2012 này nhằm đe dọa anh như đã từng nhiều lần làm điều đó trên sân cỏ Tây Ban Nha những năm qua.

Giờ thì không việc gì phải lo ngại nữa, Lionel Messi không có quốc tịch châu Âu để có mặt trong đội hình một đội nào đó ở EURO 2012 này nhằm đe dọa anh như đã từng nhiều lần làm điều đó trên sân cỏ Tây Ban Nha những năm qua.

 

Thật vậy, sau chức vô địch La Liga, sau khi đánh bại Messi về mặt cá nhân ở mùa bóng vừa kết thúc, Ronaldo (ảnh) chưa bao giờ cảm thấy mình lớn đến thế trong một thời điểm gợi lại sự bùng nổ ở đỉnh cao vinh quang với danh hiệu Quả bóng vàng anh giành được vào năm 2008. Hơn thế nữa, xét trên góc độ siêu sao đẳng cấp toàn cầu, ở EURO này, không ai sánh được với anh, kể cả Ibrahimovic. Đúng, không thể đọ được với Cristiano Ronaldo về mức độ đẹp khi diện bộ đồ của Giorgio Armani, về mức độ sexy của cơ thể và gương mặt, hay về biểu tượng gay. Tóm lại, anh là số 1. Nhưng anh cần phải thể hiện điều ấy ở giải đấu này, khi đã bước vào tuổi 24, cái tuổi đã trưởng thành đủ để không làm những điều ngu xuẩn nữa, đã học được nhiều bài học từ những thất bại khi anh mới nổi, như ở EURO 2004 và 2006, World Cup 2006 và 2010.


Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên nhật báo thể thao Marca, Ronaldo có vẻ cực khó chịu khi bị hỏi anh so sánh giữa anh và Messi thế nào? Anh bảo, anh luôn là số 1, anh là mạnh nhất, và "đừng bắt tôi so sánh như thế nữa. Có ai lại đi so Porsche với Ferrari. Tôi là loại xe khác, hiểu chưa?". Người hâm mộ thế giới, trừ những fan của đội Real Madrid và Bồ Đào Nha, chắc chắn không hiểu điều này. Ông vua của những câu chuyện ngồi lê đôi mách trên báo lá cải, người xuất hiện trên báo chí nhiều chẳng kém gì trên truyền hình và sân cỏ ấy, có quá nhiều món nợ với người hâm mộ và với lịch sử. Được coi là ngôi sao lớn nhất của EURO 2012, sau khi đã trải qua một mùa bóng tương đối thành công với Real Madrid, anh phải làm rất nhiều điều nữa, bắt đầu từ trận đấu đầy thách thức đêm nay với Đức ở Lvov. Điều cụ thể là gì? 1) Ghi bàn thắng. Anh đã ghi 146 bàn thắng cho Real trong 3 mùa bóng, trong đó riêng mùa này 46 bàn, nhưng ở đội tuyển quốc gia, anh chỉ "làm" nổi 1/3 hiệu suất đó (0,35 bàn/trận), quá ít với sự kì vọng của những người yêu mến đội Bồ Đào Nha, 2) Đưa đội tuyển đến chiến thắng, mà đội tuyển ấy, giờ yếu đi nhiều so với những đội tuyển Bồ Đào Nha ở các giải trước đó, và 3) Nếu đội bóng của anh không chiến thắng, thì ít ra anh cũng phải chiến thắng chính mình, tỏa sáng mạnh mẽ hơn lên.


Bồ Đào Nha đã đi đến tận chung kết EURO 2004 trên sân nhà của mình, rồi thua Hy Lạp. Lúc ấy, anh đã là một ngôi sao, nhưng không phải là ngôi sao duy nhất như bây giờ nữa. Figo và Rui Costa không còn chơi cho đội tuyển. HLV đội cũng không phải Queiroz mà là Rui Bento, học trò của ông. Ronaldo là riêng, là số 1, là duy nhất, là đội trưởng (với mức lương 13 triệu euro/năm ở Real Madrid, mức lương trên trời trong thời điểm mà các đội bóng đang khủng hoảng, các ngân hàng cho họ vay tiền cũng thế), anh phải làm gì đi chứ, để khỏi bị gọi là Cristiana (một cái tên nữ), thay vì là Cristiano?

 

Anh Ngọc (từ Kiép)