Một phụ nữ trẻ ở Ba Lan đang gây xôn xao dư luận sau khi tự tiêm silicon không được kiểm định vào mặt trong thời gian dài, khiến ngoại hình trở nên biến dạng.
Gương mặt của Elva xuất hiện nhiều vùng sưng nề và biến dạng sau thời gian dài tự tiêm silicon không được kiểm định vào mặt. Ảnh: O.C
Theo trang Oddity Central (Anh), Elva, 26 tuổi, sinh ra tại một thị trấn nhỏ ở Ba Lan. Trong nhiều năm, cô luôn mặc cảm với diện mạo của bản thân và không ngừng tìm cách thay đổi ngoại hình.
Vài năm trước, Elva bắt đầu đặt mua các sản phẩm thẩm mỹ trôi nổi trên chợ đen qua mạng Internet. Ban đầu, cô sử dụng thuốc tiêm tan mỡ và tự tiêm vào mặt hai lần mỗi tuần. Tuy nhiên, việc này khiến khuôn mặt của Elva trở nên hốc hác, gầy gò quá mức, nên cô tiếp tục tìm đến các loại chất làm đầy và silicon dạng tiêm mua trực tuyến.
“Tôi bắt đầu bằng các mũi tiêm tan mỡ hai lần mỗi tuần. Nhưng khi khuôn mặt trở nên quá gầy, tôi lại tiêm thêm chất làm đầy và rồi mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát”, Elva chia sẻ với chương trình Dzien Dobry của Ba Lan.
Theo Elva, silicon dạng tiêm khá dễ tìm mua trên mạng. Ban đầu cô chỉ tiêm mỗi tuần một lần, nhưng sau đó tần suất tăng dần cho tới khi gần như thực hiện mỗi ngày.
“Khi ấy tôi sống và làm việc tại Warsaw. Phần lớn thu nhập đều dành cho tiền thuê nhà nên tôi không đủ khả năng tìm đến các cơ sở thẩm mỹ chuyên nghiệp”, cô nói.
Việc sử dụng lượng lớn sản phẩm không được cấp phép cùng thao tác tiêm thiếu chuyên môn đã để lại hậu quả nặng nề. Gương mặt Elva hiện xuất hiện nhiều vùng sưng phồng, biến dạng và sẹo rõ rệt, đặc biệt quanh vùng mắt. Đôi mắt của cô sưng nề đến mức gần như không thể mở hoàn toàn.
Bác sĩ Marek Wasiluk, chuyên gia y học thẩm mỹ, cảnh báo các chất mà Elva sử dụng đều chưa qua kiểm định an toàn.
“Việc hiện tại chưa xuất hiện biến chứng nghiêm trọng không đồng nghĩa vài tháng tới sẽ không xảy ra nhiễm trùng hoặc viêm nhiễm nguy hiểm đến tính mạng. Điều đáng lo ngại nhất lúc này là vùng mắt của cô ấy”, ông nhận định.
Trong cuộc phỏng vấn với Dzien Dobry, Elva thừa nhận cô thường xuyên phải đối mặt với những ánh nhìn tò mò cùng các bình luận thiếu thiện cảm từ người xung quanh. Ngay cả mẹ cô cũng luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con gái, song Elva vẫn cố trấn an rằng những vấn đề hiện tại chủ yếu liên quan đến ngoại hình và chưa đe dọa trực tiếp tới tính mạng.
Theo nhà tâm lý học Paulina Mierzejewska, Elva có dấu hiệu mắc chứng rối loạn mặc cảm ngoại hình - chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng khiến người bệnh liên tục ám ảnh về diện mạo bản thân và theo đuổi hình mẫu ngoại hình lý tưởng do chính họ tự đặt ra, bất chấp những nguy cơ có thể xảy đến.
Bác sĩ Wasiluk cho rằng Elva sẽ phải trải qua quá trình điều trị kéo dài nếu muốn phục hồi diện mạo tự nhiên cũng như sức khỏe.
Theo ông, bước đầu tiên là các buổi tư vấn tâm lý nhằm đánh giá liệu cô đã thực sự sẵn sàng tiếp nhận điều trị hay chưa. Sau đó, Elva cần chụp cộng hưởng từ (MRI) để xác định mức độ tổn thương trên khuôn mặt.
Vụ việc của Elva hiện làm dấy lên nhiều tranh luận tại Ba Lan về tình trạng một bộ phận người dân tự ý sử dụng các sản phẩm thẩm mỹ trôi nổi và tự thực hiện thủ thuật làm đẹp tại nhà mà không hiểu rõ những chất đang được đưa vào cơ thể.