09:06 04/09/2021

Chuyện vui: 'Chết' là chắc

Mấy hôm nay, ông T, chủ một cơ sở kinh doanh tổng hợp rầu rĩ, buồn rười rượi, vẻ lo lắng sợ hãi lộ rõ trên nét mặt.

Chú thích ảnh

Ở cửa hàng về ông vào buồng nằm im thin thít. Thấy lạ, vả lại cũng hơi bị sốt ruột, bà T sốt sắng hỏi chồng là có chuyện gì đã xảy ra. Thoạt đầu ông T ấp a ấp úng như miệng ngậm hột thị, rồi ông không trả lời vợ mà chỉ chép miệng, thở dài, và lẩm bẩm: "Phen này chết là cái chắc!".

Nghe tiếng "lẩm bẩm" ấy, bà T cười khẩy:

- Dào ôi, lại như những lần trước chứ gì? Yên tâm đi, gái này mà đã ra tay thì "cối xay ra gạo" nhá!
Chết là chết làm sao được cơ chứ.

Bà nghĩ trong bụng vậy, và tức thì bà hành động ngay, để lại như đã nhiều lần trước, cứu ông từ "cõi chết" trở về.

Bà dự liệu... Đợt này...nếu ông mắc vụ "trốn thuế " thì cầu cạnh cửa anh T. Nếu ông có trót nhập hàng ngoài luồng hẳn phải đến nhà anh P. Nếu bị bắt tại chiếu "đánh bạc" đương nhiên phải nói với chị C, vợ anh C. Nếu ông mắc khoản A, hay B… chắc chắn phải nhờ anh H, anh D… cứu giúp... Nói tóm lại, ông mắc bất cứ "tội" gì, bà đều có nơi có chốn để lo liệu. Những chỗ ấy không thân tình thì cũng là các đầu mối làm ăn, hoặc cũng đã nhiều lần nhận "lộc" của bà...

Tối nay cũng như mấy tối trước, ông T về, buồn bã, âu lo. Ông bỏ ăn vào buồng nằm luôn. Bà bước vào theo, hỏi ngay:

-Việc gì ông phải thế cho tổn thọ... Vụ gì tôi cũng gỡ được hết...

Bà chưa dứt lời, ngoài cửa có tiếng xe máy rú ga, rồi tiếng phanh gấp, sau đó một người đàn ông đằng đằng sát khí, lao vào nhà hùng hổ:

- Ông T đâu...Hôm nay tôi phải tính sổ với ông...

Bà chạy ra :

-Có gì thế anh?

-Bà là vợ ông T phải không?

- Vâng! Tôi là vợ ông ấy. 

- Hừ! Nay không băm vằm được ông ấy tôi không về!

- Nhưng là việc gì thế ?" 

- Bà mở mạng mà xem…Người ta quay được clip ông ấy nhiều lần đưa con vợ lạc loài của tôi vào khách sạn.

Nghe vậy, bà vợ ông T trợn mắt méo mồm, mặt mày từ tái mép thoát cái chuyển tím tái rồi phừng phừng ... Hai hàm răng bà rít lên ken két, bà bảo với ông khách:

- Thôi, không cần đến lượt ông phải ra tay... hôm nay lão này cũng sẽ "chết" vì tôi là cái chắc!

Nói rồi bà hùng hổ lao vào nhà, nhẩy lên gác, xông thẳng vào phòng. Lúc này ông T mặt không còn hột máu, ông run lên cầm cập, vừa thấy vợ ông vội rụp người xuống, hai tay chắp vào nhau vái lấy vái để.

Lê Khánh