11:19 19/11/2016

CIA, FBI và cảnh sát Mỹ

Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và cảnh sát Mỹ luôn cố chứng minh họ là đơn vị “đối đầu” tốt nhất với tội phạm.

Ảnh minh họa.

Một ngày, Tổng thống Mỹ quyết định đưa ra bài kiểm tra. Ông thả một con thỏ vào trong rừng và yêu cầu những lực lượng này bắt đúng con thỏ đó lại.

Đầu tiên, nhân viên CIA vào rừng, họ cử các con vật khác đi do thám khắp ngõ ngách. Họ thẩm vấn mọi cây cối và động vật làm nhân chứng. Sau 3 tháng điều tra quy mô, họ kết luận rằng con thỏ không hề tồn tại.

Sau đó đến lượt đặc vụ FBI vào rừng, sau 2 tuần không có dấu hiệu về con thỏ, họ quyết định đốt cả khu rừng. FBI sau đó kết luận con thỏ đã chết.

Cuối cùng, cảnh sát Mỹ vào rừng, hai giờ sau họ ra ngoài với một con gấu bị đánh bầm dập. Con gấu rên lên: “Đúng vậy, đúng vậy! Tôi là thỏ. Tôi chính là con thỏ đó đây”.

Quang Anh (st)