01:15 04/01/2012

Có âm ưu chống lại Arsenal?

HLV Arsene Wenger của Arsenal đã nghi ngờ đang có một âm mưu chống lại đội bóng của ông và thể hiện điều đó bằng những chỉ trích gay gắt với trọng tài Lee Probert sau khi chứng kiến Arsenal chỉ còn 10 người gục ngã vào phút chót trước Fulham, tuột mất cơ hội đứng vững ở nhóm bốn đội dẫn đầu Premier League.

HLV Arsene Wenger của Arsenal đã nghi ngờ đang có một âm mưu chống lại đội bóng của ông và thể hiện điều đó bằng những chỉ trích gay gắt với trọng tài Lee Probert sau khi chứng kiến Arsenal chỉ còn 10 người gục ngã vào phút chót trước Fulham, để tuột mất cơ hội đứng vững ở nhóm bốn đội dẫn đầu Premier League.

Chiến lược gia người Pháp đã không thể kiềm được cơn giận khi Probert quyết định rút thẻ đỏ đuổi Johan Djourou khỏi sân ở phút 78. Wenger cho rằng trước đó hậu vệ Arsenal Per Mertesacker đã bị Clint Dempsey phạm lỗi, dù pha chiếu chậm trên truyền hình không cho thấy đó thực sự là một pha phạm lỗi. HLV của Arsenal cũng cho rằng chiếc thẻ vàng đầu tiên cho Djourou trong pha phạm lỗi với Moussa Dembele ở phút 63 là không rõ ràng và đòi một quả phạt đền trong hiệp 1 cho đội khách bởi Philippe Senderos đã phạm lỗi với Gervinho.



HLV Wenger cho rằng trọng tài đã sai lầm.



“Trọng tài đã gây ảnh hưởng tới trận đấu theo một cách hoàn toàn sai lầm, theo ý tôi”, ông Wenger nói. “Chúng tôi không thể thay đổi được điều đó. Chúng tôi đã có một hiệp 1 chơi tốt... Trong hiệp 2 chúng tôi thấm mệt và 10 phút cuối chúng tôi thua trận vì chỉ còn 10 người. Thẻ vàng thứ nhất không đáng. Thẻ vàng thứ hai diễn ra khi trước đó một pha phạm lỗi với chúng tôi không bị thẻ. Và 100% chúng tôi phải được hưởng phạt đền trong hiệp 1”.

Wenger cũng cho rằng Fulham đã cố tình tìm cách khiến Djourou phải nhận thẻ đỏ. “Sau khi Djourou nhận thẻ vàng thứ nhất, bất cứ khi nào tranh bóng với anh ấy là họ lại nằm lăn lộn trên sân, với ý định kiếm chiếc thẻ vàng thứ hai”, Wenger nói. “Tôi cho rằng việc (Kerim) Frei (vào thay cho Danny Murphy ở phút 69 bên phía Fulham) có mặt trên sân chỉ là để làm bằng được điều đó. Trọng tài đã quá ngây thơ. Chúng tôi lẽ ra đã không gặp rắc rối nếu còn đủ 11 người trên sân”.

HLV Martin Jol của đội chủ nhà Fulham, một đối thủ cũ của Wenger khi còn dẫn dắt Tottenham, không lấy thế làm phiền lòng khi ông có chiến thắng đầu tiên sau 9 lần đối mặt đồng nghiệp người Pháp. “Ông ấy có thể cáo buộc tôi, nhưng tôi không nghĩ các cầu thủ có thể làm được”, Jol nói. “Lý do tôi để Frei đá ở cánh là vì anh ấy là một cầu thủ giỏi, nhất là trong các pha tranh chấp tay đôi, và anh đã gây được nhiều khó khăn cho Djourou. Công bằng mà nói, lẽ ra Djourou phải nhận thẻ vàng thứ hai từ trước đó rồi kìa”.

Wenger thừa nhận đội của ông đã có cơ hội dứt điểm trận đấu và không thể giấu được sự bực dọc trước điều mà ông cho là bất công. “Chúng tôi không cần phải khơi chuyện cho báo chí”, Wenger nói về phản ứng của Jol. “Tôi chỉ nói về trận đấu theo cảm giác của tôi. Tôi không quan tâm đến phần còn lại”.

HLV người Pháp đã đi về phía trọng tài Probert sau hồi còi chung cuộc, nhưng sau đó suy nghĩ lại và quay trở về phòng thay đồ. “Tôi chợt nghĩ đến những hậu quả (trong các tình huống như thế)”, Wenger giải thích về quyết định của ông, đồng thời nêu ra một âm mưu mà ông rất nghi ngờ. “Chúng tôi lẽ ra phải được hưởng phạt đền ở trận trước đó (gặp QPR), một pha chơi bóng bằng tay rõ ràng, một quả penalty nữa ở trận gặp Man City, một quả nữa ở Villa Park, nhưng các trọng tài đều không thổi. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi không biết”.

Theo thethaovanhoa.vn