01:09 28/01/2018

Cổ động viên yêu thương và tự hào về U23 Việt Nam!

U23 Việt Nam suýt nữa đã buộc U23 Uzbekistan phải đến loạt luân lưu ở trận chung kết.

U23 Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường trước U23 Uzbekistan. Ảnh AFC

Với sự kiên cường, vượt qua điều kiện khó khăn của thời tiết khắc nghiệt, U23 Việt Nam suýt nữa đã buộc U23 Uzbekistan phải đến loạt luân lưu ở trận chung kết. Đáng tiếc, ở khoảnh khắc cuối cùng của hiệp phụ, thầy trò HLV Park Hang-seo lại vuột mất cơ hội giành chức vô địch.

Niềm vui vỡ òa của một tập thể đoàn kết. Ảnh: AFC

Sân vận động Thường Châu ngập trong tuyết trắng. Trọng tài Ahmed Al Kaf thậm chí phải hai lần cắt còi để BTC vào dọn tuyết nhằm nhìn thấy rõ những vạch ranh giới trên sân cỏ.

Thầy trò ông Park Hang-seo bên nhau từng đường bóng, từng diễn biến trận đấu. Ảnh: TTXVN

Trong lòng ông Park Hang-seo, các học trò của ông hẳn đã nỗ lực hết sức. Ảnh: AFC

Trước một Uzbekistan được đánh giá cao hơn rất nhiều, U23 Việt Nam đã chơi một trận đấu lịch sử, khiến tất cả những ai khó tính nhất cũng phải thán phục. Sự kiên cường của Việt Nam buộc Uzbekistan phải bước vào hiệp phụ. Vẫn với sự lăn xả, chiến đấu không biết mệt mỏi, các học trò của HLV Park Hang-  seo đã khiến đối phương chùn bước.

Xem clip những diễn biến chính của trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2018:



Rất nhiều người đã nghĩ đến kịch bản trận chung kết phải phân định thắng thua trên chấm đá luân lưu 11m thì đúng ở phút cuối cùng, cầu thủ Andrey Sidorov - người mới được tung vào sân thay người- đã đệm bóng tung lưới U23 Việt Nam, ấn định tỷ số 2-1 cho Uzbekistan. Một kết quả vô cùng đáng tiếc cho các cầu thủ U23 Việt Nam - những người đã thi đấu rất nỗ lực và kiên cường.

Chưa bao giờ các cầu thủ U23 Việt Nam quên cảm ơn người hâm mộ:



Dưới sân, nhiều cầu thủ đã không thể kìm nén nổi nước mắt tiếc nuối. Trên khán đài và rất nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S, những giọt nước mắt cũng đã rơi với các CĐV Việt Nam.

Nước mắt tiếc nuối của người hâm mộ khắp dải đất hình chữ S. Ảnh: TTXVN

Tiếc nuối đến đắng lòng khi U23 Việt Nam thua trận chung kết ở những phút cuối cùng nhưng sự tự hào vẫn luôn còn mãi. Ảnh: TTXVN

Kết thúc trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng viết trên trang facebook cá nhân: "Chúng tôi xin lỗi vì đã không mang Cup về cho dân tộc. Chúng tôi đã thật sự cố gắng,nhưng mọi việc không hề dễ dàng... Tôi xin cảm ơn tới toàn thể người dân Việt Nam đã luôn đồng hành và cổ vũ ĐT U23 Việt Nam, chính nguồn động lực đó đã làm chúng tôi có tinh thần và ý chí để chiến đấu đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời này, chúng tôi không thể nào quên tình cảm của người hâm mộ dành cho chúng tôi".

Nhưng không, người hâm mộ không cần tới lời xin lỗi đó! Bởi họ không thề thấy những "người hùng" của họ có lỗi gì, khi đã có thể đi một hành trình dài tới vậy, chưa từng dễ dàng nhưng cũng chưa từng mềm yếu tới vậy; để có thể đến với trận chung kết. Khi mà đã có thể vượt qua 120 phút với tuyết rơi trắng trời, mặt sân trơn trượt, với một đối thủ chưa bao giờ được đánh giá là yếu... để có thể giành ngôi á quân. 120 pêtút thi đấu, kể cả tới những giây phút cuối, khi ngôi vô địch vuột khỏi tay trong một khoảnh khắc  đầy tiếc nuối... cũng chưa ai từng thấy các cầu thủ của lòng mình có lỗi gì. Chỉ là một tình cảm trào dâng, yêu thương và bao bọc, đứng sau và tự hào...

Thế nên cổ động viên vẫn ra đường bất chấp gió mưa. Thế nên cổ động viên vẫn hô vang "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch" với tiếng hô hào sảng và tự hào nhất, dù chúng ta đã không thể chạm tay vào Cup vô địch.

Vâng, dù không thể vô địch trong một giải đấu đẳng cấp châu lục, nhưng tấm HCB cũng là món quà ngọt ngào ở VCK U23 châu Á. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã hiên ngang tiến đến những phút cuối cùng. Họ thi đấu kiên cường và bất khuất và xứng đáng được tôn vinh khi đã viết nên câu chuyện cổ tích rất tuyệt vời và đem đến quá nhiều niềm vui cho người hâm mộ trong những ngày vừa qua!

“Niềm tự hào nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu này là chúng tôi đã cho thấy mình hoàn toàn có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất ở châu lục. Và một chút nữa thôi thì chúng ta đã có thể lên đỉnh châu Á” - Đội trưởng Xuân Trường nói về niềm tự hào của mình cũng như của U23 Việt Nam.


Lê Sơn/Báo Tin tức