12:10 27/12/2010

Cờ đã về tay người Mã

Tối qua (26/12), ĐT Malaixia đã có chiến thắng tưng bừng trước ĐT Inđônêxia tại trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 trên sân nhà Bukit Jalil. Tạo được cách biệt ba bàn, thầy trò HLV Rajagobal đã có được lợi thế lớn và gần như đã chạm một tay vào cúp vô địch.

Tối qua (26/12), ĐT Malaixia đã có chiến thắng tưng bừng trước ĐT Inđônêxia tại trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 trên sân nhà Bukit Jalil. Tạo được cách biệt ba bàn, thầy trò HLV Rajagobal đã có được lợi thế lớn và gần như đã chạm một tay vào cúp vô địch.

Malaixia là đội mong chờ chiến thắng sau 90 phút để xóa đi ký ức thất bại đau đớn 1 - 5 trước Inđônêxia tại Giacácta ở vòng bảng. “Được đá trên sân nhà ở trận lượt đi, chúng ta phải tận dụng tốt lợi thế.


Nếu không, đó sẽ là sự khó khăn rất lớn của Malaixia ở trận lượt về”, HLV K.Rajagobal thừa nhận những toan tính của mình trước khi trận đấu diễn ra. Và thực tế trận đấu tối qua đã cho thấy đội chủ nhà chủ động tấn công ngay từ đầu vì họ biết khó khăn đợi họ ở trận lượt về trên sân Gelora Bung Karno.

Đè bẹp đối thủ với tỷ số cách biệt, ĐT Malaixia (phải) đã đến gần cúp vô địch. Ảnh: AFP/TTXVN


Tuy nhiên, cả chủ và khách đều đã triển khai lối chơi rất kín kẽ. Phần lớn thời gian của hiệp 1 là cuộc đấu trí giữa HLV Rajagobal và HLV Riedl đã khiến trận đấu không có nhiều pha bóng đẹp mắt. Dù mong muốn có được chiến thắng, nhưng HLV Rajagobal vẫn không chủ quan, bố trí hàng hậu vệ áo xanh chơi rất thấp. ĐT Inđônêxia cũng chủ động chơi phòng ngự phản công nên không có nhiều pha phối hợp tấn công nào rõ nét.


Trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình và không có quá nhiều pha bóng thực sự nguy hiểm, ngoại trừ tình huống tạm dừng trận đấu ở đầu hiệp 2. Thủ thành Markus đã bị chiếu đèn laze vào mắt trong nửa đầu thời gian của hiệp 1. Tình trạng này lại tiếp diễn ở nửa đầu hiệp 2 và thủ môn Markus của Inđônêxia buộc phải khiếu nại. Tổ trọng tài đã cho tạm dừng trận đấu trong khoảng 7 phút.

Khởi đầu hiệp 2 khá mạch lạc, nhưng hàng thủ của Inđônêxia lại để xảy ra liên tiếp nhiều sai lầm. Đội chủ nhà đã nhanh chóng lấy lại thế trận và tận dụng thành công các cơ hội có được. Bước ngoặt của trận đấu lại đến sau thời gian trận đấu phải hoãn do "sự cố" đèn laze.


Cả ba bàn thắng của Malaixia đều có được từ những pha triển khai tấn công bên cánh phải. Với việc phá bóng không dứt khoát của hậu vệ Inđônêxia, số 9 của Malaixia Norshahrul dễ dàng băng vào trong, chuyền bóng để Safee ghi bàn mở tỷ số.


Bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà lại có “kịch bản” giống bàn mở tỷ số khi Norsharul đi bóng bên cánh phải qua một loạt các hậu vệ đội khách, chuyền bóng để Ashari ghi bàn nhân đôi cách biệt. Safee là người ấn định chiến thắng 3 - 0 cho đội chủ nhà bằng một pha đánh đầu đẹp mắt.

Thua trên sân đối phương với 3 bàn không gỡ, muốn “lật ngược thế cờ”, thầy trò HLV Riedl buộc lòng phải ghi được hơn 3 bàn thắng khi trở về sân nhà. Điều này là vô cùng khó khi Malaixia chắc chắn “tử thủ” ở trận chung kết lượt về sẽ diễn ra vào ngày 29/12 trên SVĐ Gelora Bung Karno, Giacácta.

T.L