02:05 26/02/2021

Chuyện vui: Sẽ có biện pháp giáo dục

Vợ trưởng phòng vật tư  vào phòng lãnh đạo, vừa nhìn thấy giám đốc đã bật lên nức nở.

Tiếng khóc của thiếu phụ làm giám đốc bối rối. Tuy nhiên giám đốc vẫn tự chủ mời ngồi, đưa cho thiếu phụ một ly nước lọc rồi bảo:

- Có chuyện gì cô cứ bình tĩnh trình bày.

Thiếu phụ nói trong tiếng nấc:

- Thưa anh... Hôm nay em đến để báo cáo với anh về trường hợp của nhà em...

Nói đến đây nước mắt của thiếu phụ tuôn trào. Rồi thiếu phụ rên rỉ trong tiếng nấc:

-  Em không ngờ nhà em lại bạc bẽo, tồi tệ, phụ tình phụ nghĩa với em.. Báo... Báo cáo anh... Không ngờ nhà em lại có bồ có bịch, lại còn định xây dựng phòng nhì…

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa (Internet)

Giám đốc sa sầm mặt. Đôi môi mím vào nhau. Ông tỏ thái độ căm phẫn bằng động tác vo tay lại thành một nắm đấm rồi nhằm cái khoảng không trước mặt "thọi" dăm bảy quả. Đồng thời răng ông nghiến lại, rít lên ken két:  

- Đốn mạt...Đốn mạt...

Thiếu phụ cũng tức tưởi phụ họa theo:

- Vâng! Đốn mạt... Đốn mạt quá...- Rồi thiếu phụ quệt nước mắt rành rọt nói:

- Cho nên em phải báo cáo với anh việc này. Em mong anh giúp em nhanh chóng lôi chồng em ra khỏi cõi u mê.

Giám đốc lấy lại trạng thái bình thường. Ông gật gật đầu nhìn thiếu phụ bằng ánh mắt cảm thông, hồi lâu sau ông ôn tồn bảo:

- Đây là việc quan trọng và khá nhạy cảm, nếu lộ ra ngoài e rằng không hay ho gì, bởi vậy cô tuyệt đối không được làm inh ỏi lên... Cô cứ về đi... Để tôi... Tôi sẽ có biện pháp giáo dục chú ấy.

Tiễn thiếu phụ xong giám đốc quay lại phòng. Ngay khi đó có tiếng chuông điện thoại, giám đốc cầm máy và giật thót mình. Đầu dây đằng kia là giám đốc sở chủ quản của ông. Giám đốc sở chủ quản đang bực bội cho nên giọng nói khá gay gắt:

- Tôi thật không hiểu nổi chú khôn ngoan ở đâu mà có cái việc tí ti thế cũng chẳng biết đường giấu giếm... Vợ chú vừa ở đây khóc lóc sướt ma sướt mướt tố giác với tôi về việc chú có bồ bịch, có ý định xây dựng phòng nhì... Đốn mạt... Đốn mạt...

Bất giác giám đốc cũng đế theo:

- Vâng... Đốn mạt... Đốn mạt...Nhưng thưa... Anh đã xử lý như thế nào để cứu nguy cho em ạ.

- Thì còn xử lý như thế nào nữa... Đành phải chân tình bảo với cô ấy. Đây là việc quan trọng và khá nhạy cảm, nếu làm inh ỏi lên sẽ chẳng hay ho gì… Cô cứ về đi… Để tôi ... Sẽ có biện pháp giáo dục...

Lê Kim Khánh