02:08 25/02/2017

Claudio Ranieri: Giấc mơ của tôi đã chết đêm qua

HLV Claudio Ranieri đã chấm dứt sự im lặng sau khi chia tay với CLB mà ông hằng yêu mến Leicester City.

Ranieri gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người đã luôn yêu quý ông từ ngày đầu về với Leicester. Ảnh: DM

HLV người Italy bị CLB Leicester sa thải rạng sáng 24/2, 9 tháng sau khi đưa CLB này lên ngôi cao nhất của Ngoại hạng Anh. Trả lời hãng thông tấn thể thao PA Sport về việc chia tay Leicester bằng một trang thư, ông Ranieri ghi:

“Giấc mơ của tôi đã chết đêm qua” – ông mở đầu trang thư - “Sau một mùa giải hưng phấn và chạm đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, tất cả những điều tôi mong muốn là được ở lại với Leicester, CLB mà tôi luôn yêu mến nhất. Thật đáng buồn, điều đó đã không xảy ra”.

“Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến CLB Leicester City. Cuộc phiêu lưu cùng các bạn thật tuyệt vời và sẽ sống trong tôi mãi mãi” – bản thông báo tiếp tục.

“Gửi lời cảm ơn từ đáy lòng tôi đến từng thành viên của CLB, các cầu thủ, ban huấn luyện và từng người đã đóng góp một phần cho những gì mà chúng tôi giành được. Nhưng quan trọng nhất là các cổ động viên. Các bạn đã luôn đặt tôi vào trong tim ngay từ ngày đầu tiên và yêu thương những gì chúng tôi làm được. Tôi cũng yêu các bạn rất nhiều.

Không ai có thể tước đi những gì chúng ta đạt được cùng nhau và tôi hy vọng các bạn sẽ có thể mỉm cười mỗi khi nghĩ về những ngày đã qua như cách tôi sẽ làm.

Khoảng thời gian hạnh phúc và tuyệt vời đó chúng ta sẽ không thể nào quên. Tôi lấy làm vinh hạnh và tự hào được trở thành một nhà vô địch cùng tất cả các bạn”.

Trong lúc đội bóng tìm người kế nhiệm, trợ lý HLV Craig Shakespeare sẽ đảm nhiệm đội 1. Nhiệm vụ trước mắt là trận đấu với Liverpool diễn ra vào đầu tuần sau trên sân King Power.

Các HLV cùng thời của ông Ranieri như HLV Mourinho, Conte, Ancelotti… đều rất ‘sốc’ trước việc vị HLV người Italia bị sa thải.

HLV Jose Mourinho là người đầu tiên gửi lời động viên Ranieri sau sự việc. Ảnh: AFP

HLV Jose Mourinho: Leicester nên lấy tên ông ấy đặt cho SVĐ.

“Người xứng đáng dùng tên ‘Claudio Ranieri’ để đặt cho SVĐ của Leicester thì lại bị sa thải. Hãy lấy tên ông ấy đặt cho SVĐ để làm nên sự kiện lịch sử trong vòng 2 năm liên tiếp. Một năm là vinh quang cùng Ngoại hạng Anh và một năm là làm điều đẹp đẽ trong lịch sử bóng đá”.

HLV Antonio Conte: Ông ấy là người tuyệt vời.

“Tôi rất buồn vì đấy là công việc của chúng tôi. Tôi cũng rất thất vọng với sự việc không chỉ vì chúng tôi là bạn mà còn vì ông ấy là một người tuyệt vời, một HLV thực sự tốt”.

HLV Carlo Ancelotti: Ông ấy đã làm nên lịch sử.

“Tất cả chúng ta đều bất ngờ, nhưng huấn luyện và sa thải là một phần trong công việc của chúng tôi. Chính tôi cũng bị sa thải đến vài lần, tại Chelsea và Real Madrid.

Các bạn biết đấy, khi một đội bóng gặp vấn đề, họ không thể sa thải một lúc 20 cầu thủ. Trong bóng đá, nếu mọi việc tốt thì là công cầu thủ, còn nếu mọi thứ chuyển xấu, chỉ có một người duy nhất bị đổ lỗi - đó là huấn luyện viên”.

HLV David Moyes: Chúng ta là kết quả của một thương vụ làm ăn

“Tôi thấy thật sự thất vọng, Claudio là một người quá tốt. Giành chức vô địch thật là điều đáng kinh ngạc. Sự việc cho ta thấy chúng ta chỉ là kết quả của một thương vụ làm ăn, không ai hiểu điều này hơn tôi khi ra đi từ Manchester United, bạn phải thắng trận”.

HLV Eddie Howe: Tôi vừa sốc vừa thất vọng

“Tôi vừa sốc vừa thất vọng khi thấy ông phải chịu cách đối xử như thế này. Biết rõ con người cá nhân của Cladio càng nhiều tôi càng thấy buồn cho một người quá tuyệt vời, lịch thiệp và luôn sống tích cực”.

Minh Đăng