02:20 03/02/2026

Cổ động viên đội mưa 'tiếp lửa' cho đội tuyển Futsal Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, chiều 3/2, một cơn mưa lớn trên diện rộng đã đổ xuống thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, thời tiết bất lợi không thể ngăn cản bầu không khí sôi sục tại khu vực nhà thi đấu Indonesia Arena trước thềm trận Tứ kết giải Futsal vô địch châu Á 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và chủ nhà Indonesia.

Chú thích ảnh
Cộng đồng người Việt tại Jakarta tham gia cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Hưởng/Pv TTXVN tại Indonesia

Ghi nhận từ 16h00, hàng nghìn người hâm mộ đã đội mưa đổ về sân. Theo Ban tổ chức, toàn bộ vé của nhà thi đấu 16.000 chỗ ngồi đã "cháy hàng" từ nhiều ngày trước. Đến khoảng 17h00, xe chở Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có mặt tại sảnh chính để hoàn tất các thủ tục trước giờ thi đấu.

Không khí bên ngoài sân vận động nóng lên từng giờ với những màn tranh luận sôi nổi về chuyên môn giữa cổ động viên hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Vũ Hồng Tuyến - một cổ động viên Việt Nam đã lặn lội đến sân từ sớm - tỏ ra khá thận trọng nhưng cũng vẫn có đôi phần lạc quan. Anh Hồng Tuyến nói: "Tôi nghĩ Indonesia là đội tuyển rất mạnh. Bằng chứng là họ từng vô địch SEA Games 33 gần nhất tại Thái Lan. Họ sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và xuất sắc ở cả 3 tuyến, đặc biệt là vị trí thủ môn, hậu vệ và tiền vệ. Tuy nhiên, tôi nhận thấy đội tuyển Việt Nam thời gian qua đã có nhiều tiến bộ rõ rệt". 

Anh Hồng Tuyến không quên bày tỏ kỳ vọng vào các nhân tố chủ chốt của đội nhà: "Tôi rất ấn tượng và hy vọng vào sự tỏa sáng của một số cá nhân như Thịnh Phát, hay vị trí thủ môn. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1".

Ở chiều ngược lại, cổ động viên đội chủ nhà cũng tỏ ra rất tự tin. Anh Fandi Akbar nhận định: "Việt Nam có hàng phòng ngự mạnh và sẽ gây nhiều khó khăn, nhưng tôi tin Indonesia sẽ giải quyết được trận đấu này. Dự đoán của tôi cũng là 2-1 nhưng nghiêng về phía Indonesia".

Để đảm bảo an toàn cho trận đấu, công tác an ninh được nước chủ nhà thắt chặt ở mức cao nhất. Dù trời mưa nặng hạt, dòng người vẫn xếp hàng ngay ngắn, trật tự qua các lớp kiểm soát. Sức hút của trận đấu lớn đến mức tới lúc 19h15, khi bóng đã lăn trên sân, bên ngoài nhà thi đấu vẫn còn rất đông người hâm mộ kiên trì xếp hàng chờ đến lượt vào cửa.

Sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Jakarta cùng sắc đỏ sao vàng trên khán đài Indonesia Arena được kỳ vọng sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp thầy trò đội tuyển Futsal Việt Nam vượt qua sức ép tại "chảo lửa" này.

Minh Thái (TTXVN)