05:17 19/05/2011

Chuyện thành Manchester

Cuối tuần qua là một dịp đáng nhớ với bóng đá Anh khi có hai nhà vô địch cùng ngày đến từ cùng một thành phố: Manchester United chính thức đăng quang Premier League sau trận hòa 1-1 với Blackburn...

Cuối tuần qua là một dịp đáng nhớ với bóng đá Anh khi có hai nhà vô địch cùng ngày đến từ cùng một thành phố: Manchester United chính thức đăng quang Premier League sau trận hòa 1-1 với Blackburn và 2 tiếng sau, đến lượt Manchester City lên ngôi FA Cup cùng chiến thắng 1-0 trước Stoke.

Chào nhé, Luân Đôn! Trung tâm quyền lực xứ sương mù giờ là Manchester. Vốn đã quen thuộc với những vinh quang của màu Đỏ, giờ là lúc bóng đá Anh cần thích nghi với nụ cười thắng lợi của màu Xanh.

Man “Đỏ” và Man “Xanh” hứa hẹn sẽ ganh đua quyết liệt trong tương lai.

Họ ghét cay ghét đắng nhau như truyền thống giữa các đội bóng cùng thành phố. Lịch sử đối địch giữa Manchester United và Manchester City kéo dài đã cả trăm năm, chia rẽ không chỉ người hâm mộ mà thậm chí không ít gia đình ở Manchester khi có thành viên yêu màu Đỏ nhưng lại có người chuộng màu Xanh.

Nếu đầu mùa giải này Manchester City chọc tức Manchester United bằng vô số poster dựng khắp thành phố trên đó là hình ảnh Carlos Tevez (ngôi sao Áchentina chuyển từ màu Đỏ sang màu Xanh) thì từ lâu, trên khán đài Old Trafford có một biển đếm số năm…trắng tay của kình địch láng giềng. Con số đó dừng lại cuối tuần qua khi cuối cùng, sau 35 năm không danh hiệu, Manchester City đã thỏa nguyện.

Trước đây, sống trong cái bóng khổng lồ màu Đỏ, các fan Manchester City thường an ủi rằng họ thua kém một Manchester United “lắm tiền nhiều của”. Điều thú vị là giờ đây, chính quyền lực tiền bạc đã giúp Manchester City đổi đời. Và chấm dứt cơn khát vinh quang bằng FA Cup chỉ là điểm bắt đầu cho những tham vọng cao hơn.

Trong hơn 2 năm qua sau khi thuộc về những ông chủ Arập giàu có, Manchester City đã vung ra hơn 350 triệu bảng (tương đương 566 triệu USD) mua sắm cầu thủ. Những mục tiêu cơ bản đã hoàn tất trong một tuần lễ qua khi vừa lên ngôi ở FA Cup, vừa đoạt vé dự Champions League mùa sau. Những hợp đồng bom tấn sẽ còn tiếp tục. Các tỷ phú sở hữu Manchester City sẽ còn không dừng lại chừng nào Manchester United còn trên đỉnh Premier League, chừng nào màu Đỏ còn cùng với Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich… là những cái tên quen thuộc nhất trong thể thao thế giới. Manchester City muốn một chỗ đứng như vậy, dù có thể tốn kém gấp 5 gấp 10 lần những gì đã đầu tư.

Yaya Toure, tuyển thủ Bờ Biển Ngà, là một ví dụ điển hình. Ở tuổi 28, anh Toure theo chân người anh trai Kolo Toure đến với CLB trả luơng cao nhất thế giới. Manchester City bỏ ra 24 triệu bảng mua Toure “em” về từ Barcelona, nơi cầu thủ này thậm chí còn không có trong đội hình 1. Hàng năm, Toure “em” nhận lương khoảng 10 triệu bảng. Nhưng chỉ cần 2 trận, anh đã xứng đáng với số tiền đó. Ở bán kết FA Cup, Toure “em” ghi bàn ấn định chiến thắng trước Manchester United rồi sau đó lại lập công trong trận chung kết.

Hai tiếng đồng hồ trước bàn thắng duy nhất của Toure ở Wembley, Wayne Rooney thực hiện quả phạt đền thành công, giúp Manchester United hòa Blackburn 1-1 và thế là đủ cho màu Đỏ đi vào lịch sử với chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 19. Rooney, sinh ở Liverpool, được Manchester United mua về từ Everton với giá tương tự như Toure, đầu mùa giải đã có lúc tưởng chừng sẽ chuyển sang Manchester City theo tiếng gọi đồng tiền. Nhưng cuối cùng Rooney ở lại và đóng góp lớn cho vinh quang của màu Đỏ năm nay.

Nếu Rooney không đủ can đảm thực hiện quả phạt đền đó, trách nhiệm sẽ thuộc về Ryan Giggs. Giggs là một ví dụ điển hình cho sự kình địch Đỏ-Xanh thành Manchester. Khi còn là học sinh, tài năng của Giggs được Manchester City phát hiện. Nhưng Manchester United lại thành công trong việc thuyết phục Giggs đến Old Trafford.

Giggs chỉ có một HLV trong suốt sự nghiệp, đó là Sir Alex Ferguson. Trong những năm tháng đó, Giggs cùng Sir Alex chinh phục 27 danh hiệu lớn mà đặc biệt là 12 lần vô địch Premier League. Còn Manchester City sa thải, thuê mới HLV không ít hơn 19 lần. Giggs tâm sự sau vinh quang cuối tuần qua: “Đây là lẽ sống của tôi. Nó lí giải tại sao tôi vẫn chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 37 mà ngày càng thấy mình mạnh mẽ hơn”.

Nếu Giggs, Sir Alex và Manchester United cần một kích thích mới cho những cuộc đua phía trước, họ không phải tìm đâu xa mà chính là Manchester City. Mùa Hè tới, đừng ngạc nhiên nếu màu Xanh lại làm chao đảo thị trường chuyển nhượng. Và mùa giải tới, đừng ngạc nhiên nếu họ trở thành một thách thức thực sự với Manchester United trên đường đua Premier League…

Trung Sơn